Chelsea tìm lại chiến thắng, nhưng nỗi lo nhân sự chưa dứt

Chelsea có được chiến thắng đầu tiên tại Premier League kể từ ngày 16-10 khi các bàn thắng của Kai Havertz và Mason Mount giúp đội nhà giành chiến thắng 2-0 trước Bournemouth, nhưng chiến thắng này mất đi phần nào ý nghĩa khi hậu vệ cánh xuất sắc Reece James có vẻ tái phát chấn thương đầu gối.

Chelsea có được chiến thắng đầu tiên tại Premier League kể từ ngày 16-10.

Reece James được HLV Graham Potter điền tên vào đội hình xuất phát sau hơn 2 tháng ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối, và thi đấu xuất sắc trong gần một giờ trước khi phải bị thay ra vì chấn thương. Khi hiệp hai bắt đầu được 8 phút, James ra hiệu cần được thay thế, anh trông có vẻ thất vọng khi nằm trên sân ở Stamford Bridge để được điều trị. Cầu thủ đã phải phẫu thuật sau khi dính chấn thương đầu gối trong trận đấu với AC Milan ở Champions League vào ngày 11-10, và chính cái đầu gối đó dường như lại là nguyên nhân khiến anh đau đớn trở lại. Hậu vệ phải 23 tuổi người Anh sau đó rời sân Stamford Bridge với cái nẹp ở đầu gối phải.

HLV Potter thừa nhận rất lo lắng về tình trạng của James hiện tại. Nhà cầm quân này tiết lộ rằng ông dự định rút James ra sau một giờ thi đấu, nhưng đáng tiếc chấn thương đã xảy ra trước đó. “Chúng tôi sẽ phải xem 24 đến 48 giờ tới sẽ diễn ra như thế nào”, HLV Potter chia sẻ thêm. “Cậu ấy cảm thấy điều gì đó với đầu gối của mình. Chúng tôi sẽ phải đợi để biết rõ hơn. Cậu ấy thất vọng. Chúng tôi chỉ có thể hy vọng nó mọi thứ không quá xấu. Reece là một cầu thủ đẳng cấp thế giới, là một cầu thủ đáng kinh ngạc. Vì vậy, sẽ rất khó khăn nếu chúng tôi mất cậu ấy một thời gian nữa”.

Reece James thất vọng khi anh có vẻ tái phát chấn thương đầu gối.

Bước vào trận đấu này, Chelsea trải qua mạch 5 trận không thắng tại Premier League và rơi xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Chính sự trở lại của Reece James là một sự thúc đẩy, giúp The Blues nhập cuộc rất tốt để dẫn trước 2-0 chỉ sau 23 phút đầu tiên nhờ công của Kai Havertz và Mason Mount. Đây chỉ là lần đầu tiên Chelsea ghi nhiều hơn một bàn trong hiệp một của một trận đấu ở Premier League kể từ tháng 4, và hai bàn thắng vào lưới Bournemouth đã nhiều bằng số bàn thắng họ ghi được trong… 7 hiệp một trước đó cộng lại.

Chấn thương của Reece James ít nhiều đã tác động đến tâm lý cầu thủ Chelsea, họ có vẻ nới lỏng thế trận và cho phép Bournemouth trở lại với trận đấu. Tuy nhiên, đội khách thiếu chất lượng để gây khó khăn cho The Blues. Bảo vệ dược chiến thắng, đoàn quân của HLV Potter cải thiện vị trí đôi chút lên hạng 8, kém 6 điểm so với vị trí thứ 4 của Totenham nhưng còn chơi ít hơn 1 trận.

LINH SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/chelsea-tim-lai-chien-thang-nhung-noi-lo-nhan-su-chua-dut-post673696.html