Chỉ có tình người là hóa giải được mọi việc

Từng mơ ước đem kiến thức dạy trẻ con vùng cao nhưng khi trở thành cô giáo, Hương lại không chịu được cuộc sống khổ cực, thiếu thốn vì mấy tháng mới có ngày về thăm gia đình. Bỏ nghề, không lâu sau Hương vướng vòng lao lý vì vận chuyển thuê ma túy.

Bị bắt quả tang vận chuyển thuê 3 bánh ma túy, Hoàng Thị Thu Hương, SN 1978, trú tại Tràng Định, Lạng Sơn bị kết án 20 năm tù giam, thi hành án ở trại giam Ngọc Lý.

Muốn thoát nghèo bằng con đường phi pháp

Hương là con gái út trong một gia đình có 5 anh em, bố mẹ tuy làm ruộng nhưng cả mấy anh chị em Hương đều được lo cho ăn học tới nơi tới chốn. Hương quyết định thi vào CĐ Sư phạm. Sau khi ra trường, cô được phân công về dạy tại một trường THCS ở xã Tân Tiến, huyện Tràng Định (Lạng Sơn).

“Ngày ấy tuổi trẻ, nhiều ước mơ hoài bão. Nhận bằng tốt nghiệp hôm trước là hôm sau hăm hở đi nhận công tác. Trường cách biên giới không xa, vắng vẻ, thưa thớt nhưng chúng tôi ai cũng háo hức, chẳng thấy buồn đâu”, Hương kể. Theo lời Hương kể thì nơi cô dạy học chủ yếu là đồng bào người Dao sinh sống, nên ngoài tiếng phổ thông, cô và đồng nghiệp phải học thêm tiếng Dao mới trò chuyện với đồng bào và học sinh được. Trường xa, đường chỉ có đèo với núi nên đi lại khó khăn. Trời nắng còn đi được xe máy chứ trời mưa chỉ có đi bộ. Nếu đi từ nhà đến trường thì cả ngày mới tới nơi nên mỗi tháng cô chỉ về nhà có một lần. Đa số thời gian ở lại trường, cô cùng những thầy cô giáo trẻ khác giết thời gian bằng việc chấm bài kiểm tra của học sinh, làm thêm đồ dùng học tập, cuốc đất trồng rau và đôi khi là giặt giũ, khâu vá quần áo cho học sinh. Ban đầu Hương còn cảm thấy thích thú với cuộc sống gần như biệt lập với thế giới bên ngoài và luôn cảm thấy hào hứng với công việc. Nhưng lâu dần, nhất là khi màn đêm buông xuống, nhìn qua nhìn lại cả trường chỉ có một dúm người, Hương bắt đầu thấy chán.

“Sau khi lấy chồng là một công chức dưới TP Lạng Sơn, tôi quyết định bỏ nghề vì thấy thời gian đi lại vất vả quá. Với lại trong suy nghĩ của tôi lúc đó cho rằng làm nghề nào mà chả được, miễn sao có tiền lo cho hạnh phúc gia đình”, Hương tâm sự. Cô bảo khi biết cô có ý định bỏ nghề, bố mẹ rồi các anh chị đã khuyên giải rất nhiều nhưng cô bỏ ngoài tai tất cả.

Về TP, Hương xin vào một Cty du lịch. Với kiến thức của mình, cô nhanh chóng trở thành một hướng dẫn viên du lịch được mọi người quí mến. Cô thường đi cùng đoàn khách tới những nơi du lịch, tham quan và trong những lần đi công tác ấy, Hương được một số kẻ buôn bán ma túy, thuê vận chuyển.

Theo hồ sơ phạm nhân, khoảng 13g30 ngày 7-7-2011, tai km63 QL 1A, thuộc thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn), CA huyện Cao Lộc và trạm kiểm soát giao thông Tùng Diễn phối hợp bắt quả tang Hoàng Thị Thu Hương có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu được là 3 bánh ma túy có trọng lượng 990,8g heroin. Với hành vi này, Hương bị TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt 20 năm tù giam, về trại giam Ngọc Lý cải tạo từ tháng 1-2012.

Phạm nhân Hoàng Thị Thu Hương trong trại giam

Nuối tiếc...

“Vào trong này, thấy nhiều người không biết chữ, thiết tha được đi học, tôi lại cảm thấy tội lỗi của mình thật lớn. Tôi từng đổ lỗi cho hoàn cảnh gia đình nhưng mọi lý do chỉ là để biện minh thôi. Người có trình độ hạn chế, ít học bảo vi phạm pháp luật đã đành. Đằng này tôi là người được ăn học đàng hoàng, từng đứng trên bục giảng dạy học trò cách sống sao cho đúng lễ nghĩa thì mình lại là người vi phạm. Cứ nghĩ thế là tôi xấu hổ”, Hương tâm sự.

