Chelsea 2-0 Real Madrid: Tấm vé xứng đáng

Chelsea đã có trận đấu xuất sắc trước Real Madrid để giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 3-1 và hiên ngang bước vào trận chung kết Champions League với Man City.

Trong 4 sự trở lại của các cầu thủ Real Madrid được nói đến nhiều nhất những ngày qua, huấn luyện viên Zinedine Zidane xếp 3 người vào đội hình xuất phát ở trận lượt về bán kết Champions League 2020-21 với Chelsea. Sergio Ramos ở trung tâm hàng thủ 3 người, Ferland Mendy và Eden Hazard phụ trách hướng tấn công biên trái của đội bóng Hoàng gia, trong khi Vinicius Junior được kéo xuống cánh phải.

Với chủ nhà Chelsea, mặc dù các vị trí được huấn luyện viên Thomas Tuchel sắp xếp theo sơ đồ 3-1-4-2 nhưng trong tâm thế có bàn thắng sân khách, chủ trương được thực hiện một cách rõ rệt là phòng ngự chặt chẽ và chờ để tung ra những cú đòn quyết định.

Thầy trò Thomas Tuchel xứng đáng có mặt ở chung kết Champions League. Ảnh IT

Với tình thế phải có bàn thắng trên sân đối phương, Real dồn lên ngay ở những phút đầu và họ là đội tạo ra tình huống đáng chú ý đầu tiên của trận đấu, phút thứ 10 cú dứt điểm tầm xa sở trường của tiền vệ Kroos không chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Mendy.

Sau đó đến lượt Benzema lên tiếng với pha cứa lòng hiểm từ rìa vòng cấm nhưng Mendy đẩy bóng cứu thua bằng những đầu ngón tay. Đáng tiếc cho đội khách khi những cơ hội của họ lại không được chuyển hóa thành bàn thắng, để rồi các học trò của Zidane đã phải trả giá.

Chỉ một phút sau cú sút của Benzema, Chelsea mở tỷ số. Kante, cầu thủ hay nhất trận lượt đi, mang đến cơ hội cho Kai Havertz. Tiền vệ Đức lốp bóng qua đầu Courtois, bóng trúng xà ngang nhưng Werner có mặt kịp thời để đánh đầu bồi vào lưới trống. Bàn mở tỷ số đến như một sự đền bù cho Werner, sau khi anh bị từ chối pha lập công trước đó 10 phút vì việt vị. Sau 17 trận, Werner mới lại ghi bàn từ bóng sống ở Champions League.

10 phút trước khi hiệp 1 khép lại, Real tưởng như đã có được bàn gỡ hòa bằng cú đánh đầu cực mạnh của Benzema. May cho Chelsea là thủ môn Mendy của họ tiếp tục chơi xuất sắc để từ chối cơ hội của tiền đạo người Pháp.

Sau giờ nghỉ, Tuchel chỉ đạo các học trò dâng cao, áp sát và nhờ sức trẻ, sự bình tĩnh, họ đã không cho Real Madrid cơ hội dâng cao. Cách di chuyển của các cầu thủ áo xanh khiến đội hình Real Madrid hỗn loạn và từ đó cũng mở ra các cơ hội. Havertz một lần nữa đưa bóng đến xà ngang sau cú đánh đầu và một lần khác không thắng được Courtois, Mason Mount dứt điểm vọt xà khi đột nhập vòng cấm.

Real Madrid dần có lại nhiều bóng hơn nhưng đường vào vẫn bị bịt kín. Cơ bản cũng bởi Vinicius gần như vô dụng bên cánh phải, Mendy bị khóa chặt bên cánh đối diện. Phút 63, Zidane có điều chỉnh với việc đưa Marco Asensio và Fede Valverde vào thay Vinicius cùng Mendy để quay về sơ đồ 4-3-3.

Thời gian càng trôi về cuối, Real Madrid càng vội và buộc phải dâng cao để tìm kiếm bàn thắng. Đồng nghĩa, cấu trúc cự ly đội hình bị phá vỡ, và khoảng trống ở hàng thủ bị lộ ra càng nhiều hơn.

Pulisic, Havertz tiếp tục được trao nhưng cơ hội từ các pha phản công nhanh nhưng họ đều không thể tạo ra thành quả từ những cơ hội đó. Chính việc bỏ lỡ quá nhiều các cơ hội khiến các fan Chelsea cảm thấy thực sự bất an trong những phút cuối trận.

Nhưng cảm giác đó cuối cùng cũng bị bỏ lại. Phút 85, cầu thủ vào sân thay người Pulisic tận dụng tốc độ và thể lực để đột phá đến sát biên ngang, trước khi căng vào cho Mason Mount nâng tỷ số lên 2-0.

Bàn thua thứ 2 khiến “Kền kền trắng” không còn gì để mất, họ dốc toàn lực để tấn công. Nhưng khoảng thời gian còn lại là quá ít ỏi để Real Madrid khoan thủng được hàng phòng ngự kín kẽ của Chelsea. Giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 3-1, Chelsea sẽ đối đầu với Man City ở chung kết.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/chelsea-2-0-real-madrid-tam-ve-xung-dang-122358.html