Chelsea vào vòng 4 đội mạnh nhất sau màn rượt đuổi tỷ số với Slavia Praha

Một kịch bản không tưởng diễn ra trên SVĐ Stamford Bridge, Chelsea và Slavia Praha đã cống hiến trận cầu mãn nhãn với 7 bàn thắng được ghi. Kết quả chung cuộc, The Blue vào bán kết với tổng tỷ số 5-3 sau hai lượt trận tứ kết.

Với lợi thế sân nhà, Chelsea nhập cuộc hứng khởi và ngay lập tức có bàn thắng mở tỷ số từ phút thứ 5 do công của tiền đạo Pedro. Ít phút sau, cách biệt được nhân đôi cho The Blue khi từ một pha bóng chống tấn công của đội chủ nhà, cầu thủ Deli bên phía Slavia Praha lóng ngóng đốt lưới nhà. Sớm có hai bàn thắng dẫn trước, Chelsea tiếp tục chơi tự tin và liên tiếp tổ chức các pha bóng tấn công mãn nhãn.

Pedro là cầu thủ hay nhất của Chelsea trong bữa tiệc bàn thắng ở Champions League. Ảnh: Getty

Bữa tiệc bàn thắng tại Stamford Bridge nối tiếp bằng bàn nâng tỷ số lên 3-0 của Giroud ở phút thứ 17. Tiếp đến là pha làm bàn nâng tỷ số lên 4-0 của tiền đạo Pedro. Cầu thủ mang áo số 17 đã hoàn tất ngày thi đấu chói sáng với cú đúp cho Chelsea. Xen lẫn 4 bàn thắng của đoàn quân HLV Sarri thì đội khách cũng có bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-4 ở phút 26 do công của Soucek.

Sang hiệp 2, do không còn gì để mất nên đại diện của bóng đá CH Séc đã tràn lên tấn công. Họ đã khiến cho hàng vạn CĐV của The Blue thót tim khi ghi hai bàn thắng liên tiếp vào các phút 51 và 54 để rút ngắn tỷ số còn 3-4. Người 2 lần lập công cho Slavia Praha là tiền đạo Sevcik. Những phút tiếp theo, thế trận tấn công vẫn được tạo ra bởi các học trò HLV Jindřich Trpišovský.

Slavia Praha đã gây rất nhiều khó khăn cho Chelsea tại Stamford Bridge. Ảnh: Getty

Nhận thấy có nhiều sự chủ quan ở các học trò, HLV Sarri đã ngay lập tức có sự nhắc nhở và thay đổi sơ đồ chiến thuật. Chelsea chơi chậm lại, cầm bóng để chờ tiếng còi mãn cuộc.

Dù giành chiến thắng nhưng The Blue khiến nhiều khán giả phải thót tim. Ảnh: Getty

Kết thúc trận đấu, Chelsea giành thắng lợi với tỉ số 4-3, tổng tỷ số sau hai lượt tứ kết là 5-3. Với kết quả này, The Blue giành vé đi tiếp vào bán kết Europa League. Tuy nhiên, ông thầy Sarri thì không thực sự hài lòng với những gì đã diễn ra. Sau trận đấu, vị HLV người Ý chia sẻ: "Tôi chỉ có thể vui vẻ với 45 phút đầu tiên, chứ các cầu thủ đã khởi đầu hiệp hai thực sự tệ hại. Chúng tôi mắc những sai lầm vốn đã xảy ra rất thường xuyên, để rồi tự làm khó bản thân và vất vả chống đỡ trong phần còn lại của trận đấu. Dù sao thì chiến thắng cuối cùng cũng như suất đi tiếp vào vòng bán kết Europa League vẫn thuộc về chúng tôi, đó là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, tất cả cũng nên hiểu rằng đây không phải cách một đội bóng có thể lên ngôi vô địch, thế nên chúng tôi cần phải tích cực cải thiện màn trình diễn của mình hơn".

Đối thủ của Chelsea sẽ là hiện tượng Frankfurt, đội bóng của giải Bundesliga đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Benfica. Dù để thua 2-4 ở lượt đi nhưng khi về sân nhà Frankfurt đã thắng lại 2-0, tổng tỷ số là 4-4 sau hai lượt trận ở tứ kết nhưng đội bóng nước Đức đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

Lâm Dương

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/chelsea-vao-vong-4-doi-manh-nhat-sau-man-ruot-duoi-ty-so-voi-slavia-praha-post60547.html