Cô đã có 6 năm công tác ở xã vùng cao biên giới Tân Tiến. Cứ nghĩ ở xa thì tình cảm vợ chồng nguội lạnh, Hương đâu ngờ khi vợ chồng về gần bên nhau thì rạn nứt giữa hai người ngày càng rõ nét. Hơn 1 năm sau bỏ nghề, vợ chồng Hương ra tòa. Do thời điểm đó con gái còn nhỏ nên cô được giao quyền nuôi dạy con gái. “Ngày ra tòa ly hôn, tôi được tòa quyết định cho nuôi con gái nhưng bây giờ thì cháu sống với bố. Con bé cũng học lớp 7 rồi”, Hương kể.

Hương xin phép không kể nhiều về chồng, về những khúc mắc giữa hai người vì “chuyện đó lâu rồi nên để cho qua đi”. Cô không muốn gợi lại vết thương lòng. “Dù sao thì tôi vẫn may mắn vì còn được gia đình quan tâm, tháng nào cũng lên thăm gặp. Con gái tôi được bố nó chăm chút, lo lắng, đầu tư cho học hành. Tôi chẳng có điều gì phàn nàn cả”, Hương tâm sự. Cô bảo mặc dù vợ chồng đã bỏ nhau nhưng thi thoảng người chồng cũ lại đưa con gái vào thăm mẹ và những khi đó, hai người lại hỏi thăm, động viên nhau như hai người bạn thân, không giận hờn, oán ghét.

Vào trại giam Ngọc Lý, Hương cải tạo ở đội may mặc. Ngoài thời gian lao động ra, cô tham gia vào các phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao của trại. Trong cuộc thi kể chuyện qua sách được tổ chức giữa các trại giam với nhau, diễn ra vừa qua, trại giam Ngọc Lý đạt giải nhất trong đó có tiết mục kể lại nhân vật cái Tý trong tác phẩm Tắt Đèn do Hương nhận vai. Hương bảo lúc diễn vai cái Tý, cô đã rất xúc động khi cảm nhận mình là đứa trẻ thời điểm đó phải vứt bỏ tất cả trong ấm ức. Rồi cô liên tưởng tới con gái mình, liên tưởng tới hoài bão mình từng theo đuổi để rồi nước mắt cứ trào ra vì ân hận và nuối tiếc. Hương đã khóc thực sự cho sai lầm của mình.

“Ngoài diễn vai cái Tý, tôi còn diễn nhiều vai nữa song chỉ những vai diễn liên quan đến việc phòng chống ma túy khiến tôi khổ tâm hơn cả. Tôi không nghiện, thu nhập khá ổn định, trình độ cũng có nên lý do nào biện minh cho sa ngã của mình cũng không thể chấp nhận được”, Hương bộc bạch. Cô bảo niềm vui của cô bây giờ chính là những lúc rảnh rỗi lên thư viện đọc sách và bạn tù nào không biết chữ thì dạy họ, coi như chuộc lỗi với chính mình.

Nói đến cảm giác của lần giảm án đầu tiên vừa qua, Hương không giấu nổi xúc động. Cô tâm sự: “Ở ngoài đời, tôi nghĩ nhà tù là một thế giới ghê gớm lắm. Vào đây tôi mới thấy suy nghĩ của mình là sai. Trong này, từ môi trường, giờ giấc đến ăn ở, làm việc đều nền nếp hơn tôi tưởng. Tôi từng có suy nghĩ rất khác về những người coi tù nhưng khi vào đây, tôi đã hiểu vì sao có rất nhiều kẻ ngông cuồng, đầu gấu, ngoài đời chẳng sợ ai nhưng khi vào đây lại rất nghe lời cán bộ. Thế mới hay chỉ có tình người là hóa giải được mọi việc”.

Hẳn là sau những vấp váp mà bây giờ phải trả giá, Hương đã nhận ra rằng mọi thứ được cân đo bằng tiền đều rất rẻ. Duy chỉ có ước mơ, hoài bão nếu theo đuổi và gìn giữ được mới là đáng trân trọng.

Tính đến thời điểm này, Hương đã cải tạo được hơn 7 năm và dịp lễ vừa qua, cô được xét giảm 5 tháng tù giam. Hương hy vọng sẽ cố gắng cải tạo tốt hơn nữa để năm nào cũng được giảm án. Hỏi Hương đã có dự định gì chưa, nữ phạm nhân từng có 6 năm đứng trên bục giảng xa xăm: “Tôi chỉ mong những sai lầm của tôi được mọi người bỏ qua, cho tôi một cơ hội làm lại cuộc đời …”.

Tính đến thời điểm này, Hương đã cải tạo được hơn 7 năm và dịp lễ vừa qua, cô được xét giảm 5 tháng tù giam. Hương hy vọng sẽ cố gắng cải tạo tốt hơn nữa để năm nào cũng được giảm án. Hỏi Hương đã có dự định gì chưa, nữ phạm nhân từng có 6 năm đứng trên bục giảng xa xăm: “Tôi chỉ mong những sai lầm của tôi được mọi người bỏ qua, cho tôi một cơ hội làm lại cuộc đời …”.

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chi-co-tinh-nguoi-la-hoa-giai-duoc-moi-viec-128360.html