Chelsea mơ tái hiện ký ức vô địch Champions League năm 2012

Lâm vào cuộc khủng hoảng phong độ giữa mùa bóng, nhưng Chelsea đã trở lại ấn tượng ở chặng nước rút để lọt chung kết Champions League sau 9 năm chờ đợi.

Chiến thắng 2-0 trước Real Madrid ở trận bán kết rạng sáng nay (6/5) giúp Chelsea lọt vào chung kết Champions League. Dù có thắng Manchester City để lên ngôi vô địch hay không, thầy trò HLV Thomas Tuchel vẫn có hành trình đầy tự hào.

Từ đống tro tàn, Chelsea đã hồi sinh ngoạn mục để biến mùa giải 2020/2021 có thể trở thành một mốc son chói lọi nữa trong lịch sử CLB.

Chelsea lọt vào chung kết Champions League.

Hồi ức 2012

CĐV Chelsea có quyền hy vọng đội nhà tái hiện thành tích của năm 2012, khi sau 9 năm, đang có nhiều sự trùng hợp tương tự xảy ra.

Chelsea cũng sa thải HLV giữa mùa, các chiến lược gia mất việc đều rất trẻ (Andre Villas-Boas và Lampard). Chelsea cũng thắng một đội Bồ Đào Nha ở tứ kết (Benfica và FC Porto), thắng một đội Tây Ban Nha ở bán kết (Barcelona và Real), đồng thời có một tiền đạo đắt giá chuyên bỏ lỡ cơ hội (Fernando Torres và Werner).

Giống mùa 2012, Chelsea cũng vào tới chung kết Champons League và FA Cup. Nếu lịch sử lặp lại, Cesar Azpilicueta cùng đồng đội sẽ vô địch cả hai sân chơi này.

Đội hình Chelsea hiện tại, trên nhiều phương diện, không mạnh bằng năm 2012. 9 năm trước, đội chủ sân Stamford Bridge có thế hệ vàng, với dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm như Didier Drogba, Lampard, John Terry, Ashley Cole, Ramires. Cầu thủ Chelsea hiện tại trẻ trung và năng động hơn, song không có sự từng trải như thế hệ cũ.

Chelsea hạ Barca ở bán kết Champions League năm 2012.

Tuy nhiên, Chelsea của năm 2012 và Chelsea của hiện tại đều có bản lĩnh và sự lỳ lợm đáng nể. Havertz, Werner, Andreas Christensen, N'Golo Kante đã chơi 360 phút trước Atletico, Real, đá 90 phút trước Man City, Manchester United, Tottenham, Liverpool mà không phải nhận bất kỳ bàn thua nào.

Hình ảnh sắt đá, thực dụng và vững như vách sắt tường thành của Chelsea thập niên đầu năm 2000 đang hiện về. So với năm 2012, Chelsea hiện tại còn chắc chắn hơn.

Đội bóng của Tuchel thắng nhờ thực lực và mảng miếng chiến thuật đặc sắc, thay vì đá đổ bê tông và cậy nhờ một phần vào may mắn như Chelsea của nhiều năm trước. Nếu Chelsea vô địch, đó sẽ là danh hiệu xứng đáng và hợp lý, thay vì được phủ lên lớp màu cổ tích như trong quá khứ.

"Ngả mũ" trước Tuchel

Hơn 3 tháng trước, chính xác là ngày 25/1, Chelsea lạnh lùng công bố quyết định sa thải Frank Lampard. Đội bóng thành London vừa hạ Luton Town 4-0 ở FA Cup, nhưng Lampard vẫn phải ra đi. Huyền thoại Chelsea bị sa thải bởi phong độ yếu kém của CLB. Chelsea thua 5/8 trận trước đó, rơi xuống vị trí thứ 9 và đứng trước mùa giải bỏ đi.

Tuchel hồi sinh Chelsea sau 3 tháng.

