Chen chân, lách qua biển người để dâng lễ ở Phủ Tây Hồ

Hàng nghìn người đứng chật cả phía trong lẫn ngoài sân Phủ Tây Hồ đứng khấn vái trong ngày đầu tiên trở lại công việc sau chuỗi ngày nghỉ Tết đón năm Nhâm Tuất. Bất kỳ ai muốn mang được mâm lễ vào khu vực trung tâm đều phải nhấc bổng hết tầm tay vì người người đứng chật cứng như nêm từ phía lối vào.

Cả một đoạn đường dài ngoài cổng của Phủ Tây Hồ (Hà Nội) chật cứng người đi lễ ngày đầu xuân mới.

Cả một đoạn đường dài ngoài cổng của Phủ Tây Hồ (Hà Nội) chật cứng người đi lễ ngày đầu xuân mới.

Phía trong sân Phủ, người người đứng khấn vái.

Mọi người đứng chật kín như nêm phía ngoài sân.

Cũng như phía trong Phủ.

Để đặt được mâm lễ vào khu vực đặt lễ, mọi người phải nhấc bổng quá đầu người mới có thể không để va và rơi đồ lễ.

Nhiều người không thể mang mâm lễ được vào phía trong thì đành đặt ở phía ngoài sân.

Hàng dài người đội lễ chờ đợi từ phía cổng vào.

Khu vực sắp lễ không lúc nào trong ngày hôm nay là vắng người chuẩn bị hoa bánh.

Lực lượng tình nguyện dọn dẹp đồ cúng lễ hoạt động liên tục để phân loại hoa quả, vàng mã.

Khu vực hóa vàng của Phủ, lửa luôn ngùn ngụt bốc cháy do người người đứng xếp hàng đốt vàng mã.

Nhiều bạn trẻ còn mặc nguyên đồng phục đi lễ trong giờ "hành chính".

Để kiếm một chỗ đứng cho "tử tế" ở sân Phủ Tây Hồ trong ngày hôm nay là vô cùng khó khăn, mọi người còn đứng cả trên bậc thềm sát mặt hồ.

Ai ai cũng cố lễ cầu lộc, cầu may mắn và bình an cho năm mới.

Nhiều cụ già viết sớ cũng tất bật phía ngoài cổng vào của Phủ Tây Hồ trong những ngày đầu năm.

Hoàng Mạnh Thắng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/chen-chan-lach-qua-bien-nguoi-de-dang-le-o-phu-tay-ho-1243758.tpo