Chen lấn, xô đẩy khi đi xe buýt 2 tầng miễn phí tại Hà Nội

Tại Hà Nội, hàng trăm người đã chen lấn, xô đẩy, giành nhau vé đi xe buýt 2 tầng miễn phí nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Trong kì nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã triển khai chương trình miễn phí vé tham quan Hà Nội bằng xe buýt 2 tầng cho toàn bộ người dân.

 Sở Du lịch Hà Nội đã triển khai chương trình miễn phí vé tham quan Hà Nội bằng xe buýt 2 tầng. Ảnh: Tường Vy

Sở Du lịch Hà Nội đã triển khai chương trình miễn phí vé tham quan Hà Nội bằng xe buýt 2 tầng. Ảnh: Tường Vy

Cụ thể, từ ngày 29/4 - 3/5/2023, sẽ có 3 xe buýt hai tầng phục vụ với tần suất 30 phút/chuyến, từ 8h30 đến 21h30 mỗi ngày.

Các tuyến xe buýt miễn phí của hai đơn vị gồm: Tổng công ty Vận tải Hà Nội (3 xe) và Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam (1 xe), với thời gian di chuyển 70-90 phút/chuyến, mỗi xe chạy 7-9 chuyến/ngày, từ 8h đến 21h.

Trong hai ngày đầu, tuyến xe miễn phí được đưa vào khai thác, thu hút hàng trăm người dân và du khách từ khắp nơi đến trải nghiệm tham quan. Ảnh: Tường Vy

Theo ghi nhận của phóng viên, có đến hàng nghìn người dân Hà Nội đến xếp hàng, nối thành hàng dài cả trăm mét chỉ để chờ đến lượt lên xe buýt 2 tầng. Mặc dù đã cuối ngày lễ 1/5 nhưng số lượng hành khách xếp hàng để trải nghiệm xe buýt 2 tầng vẫn không có dấu hiệu “hết người”.

Hàng nghìn người dân Hà Nội đến xếp hàng, nối thành vài hàng dài cả trăm mét chỉ để chờ đến lượt lên xe buýt 2 tầng.

"Từ hôm qua, tôi đã đến từ 9h sáng để được trải nghiệm xe buýt 2 tầng miễn phí rồi nhưng quá đông nên lại đi về. Sáng nay, tôi đã rủ thêm vài người bạn đã từ Hà Đông lên đây xếp hàng từ 7h sáng để mong được trải nghiệm dịch vụ này", cô Đoàn Thị Tuyết (65 tuổi, Hà Đông) cho hay.

Do thời gian xếp hàng kéo dài 2 - 4 giờ, khiến nhiều người phải ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Dòng người đông đúc kéo dài dọc vườn hoa 19 Tháng 8 tại điểm đón Phan Chu Trinh và từ bên hông Nhà hát Lớn Hà Nội.

Mỗi chuyến xe buýt 2 tầng cách nhau khoảng 30 phút và mỗi xe chở 54 người (không kể trẻ em).

Hình ảnh Hà Nội rực rỡ cờ hoa trong những ngày lễ 30/4-1/5 sẽ là trải nghiệm khó quên trong lòng tất cả những du khách tham gia trải nghiệm chuyến xe này.

Chiều 1/5, trước mỗi lượt lên xe buýt, luôn xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, chủ yếu các trường hợp tranh cãi do chen lấn và được ưu tiên lên trước.

Sau hơn 4 giờ chờ đợi, chị Quỳnh Liên (38 tuổi, Đông Anh) vô cùng hào hứng trước hoạt động này. "Nay được nghỉ lễ, cả nhà mình đã chọn xe buýt 2 tầng để tham quan Hà Nội từ trên cao, mình nghĩ đây là một trải nghiệm rất thú vị và khác lạ so với các loại hình tham quan khác".

Hình ảnh "biển người" chờ đợi và những chiếc xe buýt 2 tầng chật kín chỗ là một dấu hiệu tích cực cho thấy du lịch Hà Nội ngày càng khởi sắc.

Tường Vy

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/chen-lan-xo-day-khi-di-xe-buyt-2-tang-mien-phi-tai-ha-noi-post245915.html