Chelsea tạm chiếm vị trí số 1

Tại lượt trận vòng 11 giải Ngoại hạng Anh, Manchester United tiếp tục có cuộc lội ngược dòng ấn tượng trước West Ham. Ở cặp đấu khác, Chelsea tạm thời vươn lên vị trí số 1 Bảng xếp hạng sau chiến thắng nhọc nhằn trước Leeds United trên sân nhà.

Man United tiếp tục có cuộc lội ngược dòng ấn tượng trước West Ham. Ảnh: Daily Mail

Man United tiếp tục có cuộc lội ngược dòng ấn tượng trước West Ham. Ảnh: Daily Mail

Làm khách của West Ham rạng sáng nay (ngày 6-12), huấn luyện viên (HLV) Ole Solskjaer bất ngờ cất Bruno Fernandes, Nemanja Matic và Marcus Rashford trên ghế dự bị. Trong khi đó, với lợi thế sân nhà cùng đội hình dồi dào thể lực và đang có phong độ cao, West Ham tràn lên chiếm lĩnh thế trận ngay từ những phút đầu tiên.

Ngay ở phút thứ 9, Bowen đã sút tung lưới thủ thành Henderson nhưng bàn thắng này không được công nhận vì lỗi việt vị. Những phút tiếp theo, West Ham chơi phòng ngự phản công sắc nét. Fornals có liên tiếp 2 tình huống khiến khung thành của Man United chao đảo ở phút 32 và 35.

Sau vài cơ hội bị bỏ lỡ, West Ham có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 38. Từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái, Rice bật cao hơn tất cả đánh đầu đưa bóng về góc xa, tạo điều kiện cho Soucek băng vào ghi bàn ở cự ly gần.

Những phút cuối hiệp 1, Man United cố gắng tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Phút 44, Martial có cú sút từ sát vòng cấm, nhưng bóng đi không đủ khó để đánh bại thủ môn Fabianski.

Sau giờ nghỉ, HLV Solskjaer quyết định tung Fernandes và Rashford vào thay Van de Beek và Cavani nhằm cải thiện tình hình. Phút 51, “Quỷ đỏ” một lần nữa thoát thua may mắn khi Bowen đệm bóng ra ngoài ở cự ly rất gần.

Ở những phút sau đó, Man United thi đấu quyết tâm hơn, Maguire và McTominay liên tiếp có các tình huống uy hiếp khung thành đội chủ nhà. Phút 65, từ pha chuyền bóng nhanh của Henderson, Fernandes nhả bóng vừa tầm cho Pogba sút xa tuyệt đẹp, hạ gục Fabianski ghi bàn gỡ hòa cho Man United.

Có bàn thắng giúp các cầu thủ khách thi đấu tự tin hơn và chỉ 3 phút sau, từ pha tạt bóng của Telles, Greenwood khống chế kỹ thuật trước khi tung cú sút hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1 cho Man United.

Phút 78, hàng thủ của đội chủ nhà dâng cao giúp Rashford dễ dàng đối mặt với Fabianski sau đường chuyền của Mata và lần này chân sút đội khách không phạm sai lầm nào để ghi bàn nâng tỷ số trận đấu lên thành 3-1.

Với chiến thắng này, Man United tạm thời xếp thứ 4 với 19 điểm, chỉ còn kém Liverpool và Tottenham 2 điểm.

Nếu như Man United phải nỗ lực trong hiệp 2 để có cuộc lội ngược dòng thành công trong chuyến làm khách của West Ham thì ở lượt trận tối hôm qua, câu lạc bộ (CLB) Manchester City không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Fulham với tỷ số 2-0.

Chiến thắng của thầy trò HLV Guardiola được định đoạt ngay trong hiệp 1 với 2 bàn thắng của Raheem Sterling (phút thứ 5) và De Bruyne từ chấm 11m (phút 26).

Với chiến thắng này, thầy trò HLV Pep Guardiola có 18 điểm, tạm thời vươn lên vị trí thứ 5 trên Bảng xếp hạng và đây cũng là lần đầu tiên ở Premier League mùa này Man City thắng 2 trận liên tiếp.

Chiến thắng nhọc nhằn trước tân binh Leeds Unitd giúp Chelsea tạm thời giành vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng. Ảnh: Daily Mail

Trong khi đó, Chelsea đã phải rất vất và và thấp thỏm đến những phút cuối để có được 3 điểm trong trận tiếp đón tân binh Leeds United trên sân nhà.

Ở trận đấu này, HLV Lampard lại sử dụng đội hình xuất phát với 9/11 cái tên giống trận hòa Tottenham. Thế nhưng rất bất ngờ, Leeds United mới là đội vượt lên dẫn trước ở phút thứ 4. Thủ môn Eduoard Mendy lưỡng lự khi lao ra với mục đích phá bóng từ đường chuyền của Kalvin Phillips. Patrick Bamford đã trừng phạt sự thiếu quyết đoán ấy khi vượt qua cả người gác đền đội chủ nhà rồi đưa bóng vào lưới trống.

Sau bàn thua, Chelsea tạo ra sức ép nghẹt thở về phía khung thành đội khách. Dù vậy cũng phải đến phút 27, đội chủ nhà mới hiện thực hóa những cơ hội thành bàn thắng cân bằng tỷ số. Sau pha xử lý kỹ thuật, Ziyech tỉa bóng thông minh cho Reece James băng lên rồi chuyền vào để Giroud dứt điểm cận thành, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Bước sang hiệp 2, Chelsea tiếp tục gặp khó trong việc triển khai tấn công. Phút 60, Werner có cơ hội đối mặt Meslier sau đường chuyền của Giroud nhưng không thể đánh bại người gác đền đội khách với 2 cú sút liên tiếp. Dù vậy, ở tình huống phạt góc ngay sau đó, Kurt Zouma đã bật cao đánh đầu tung lưới Leeds ở phút 61, đưa The Blues vượt lên dẫn trước.

Việc có được lợi thế dẫn bàn giúp Chelsea đá thoải mái hơn hẳn, chủ động hơn và có thêm cơ hội từ những tình huống phòng ngự - phản công tốc độ. Chính điều này đã khiến The Blues gặp không ít khó khăn trước quyết tâm của Leeds. Tuy vậy, Thiago Silva cùng các đồng đội vẫn đứng vững để giúp khung thành của Mendy không bị đe dọa quá nhiều.

Đến phút bù giờ thứ 3, đội chủ sân Stamford Bridge đã có thể thở phào khi Mateo Kovacic chọc khe để Werner thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang cho Pulisic băng vào dứt điểm ấn định chiến thắng 3-1.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, nếu không quá phung phí cơ hội, họ đã có thể thắng tưng bừng hơn rất nhiều chứ chẳng phải thấp thỏm đến những phút bù giờ. Với 3 điểm trọn vẹn giúp The Blues tạm chiếm ngôi đầu và có thể thảnh thơi nhìn các đối thủ trực tiếp ra sân ở những trận đấu đầy bất trắc diễn ra trong ngày Chủ nhật.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/chelsea-tam-chiem-vi-tri-so-1-post435656.html