Chelsea 4-3 Slavia Prague: kịch tính nhưng không có bất ngờ

Tỷ số của trận đấu tương tự như trận lượt về giữa Man City và Tottenham nhưng kết cục chung cuộc thì khác nhau.

Trận cầu 7 bàn nhưng không có cú sốc nào (Nguồn: Fanpage CLB Chelsea)

Trận cầu 7 bàn nhưng không có cú sốc nào (Nguồn: Fanpage CLB Chelsea)

Chelsea chỉ cần 27 phút để dẫn 4-1 nhưng đội khách cũng chỉ cần 2 phút để rút ngắn tỷ số xuống 4-3 trong trận cầu nhiều bàn thắng nhất của vòng tứ kết Europa League đêm qua. Hai đội đã cống hiến một trận đấu đậm chất "giải trí" cho khán giả như thể bù lại tỷ số nghèo nàn 1-0 mà Chelsea đã giành được ở trận lượt đi. Hai hiệp đấu đã thể hiện 2 bộ mặt rất khác nhau của đoàn quân của HLV Sarri mùa này. Hiệp 1 là một lối chơi bùng nổ, hoa mĩ và hiệu quả trong khi hiệp 2 là lối chơi bế tắc, công cùn thủ kém.

Chelsea đã cho thấy rõ quyết tâm "thắng đậm" đội bóng vô danh Slavia Prague để lấy lại tinh thần sau trận thua 0-2 trước Liverpool cũng như để dằn mặt các đối thủ ở vòng bán kết. Vì thế, HLV Sarri đã tung ra đội hình mạnh nhất với sự xuất hiện của 2 ngôi sao là Eden Hazard, N'Golo Kante. Các cầu thủ Chelsea đã tràn lên tấn công phủ đầu đội khách ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên và chỉ sau 4 phút, Perdo đã có bàn mở tỷ số. Đến phút thứ 9, người hâm mộ Chelsea lại được ăn mừng bàn thắng thứ 2 của đội nhà sau pha phản lưới bất đắc dĩ của cầu thủ đội khách. Với bàn nâng tỷ số lên 3-0 sau 17 phút, Olivier Giroud cũng cho thấy cái duyên ghi bàn của anh tại Europa League và chứng minh cho Sarri thấy, anh xứng đáng được đá chính hơn "trò cưng" của Sarri. Tiền đạo người Pháp đã có 10 bàn và 4 kiến tạo ở Europa League, thậm chí còn nhiều hơn cả Messi ở Champions League. Trong thế trận tưởng chừng như đã vỡ vụn trước sức ép của đội chủ nhà, đội khách Slavia Prague bất ngờ có bàn gỡ ở phút thứ 26 của Tomas Soucek. Nhưng chỉ một phút sau Perdo lại tái lập cách biệt 3 bàn cho đội chủ nhà. Hiệp 1 kết thúc nhanh chóng như cách mà đội chủ nhà ghi bàn vào lưới đội khách và ai cũng nghĩ sang hiệp 2, Chelsea sẽ dội thêm cơn mưa gôn vào lưới đội khách.

Rất lâu rồi Pedro mới có một trận rất hay (Nguồn: Fanpage CLB Chelsea)

Giroud thậm chí còn có thành tích cao hơn cả Messi ở cúp Châu Âu (Nguồn: Fanpage CLB Chelsea)

Tuy nhiên, trái ngược với mọi dự đoán, hiệp 2 của trận đấu Chelsea lại trình diễn một bộ mặt rất thiếu cảm xúc và hiệu quả ở hàng công và hàng thủ thì thi đấu rất lỏng lẻo. Chỉ trong vòng 3 phút từ phút 51 đến phút 54 đội khác có liên tiếp 2 bàn thắng từ những cú sút xa theo cùng một kịch bản. Tỷ số nhanh chóng được rút ngắn xuống 3-4 trên đội khách và nhiều cổ động viên Chelsea bắt đầu cảm thấy sợ hãi kết cục của đội chủ nhà tương tự như Manchester City đã gặp phải. Tuy nhiên, với một bàn thắng vàng ở trận lượt đi trên sân khách, Chelsea đã không bị lâm vào hoàn cảnh như Man City vì Slavia Prague cần tới 2 bàn nữa. Những phút cuối trận, Chelsea đã tương đối vất vả để bảo toàn tỷ số, thậm chí có tới 3 cầu thủ nhận thẻ vàng trong đó có thủ môn Kepa.

Frankfurt có lẽ không thể cản được The Blue (Nguồn: Fanpage CLB Chelsea)

Chiến thắng chung cuộc 5-3 giúp Chelsea thiết lập kỷ lục đội bóng Anh có thành tích bất bại tốt nhất ở Cúp Châu Âu với 12 trận. The Blue sẽ gặp Frankfurt ở bán kết và nếu không có gì bất ngờ, 1 tấm vé ở chung kết Europa League là trong tầm tay của Eden Hazard và các đồng đội.

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/chelsea-43-slavia-prague-kich-tinh-nhung-khong-co-bat-ngo-50429.html