Chi ra 270 triệu bảng để chiêu mộ Kai Havertz, Timo Werner, Ben Chilwell, Hakim Ziyech, Edouard Mendy hay Thiago Silva, Chelsea từng đứng đầu bảng ở tháng 11/2020, trước khi tụt dốc thảm hại, buộc lãnh đạo đội bóng phải chia tay Lampard dù đã có thỏa thuận ngầm sẽ cho ông 2 năm làm việc. HLV Thomas Tuchel được đưa về.

5 tháng trước khi nhận việc ở Chelsea, Tuchel vẫn là thuyền trưởng Paris Saint-Germain, giúp đội nhà vào chung kết Champions League. Hôm 28/12, Tuchel vừa ôm học trò để chia vui sau khi cùng PSG đè bẹp Strasbourg 4 bàn không gỡ, thì ngay sáng hôm sau, chiến lược gia người Đức bị sa thải.

Hai quyết định sa thải chỉ cách nhau 27 ngày, nhưng có thể thay đổi bộ mặt Chelsea mãi mãi.

HLV Tuchel nhậm chức ngày 25/1, chỉ có 1 ngày chuẩn bị cho trận ra mắt. Cuộc so tài với Wolverhampton đánh dấu màn ra mắt xứ sương mù của Tuchel, và Chelsea hòa 0-0. Đến khi Chelsea thắng Burnley, vẫn chưa ai hình dung ra sự nguy hiểm của đội bóng này dưới bàn tay của Tuchel.

Chelsea tái hiện kỳ tích 2012? (Ảnh: Bleacher & Report)

Chỉ đến khi Chelsea thắng Tottenham, Liverpool, hất cẳng Atletico Madrid khỏi Champions League, đội bóng thành London mới bắt đầu được thừa nhận. HLV Tuchel chuyển hệ thống chiến thuật Chelsea sang sơ đồ 3-4-3, đưa một Jorginho, Antonio Rudiger - những cầu thủ bấp bênh dưới thời Lampard, trở lại.

Quan trọng hơn, Tuchel gần như không mất thời gian để thích nghi. Chiến lược gia người Đức thổi luồng gió mới vào lối chơi, biến tập thể rệu rã, hời hợt của Lampard trước đó trở thành quân đoàn bách chiến bách thắng. Chelsea phòng ngự chắc chắn, kiểm soát bóng nhuần nhuyễn và phản công tuyệt hay.

15 trận ở Ngoại hạng Anh, đội bóng của Tuchel sạch lưới 11 trận. 6 trận ở vòng knock-out Champions League, Chelsea chỉ thủng lưới 2 lần, đều đến từ những siêu phẩm. Chelsea của Tuchel cũng bất bại liền 10 trận sân khách ở giải quốc nội và 3 trận ở Champions League. Một cỗ máy hoàn hảo, gần như không có tì vết trong lối chơi.

Chelsea đang là đội bóng khó bị đánh bại.

HLV Tuchel tài giỏi khi thiết lập hệ thống chiến thuật phù hợp với năng lực Chelsea và phát huy tốt khả năng của những cầu thủ tưởng như "bom xịt" như Werner, Havertz. Nhưng ngược lại, đội bóng thành London cũng có đủ những nguyên liệu hảo hạng để Tuchel thoải mái chế biến.

Dàn cầu thủ trẻ, khỏe, thiện chiến về kỹ - chiến thuật ở cả ba tuyến giúp HLV người Đức xoay chuyển nhiều phương án khác nhau, linh động giữa tấn công và phòng ngự để chiến thắng, dù đối thủ là đội lớn hay đội nhỏ.

Bản hợp đồng 1,5 năm cho thấy lãnh đạo Chelsea ban đầu không thực sự tin tưởng Tuchel, nhưng sau trận bán kết lươt về với Real, có lẽ Roman Abrahmovich sẽ nghĩ lại. Ông chủ người Nga sẽ muốn "tuần trăng mật" của Chelsea kéo dài lâu thêm nữa, bằng một giao kèo bền chặt với Tuchel.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chelsea-mo-tai-hien-ky-uc-vo-dich-champions-league-nam-2012-ar610527.html