Chelsea, Man City, Tottenham thắng đậm tại vòng 3 FA Cup

Chelsea, Man City hay Tottenham đều có những chiến thắng đậm tại vòng 3 FA Cup để ghi tên vào vòng 4 FA Cup.

Chelsea tiếp đội bóng đang thi đấu ở League Two (hạng thứ ba tại Anh) Morecambe trên sân nhà tại vòng 3 FA Cup. Rõ ràng Morecambe không phải đối thủ xứng tầm của The Blues ngay cả khi đội bóng thành London có thi đấu với đội hình yếu nhất. Dẫu vậy, HLV Frank Lampard đã tỏ ra tôn trọng đối thủ khi không cho gọi những cầu thủ trẻ ở tuyến dưới lên, ông đã bố trí một đội hình với nhiều ngôi sao lớn của Chelsea như Ziyech, Werner, Havertz, Azpilicueta.

Hudson-Odoi (phải) đi bóng trước sự truy cản của cầu thủ Morecambe.

Vì thế, không ngạc nhiên khi The Blues kiểm soát bóng tới 84% thời gian, tung ra tới 25 lần dứt điểm. Morecambe để lại chút ấn tượng khi cũng có được ba đợt tấn công về phía cầu môn đội chủ nhà chỉ với 16% thời gian kiểm soát bóng, họ dứt điểm cả ba lần đều trúng cầu môn của Chelsea nhưng không thể hạ gục thủ thành Arrizabalaga. Và đó là tất cả những gì mà đội khách có được.

Số lần dứt điểm của Morecambe còn ít hơn số bàn thắng của Chelsea. Mount mở tỷ số của trận đấu ở phút 18; trước khi bước vào giờ nghỉ, Werner nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Khoảng cách hai bàn quá an toàn cho Chelsea và họ tiếp tục khẳng định chiến thắng bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 49, Ziyech ghi bàn. Về cuối trận, Havertz ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 85 và khẳng định chiến thắng ngọt dành cho Chelsea.

Havertz (giữa) ăn mừng sau khi ấn định chiến thắng 4-0 cho The Blues.

Ở trận đấu khác, Man City cũng có lợi thế sân nhà khi tiếp Birmingham City, đội bóng đang ngụp lặn ở nửa cuối bảng xếp hạng Championship. Huấn luyện viên Guardiola cũng thận trọng khi sử dụng đội hình toàn các hảo thủ ra sân, những "măng non" của CLB chỉ được có mặt ở băng ghế dự bị.

HLV Aitor Karanka (trái) của CLB Birmingham trao đổi với đồng nghiệp, đồng hương Pep Guardiola trước trận đấu.

Đoàn quân của Pep Guardiola khởi động nhanh như thường lệ và có được hai bàn thắng chỉ sau 15 phút. Bernardo Silva mở tỷ số trận đấu ở phút thứ 8, bảy phút sau, anh nhân đôi tỷ số cho Man City. Jesus gia tăng tỷ số lên 3-0 ở phút 33 để đảm bảo chắc chắn rằng chiến thắng nằm trong tay của đội chủ nhà.

Sớm chạm tay vào chiến thắng, Man City rút những trụ cột quan trọng ra sân sau giờ nghỉ và họ cũng không thực sự quyết tâm kiếm tìm thêm bàn thắng trong hiệp thi đấu thứ hai, bởi vậy, tỷ số trận đấu dừng lại ở 3-0.

Bernardo Silva (trái) thăng hoa trong chiến thắng của Man City.

Trong khi đó, Tottenham làm khách trên sân của Marine, đội bóng đang thi đấu ở hạng thứ bảy của bóng đá Anh. Dù HLV Mourinho sử dụng hầu hết đội hình là những cầu thủ dự bị song điều đó không thể ngăn cản Tottenham giành chiến thắng đậm.

Trong hiệp đấu đầu tiên, Carlos Vinicius đã lập hat-trick (24', 30' và 37'), Lucas có bàn thắng ở phút 32, qua đó Tottenham dẫn trước tới 4 bàn trước khi bước vào giờ nghỉ. Biết chắc chắn sẽ thắng, Mourinho sớm tận dụng cơ hội cho các cầu thủ trẻ ra sân, một trong số đó là cầu thủ 16 tuổi Alfie Devine.

Tottenham thi đấu khá dễ dàng trước Marine.

15 phút có mặt trên sân, Alfie Devine đã ghi bàn giúp Tottenham nâng tỷ số lên 5-0. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/bong-da/988352/chelsea-man-city-tottenham-thang-dam-tai-vong-3-fa-cup