Chelsea vẫn phòng ngự tồi, Conte bất lực

2 bàn thua rõ ngớ ngẩn đến từ hàng phòng ngự Chelsea trong trận gặp Swansea đang khiến cho HLV Conte cảm thấy hết sức chán nản.

Ngay sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu giữa Chelsea và Swansea tại vòng 4 giải NHA, người ta thấy HLV Conte lầm lũi đi vào đường hầm và không nói bất kỳ lời nào, có thể thấy ông bực bội với kết quả này đến thế nào.

John Terry chống nạng rời sân sau trận hòa Swansea

Ở trận đấu ngày hôm đó, Chelsea kiểm soát bóng vượt trội, thi đấu trên chân đối thủ và tạo ra vô số cơ hội khi thực hiện hơn 20 cú sút về phía khung thành đối phương, rất may cho Chelsea vì họ còn có Diego Costa nếu không thì đội bóng của Conte sẽ không thể có nổi 1 điểm sau những sai lầm của hàng phòng ngự.

Những hai lần Chelsea để thua những bàn không đáng có, một xuất phát từ thủ thành Courtois, không biết có phải cứ gặp Swansea là anh gặp phải vấn đề tâm lý hay không, nhưng rõ ràng trong tình huống anh lao ra truy cản Sigurdsson là không cần thiết, quả Penalty rõ ràng là quá ngớ ngẩn.

Đến bàn thua thứ 2 thì không còn gì bàn cãi về sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự Chelsea, đội trưởng John Terry gián tiếp mắc lỗi khiến cho Gary Cahill lóng ngóng gây ra sai lầm nghiêm trọng để Leroy Fer thoát xuống ghi bàn thắng để nâng tỷ số trước The Blues.

Hai bàn thua chóng vánh đến khó hiểu khiến cho Antonio Conte đứng ngoài sân gần như chết lặng, đến giờ phút này HLV người Italia nổi tiếng với lối chơi phòng ngự từng gây ra rất nhiều khó khăn các ông lớn như Đức hay Tây Ban Nha tại Euro 2016 thì nay lại bất lực với các học trò tại Chelsea.

Trong tổng số 4 trận tại Premier League mùa này thì có đến 3 trận Chelsea đều bị thủng lưới và trong số các bàn thua tính từ đầu giải đến giờ, hàng phòng ngự Chelsea đều dính lỗi và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các bàn thua đó.

Có thể nói, mặc dù Chelsea đã thi đấu khởi sắc hơn nhưng có vẻ HLV Conte vẫn chưa thể chữa hết bệnh cho đội bóng áo xanh ở thời điểm hiện tại khi mà nỗi lo nơi hậu tuyến vẫn chưa thể làm ông yên tâm.

Trước bối cảnh vòng đấu thứ 5, đội chủ sân Stamford Bridge sẽ phải tiếp đón Liverpool của Jurgen Klopp, đội bóng đang có hiệu suất ghi bàn cực khủng khi vừa đánh bại đương kim vô địch Leicester 4-1 thì câu hỏi lại được đặt ra với Chelsea là liệu họ có bảo toàn được mảnh lưới.

Hiện tại, Chelsea vừa phải đón nhận hung tin về cặp đôi John Terry và Gary Cahill, hai trung vệ quan trọng nhất hiện tại của đội bóng. Nếu như Terry dính chấn thương khá nặng, thì Cahill đang phải đối mặt án phạt từ FA do có những lời lẽ thiếu tôn trọng trọng tài Andre Marriner.

Chưa kể Kurt Zouma vẫn đang dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng không biết bao giờ mới có thể trở lại, nhiều khả năng HLV Conte sẽ bắt buộc phải sử dụng đến hai cầu thủ vừa được mang về trong giờ phút cuối cùng của phiên chợ Hè là David Luiz và Marcos Alonso trong thời gian tới.

David Luiz sẽ được ra sân ở trận gặp Liverpool

Tuy nhiên, việc đưa những cầu thủ vừa mới làm quen với đội bóng mới thi đấu trong một trận cầu quan trọng là việc tương đối mạo hiểm nhưng rõ ràng là hiện nay Conte không còn sự lựa chọn nào khác, khi ông vẫn chưa thể tìm ra giải pháp cho hàng phòng ngự đang gặp quá nhiều vấn đề hiện nay.

Sau những tổn thất cả về điểm số cũng như con người, có vẻ như chứng thất thường của các cầu thủ Chelsea lại một lần nữa tái phát và khiến Conte phải nát óc tìm ra những giải pháp để khắc phục, nếu như cứ phòng thủ hớ hênh như hiện tại chắc có lẽ khó để Chelsea mơ về danh hiệu ở mùa giải này.

Gia Tân

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/chelsea-van-phong-ngu-toi-conte-bat-luc-c9a446482.html