Chén cháo đêm sưởi ấm lòng người Hà Nội

Cứ mỗi tối thứ 5 hàng tuần, giữa cái se lạnh về đêm, yêu thương lại được trao đi trên khắp nẻo đường Hà Nội nhờ những bát cháo giúp người vô gia cư lang thang ở các ngõ phố ấm lòng.

Hàng tuần, cứ vào khoảng 22h30 tối thứ 5, các thành viên trong nhóm “Phượt – chắp cánh ước mơ” lại bắt đầu hành trình yêu thương trao tận tay những người vô gia cư trên khắp nẻo đường Hà Nội bát cháo ấm lòng.

Có mặt tại văn phòng của nhóm “Phượt – chắp cánh ước mơ” ở ngõ 264, Giải Phóng (Hà Nội) vào tối thứ 5 hàng tuần sẽ thấy rất nhiều thành viên đang thay nhau nấu nồi cháo to nghi ngút khói ngoài sân. Cháo chín cũng là lúc bận rộn nhất vì các thành viên trong nhóm phải chia nhau múc và đóng gói từng chén cháo để mang đi cho những người vô gia cư ở Hà Nội.

Nhóm “Phượt – chắp cánh ước mơ” gồm những thành viên thuộc nhiều thành phần khác nhau từ học sinh, sinh viên, dân văn phòng cho đến công nhân nhưng có chung lòng nhiệt huyết.

Để có được những cốc cháo ấm lòng, những xuất ăn từ thiện đều nhờ vào sự chung tay giúp đỡ từ các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân cùng các bạn tình nguyện viên.

Và khi phố bắt đầu lên đèn, khi tất cả mọi người ngon giấc trên chiếc giường êm ái cũng là lúc các thành viên lang thang ngoài đường đến tận 1 – 2h sáng để phát cháo và quà cho những người vô gia cư, lao động nghèo trên phố phường Hà Nội.

Theo sự phân công của anh Ngọc Trang (quê Bắc Giang - trưởng đoàn của nhóm), 3 đội phát cháo xuất phát theo 3 cung đường khác nhau: Đội 1 theo hướng cầu Long Biên và cầu Chương Dương, đội 2 đi chợ Hôm - Hàng Khoai – Hàng Bông, đội 3 đến Tràng Thi.

Cháo được trao tận tay đến từng người lao động nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

Các thành viên luôn phát hiện rất nhanh người cần giúp đỡ. Thậm chí, chưa đến nơi họ đã biết chỗ nào có người đang cần mình bởi thường đi theo những tuyến đường cố định. Sau 3 năm hoạt động, nhóm không chỉ phát cháo, quà mà còn hỏi han tìm hiểu hoàn cảnh của từng người với hy vọng giúp được nhiều hơn nữa.

Nụ cười của các cô, các bác là niềm vui của mỗi thành viên khi trao đi yêu thương

Mỗi thành viên đều có lý do riêng khi tham gia vào nhóm từ thiện này. Có người vì muốn cống hiến, có bạn coi đây là một trải nghiệm, có những người vì tò mò, vì bạn bè rủ mà đi. Tuy nhiên, sau những chuyến đi đêm như thế này, tất cả đều trưởng thành hơn. Họ cảm nhận được sự đa dạng của cuộc sống khi gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều số phận khác nhau.

Bạn Tú (23 tuổi - thợ cắt tóc), một thành viên mới tham gia phát cháo lần đầu, chia sẻ: “Cốc cháo tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tấm lòng của các thành viên trong nhóm muốn chia sẻ đến những người có hoàn cảnh khó khăn. Dù là lần đầu tham gia nhưng mình đã cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ".

Hoàng Thị Mưởi

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/chen-chao-dem-suoi-am-long-nguoi-ha-noi-post259642.info