Chelsea vs Man United: Nước còn đến đâu thì tát đến đấy

Bỏ lại một mùa giải gần như vứt đi, cả Chelsea và Manchester United đang hi vọng vào một cứu cánh để vớt vát lại danh dự sau khoảng thời gian thất vọng.

Ảnh: Goal.

Cả Chelsea và đối thủ của mình đều không còn cửa vô địch Ngoại hạng Anh mùa này trước sức mạnh kinh hoàng của Manchester City cũng như Liverpool.

Trên mặt trận cúp Châu Âu, họa trời có sập, M.U không Pogba, Lingard, Martial mới lội ngược dòng 3 bàn trên sân PSG tại lượt về vòng 1/8 Champions League. Trong khi đó, Chelsea muốn chạm tay vào danh hiệu Europa League, họ còn một loạt trái núi lớn phải vượt qua và Malmo FF mới chỉ là màn dạo chơi ban đầu.

Chelsea đang khủng hoảng, đó là điều ai cũng thấy, qua những con số trên bảng xếp hạng Premier League và qua cách các học trò của HLV Sarri cày ải trên sân. Từ màn khởi động đầu mùa giải trơn tru, Chelsea rơi vào thế bế tắc với những lần vấp ngã không tưởng (điển hình là trận thua 0-4 trước AFC Bournemouth).

Từ tâm thế chắc suất top 4, giờ đây, The Blues đã bị đánh bật ra ngoài và không có gì đảm bảo về một kết cục đẹp vào cuối mùa giải.

Hàng tiền đạo dưới trướng Sarri không nhạy bén trong khâu ghi bàn. Pedro vẫn mất hút, Giroud vụng về, Morata đã ra đi còn Higuain không còn giữ được mạch đỉnh cao nữa. Trọng trách ấy đè nặng lên vai Hazard và khi siêu sao này im tiếng, thật khó để đoàn quân xanh nở nụ cười mãn nguyện sau mỗi trận đấu.

The Blues vừa có trận thắng tại Europa League. Ảnh: Getty.

Nội bộ The Blues lại bất ổn như kịch bản người hâm mộ của họ vẫn thấy trong 4-5 năm trở lại đây. Đội trưởng Cahill không được sử dụng, Luiz bị bắt hạ lương, Kante bị bắt dạt cánh và phải làm nhiệm vụ đánh đầu với chiều cao 1,68m... Hàng loạt sự bất ổn ấy lại xoay quanh "hàng xách tay" Jorginho được Sarri đem từ Napoli tới.

Jorginho đã khiến nhiều đồng đội cảm thấy "ngứa mắt" vì chỉ biết chuyền qua chuyền lại đến phát bực, chưa có tiền vệ nào tại Ngoại hạng Anh chuyền hơn 3.300 lần nhưng không có nổi 1 kiến tạo hay tình huống uy hiếp khung thành. Cách sử dụng và sự ưu ái của Sarri với Jorginho đang kéo cả tập thể Chelsea lao dốc. Và từ đó, Sarri-ball đang dần trở thành Sorry-ball.

Jorginho đang chuyền bóng đi đâu? Ảnh: Getty.

Đó là Chelsea, còn với Manchester United, họ cũng chưa thể mỉm cười vội ở thời điểm này dù tuần trăng mật với Solskjaer đã kéo dài lâu hơn dự kiến.

Chelsea khó có cửa giành danh hiệu, M.U cũng khó tương tự. Thoạt nhìn, sự thiếu vắng Martial và Lingard chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới trận lượt về với PSG. Nhưng nhìn xa hơn một chút vào lịch thi đấu sắp tới của "Quỷ đỏ", đó thật sự là ác mộng.

Lukaku và Sanchez coi như vứt đi, trong tay Solskjaer chỉ còn Rashford là chân sút đúng nghĩa. M.U phải lần lượt đụng độ Chelsea, PSG, Liverpool hay Man City và xa hơn là Arsenal. Vị trí thứ 4 mong manh hiện tại trên BXH Premier League có thể đánh mất bất cứ lúc nào bởi những đội bóng "Quỷ đỏ" chạm trán đều có khát khao lớn giành mục tiêu và một vài đối thủ còn nhỉnh hơn đội chủ sân Old Trafford mọi mặt.

Cả Martial và Lingard đều chấn thương đúng thời điểm quan trọng nhất.

Việc giữ Solskjaer cũng là vấn đề với Manchester United. Ông thầy người Na Uy đã làm quá tốt vai trò "lính cứu hỏa" khi giúp CLB bất bại 11 trận (trong đó có 10 chiến thắng) để leo một mạch trên bảng xếp hạng. Quan trọng nhất, niềm tin là thứ đang hiện hữu trong phòng thay đồ của sân Old Trafford sau thời gian dài u ám dưới trướng Mourinho.

Thế nhưng, Solskjaer vẫn chưa nhận được bất cứ lời đề nghị nào về việc sẽ ngồi lại lâu hơn ở băng ghế chỉ đạo. Thay vào đó, thi thoảng những tin đồn về người sẽ thay ông ngay đầu mùa giải mới lại tràn ngập. Ẩn sau nụ cười trẻ thơ như biệt danh ấy, liệu Solsa có buồn lòng?

Có thể không nói ra nhưng Solskjaer luôn muốn ngồi ghế chỉ đạo M.U lâu hơn nữa. Ảnh: Reuters.

Cả Chelsea và Manchester United đều có những việc chưa thể giải quyết trong giai đoạn tăng tốc của mùa giải. Không ai muốn vấp ngã vào thời điểm hiện tại, kể cả ở cúp FA. Dù còn đó Man City trên đấu trường này nhưng thêm một lần nâng cúp lâu đời nhất thế giới vào cuối mùa, đó là kịch bản không t với cả đôi bên.

Trận đấu giữa Chelsea và Man United trong khuôn khổ vòng 5 FA Cup sẽ diễn ra trên sân Stamford Bridge vào 2h30 ngày 19.2 theo giờ Việt Nam.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bong-da-quoc-te/chelsea-vs-man-united-nuoc-con-den-dau-thi-tat-den-day-657831.ldo