Chelsea thành công với canh bạc Tuchel

Thomas Tuchel hiểu rõ quy luật sinh tồn ở Chelsea ngay khi nhận lời dẫn dắt đội bóng này.

Chelsea là một đội bóng tàn nhẫn. Cụ thể, nhiều đời HLV đã đến và đi với túi tiền đền bù hợp đồng (do bị sa thải trước thời hạn - PV) trong nhiều năm qua.

Thế nhưng Tuchel chấp nhận điều đó ngay từ ngày đầu tiên, và thái độ của ông đưa họ vào chung kết Champions League. Rạng sáng 6/5 (giờ Hà Nội), Chelsea của Tuchel đánh bại Real Madrid 2-0 ở bán kết lượt về. Sau 2 lượt, tổng tỷ số là 3-1 nghiêng về "The Blues".

Chấp nhận thử thách

3 tháng trước, Tuchel được bổ nhiệm thay thế Frank Lampard. Nhiệm vụ của Tuchel rất rõ ràng, biến đội hình chất lượng nhưng thiếu ổn định của Chelsea thành một tập thể gắn kết. Và không ai có thể phủ nhận rằng, chiến lược gia người Đức đã làm được, thậm chí là rất tốt.

Thật vậy, người hâm mộ đã được thấy thứ bóng đá hay nhất từ Kai Havertz, trong khi Tuchel tạo điều kiện cho N’Golo Kante và Jorginho cùng nhau tỏa sáng, Cesar Azpilicueta và Antonio Rudiger trông như tái sinh. Ngay cả Timo Werner, người thường xuyên bị chỉ trích "chân gỗ", cũng ghi bàn.

Tuy nhiên, chìa khóa cho sự thay đổi đáng chú ý này chính là sự đĩnh đạc và thực dụng của Tuchel khi ngồi trên chiếc ghế vốn chưa bao giờ an toàn. Ông chủ Roman Abramovich thường có xu hướng thay đổi HLV xoành xoạch chỉ trong thời gian ngắn.

 Tuchel không ngại áp lực. Chính điều này giúp ông thành công. Ảnh: Getty Images.

Tuchel không ngại áp lực. Chính điều này giúp ông thành công. Ảnh: Getty Images.

Bị PSG sa thải, vị HLV 47 tuổi tự tin có thể làm nên chuyện ở nước Anh. Thời điểm nhận lời trở thành HLV thứ 13 của câu lạc bộ trong kỷ nguyên Abramovich, Tuchel khẳng định việc ký một hợp đồng tương đối ngắn 18 tháng khiến ông không hề lo lắng.

"Tôi muốn thành thật với bạn: Ban đầu đó là một mối bận tâm. Tôi như kiểu, 'Ồ, tại sao lại 18 tháng?'" Tuchel nói vào thời điểm đó. "Và sau một phút, tôi nghĩ, 'Chuyện đó có gì khác biệt đâu?' Nếu họ cho tôi 4 năm rưỡi, họ cũng có thể sa thải tôi bất cứ lúc nào”.

Tuchel tiếp tục: “Liệu tôi có đảm bảo rằng tôi sẽ ở đó trong 4 năm rưỡi? Không thể. Đó là sự thật ở cấp độ này. Tôi quyết định không lo lắng quá nhiều, lấy hết can đảm để tham gia cuộc phiêu lưu, bởi vì rõ ràng tôi muốn nhận công việc này, và tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội”.

Và tư tưởng của Tuchel ít nhiều đã tạo ảnh hưởng tích cực cho toàn đội, qua đó phù hợp với triết lý của Chelsea trong kỷ nguyên Abramovich: Giành chiến thắng ngay lập tức, vì ngày mai bạn có thể phải ra đường. Thay vì lo sợ áp lực, tại sao không nắm lấy thời cơ?

Theo nhiều cách, Havertz và Werner là hiện thân của sự chuyển đổi này. Họ là bản hợp đồng đắt đỏ khi khởi đầu mùa giải, với 71 triệu bảng của Havertz từ Bayer Leverkusen và 49 triệu bảng của Werner từ Leipzig. Áp lực nặng nề khiến đôi chân của họ như đeo chì.

