Chỉ đẹp khi đúng

Đến một bộ chỉ huy quân sự tỉnh dự hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng, chúng tôi thật ấn tượng với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, từ nội dung đến công tác tổ chức.

Vui hơn cả đó là kết quả, thành tích của đơn vị đã được thủ trưởng cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Tuy nhiên, qua hội nghị, một điều dễ nhận thấy là bên cạnh những quân nhân là nam giới có lễ tiết tác phong chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng thì vẫn còn những “bóng hồng” có màu tóc “vàng hoe và hạt dẻ”, không được búi tóc theo đúng điều lệnh quy định tham gia phục vụ hội nghị. Mặc dù số quân nhân nữ có mái tóc màu ấy không nhiều, nhưng cũng là những “hạt sạn” xuất hiện trong hàng ngũ quân nhân chuẩn mực.

Trong lúc hội nghị nghỉ giải lao, tôi gặp và trò chuyện với Hằng, một Đại úy QNCN đã có thâm niên hơn mười năm trong quân ngũ. Chị Hằng có mái tóc cắt ngang vai nhưng đã được nhuộm vàng xôm trông hơi ngộ nghĩnh và có phần “Tây hóa”. Theo chị Hằng thì đó là “mốt” của nhiều chị em có lối sống hiện đại. Chị cũng vì theo mấy phụ nữ ở cùng khu chung cư nên nhuộm tóc cho đỡ “quê”. Thời gian trước, chỉ huy đơn vị đôn đốc, nhắc nhở nhiều về lễ tiết, tác phong nên chị em ít người dám nhuộm màu vàng hoặc hạt dẻ, nhưng thời gian gần đây, chỉ huy ít đề cập đến chuyện lễ tiết, tác phong, thế là từ một, hai người đã lan ra hàng chục chị em.

Vẫn biết "Cái răng, cái tóc là góc con người", nhưng đã là quân nhân thì chỉ đẹp khi đúng điều lệnh quy định. Trước khi có ý định làm đẹp, phải nghĩ đến việc làm đúng. Mái tóc đen truyền thống mềm mại được búi lưới gọn gàng vừa đúng, vừa đẹp. Mong sao, mỗi quân nhân nữ dù ở đơn vị chủ lực hay cơ quan quân sự địa phương, các học viện, nhà trường, viện nghiên cứu… nên tự giác chấp hành quy định. Chỉ huy các đơn vị cần tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, giáo dục, không để nữ quân nhân tùy tiện nhuộm tóc, vi phạm điều lệnh, kỷ luật quân đội.

ĐÀO DUY TUẤN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chi-dep-khi-dung-593448