Tuy nhiên, cả hai dần cải thiện phong độ từ khi Tuchel xuất hiện. Havertz chơi bóng thanh thoát và đầy biến ảo, trong khi Werner dù đôi khi tỏ ra vô duyên trước khung thành, lại là sợi dây liên kết quan trọng, rất cần thiết cho thành công của Chelsea.

Havertz cho thấy sự tự tin với cú lốp bóng tinh tế đánh bại Thibaut Courtois, chỉ tiếc bóng lại đập xà ngang. Và ngay lập tức, Wernger có mặt đánh đầu đầu ghi bàn từ cự ly 2 m cho pha lập công đơn giản nhưng có lẽ là quan trọng nhất trong sự nghiệp thi đấu cho Chelsea.

Trước Real Madrid, Chelsea cầm bóng ít hơn nhưng tạo ra khá nhiều cơ hội ghi bàn. Họ kiểm soát bóng chỉ 32% nhưng tung ra tới 15 cú sút, so với chỉ 7 của Real Madrid. Và 5 lần bóng đi trúng đích với 2 bàn thắng là quá đủ để nửa xanh thành London kết liễu Real Madrid.

Chelsea đang đi đúng hướng dưới thời Tuchel. Ảnh: Getty Images.

Vinh quang trước mắt

Chelsea chắc chắn không được phép chủ quan khi đối đầu với Man City trong trận chung kết vào ngày 29/5 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mối quan tâm đó thuộc về một thời điểm khác. Còn giờ là lúc để suy ngẫm về việc Chelsea đã đi được bao xa.

Tuchel đã trải qua 24 trận đấu, với thành tích 16 trận thắng, trong đó có 18 trận giữ sạch lưới. Ông sẽ cùng Chelsea tranh tài ở chung kết Champions League, 2 tuần sau trận chiến tương tự ở FA Cup mùa này.

Đáng chú ý hơn, Tuchel trở thành HLV thứ 3 trong lịch sử Chelsea được bổ nhiệm vào giữa mùa và đưa họ đến một trận chung kết Champions League, sau Roberto Di Matteo và Avram Grant.

Tuchel có lẽ đã tìm ra một công thức phù hợp với đội hình ban đầu được cho là chắp vá của Chelsea. Ông cũng biến Chelsea thành đội bóng kỷ luật và đổi mới chiến thuật để khơi dậy một tập thể đã trở nên có phần rệu rã dưới thời Lampard.

"Tôi đã cảm thấy đây là một câu lạc bộ tuyệt vời ngay từ ngày đầu tiên”, Tuchel cho biết. "Tôi đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn. Tôi rất biết ơn khi được trao cơ hội dẫn dắt đội bóng. Cầu thủ không bao giờ gục ngã, họ luôn lạc quan và chẳng hề hối tiếc về bất cứ điều gì. Mọi thứ vẫn chưa hoàn thành. Trước mắt là 2 trận chung kết.”

Đúng là Chelsea vẫn chưa có gì trong tay, nhưng Tuchel đã truyền cảm hứng cho toàn đội để tiến về phía trước. Thái độ vẫn như thế, hoặc là thắng hay phải ra đường. Tuchel hiểu rõ quy luật đó, và Chelsea sẽ làm tất cả để có thể ca khúc khải hoàn ở 2 trận chung kết sắp tới (FA Cup và Champions League).

Tại Stamford Bridge, sự kiên nhẫn là điều tương đối xa xỉ. Nhưng Tuchel cũng không phí phạm quá nhiều thời giờ. Vinh quang đã ở rất gần, và ông chắc chắn sẽ không bỏ lỡ.

'Đáng ra Chelsea phải thắng từ hiệp một' Huấn luyện viên Thomas Tuchel tiếc nuối khi cho rằng Chelsea tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng không thể giành chiến thắng trước Real Madrid ở lượt đi bán kết Champions League.

Hiểu Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chelsea-thanh-cong-voi-canh-bac-tuchel-post1212108.html