'Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi' tập áp chót: Netizen Hàn kêu trời vì biên kịch phim quá 'cẩu huyết'

Sau bao giông tố cuối cùng Yoon Jin Ah và Seo Jun Hae đã chính thức đường ai nấy đi!

Trong tập 15 của Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, cuối cùng Yoon Jin Ah cũng đã tìm được chỗ trọ vừa ý và quyết định ký hợp đồng. Thế nhưng cô lại giấu nhẹm việc này với bạn trai. Tối đó hai người đi ăn cơm tối với nhau và Jun Hae đã ngỏ lời về việc hai người cùng nhau sang Mỹ. Nghe thấy điều này Yoon Jin Ah hết sức bất ngờ và ngạc nhiên. Trong mắt cô lời đề nghị này không khác gì là lời đề nghị rủ cô cùng bỏ trốn cả. Hai người đã tranh luận với nhau rất lâu nhưng cuối cùng vẫn không đi đến được sự đồng thuận.

Jun Hae phải rời đi công tác ở Trung Quốc một thời gian mà không biết rằng bạn gái ở nhà bắt đầu dọn ra ở riêng. Tuy ngoài miệng đuổi con gái ra ngoài ở như vậy nhưng mẹ của Jin Ah cũng không dễ chịu gì. Bố của Jin Ah vào phòng con gái nhìn thấy cảnh-còn-người-đi-mất như vậy, ông đã không kìm nén được mà bật khóc.

Mặt khác Kyung Sun chị của Jun Hae đã gọi điện và hẹn Jin Ah ra nói chuyện. Jin Ah đã nói lại chuyện Jun Hae đề nghị đi Mỹ cho bạn nghe và tỏ ý mình không muốn rời đi. Nhìn thấy em trai mình vì tình yêu mà làm đến mức này nhưng đổi lại bạn mình chỉ biết yêu bản thân như vậy Kyung Sun thấy hết sức thất vọng.

Trở về từ chuyến công tác Jun Hae không thể nào liên lạc được với người yêu. Lo lắng đến phát điên, anh cầu cứu khắp nơi, cuối cùng anh biết được thông tin cô đã chuyển nhà từ người bạn đồng nghiệp của Jin Ah. Jun Hae đã ngay lập tức tìm đến và tỏ vẻ thất vọng vì Jin Ah đã nói dối. Hai người tranh luận với nhau nhưng càng tranh luận càng gay gắt và không dung hòa được suy nghĩ của nhau.

Ngoài ra, sau bao tranh đấu cuối cùng trận chiến về nạn quấy rối tình dục ở công ty của Jin Ah cũng đã hạ màn. Cô được thăng chức lên làm trưởng phòng nhưng lại bị đẩy về chi nhánh nên cũng không khác gì giáng chức là bao. Dù vậy gia đình Jin Ah vẫn kết hợp việc này vào ngày sinh nhật của cô và tổ chức tiệc chúc mừng. Bầu không khí đang ấm cúng thì mẹ Jin Ah lại bắt đầu lên giọng mỉa mai về chuyện tình cảm của cô. Kết cục Jin Ah đã bỏ ra về mà không ăn hết bữa cơm.

Biết được chuyện này từ Seung Ho, em trai Jin Ah, Seo Jun Hae cũng hết sức bối rối. Anh đã hẹn gặp Jin Ah ăn cơm để nói chuyện lại một lần nữa về việc đi Mỹ. Trong bữa ăn Jun Hae còn khéo léo tặng cho người yêu một sợi dây chuyền do chính tay anh thiết kế. Nhận được món quá ý nghĩa như vậy tất nhiên là Jin Ah rất cảm động. Đúng lúc này Jun Hae một lần nữa lấy hết dũng khí đề nghị lại chuyện đi Mỹ với cô, thế nhưng sau một hồi ngập ngừng Jin Ah đã lại một lần nữa từ chối.

Hai người cuối cùng quyết định đường ai nấy đi sau một thời gian ở bên nhau. Dù cả hai đều rõ tình cảm mình dành cho đối phương vô cùng sâu nặng, nhưng rào cản về nhiều mặt đã khiến họ không thể nào ở bên nhau thêm được nữa. Lại thêm mấy năm trôi qua Jin Ah và Jun Hae có cơ hội gặp lại nhau trong đám cưới của Seung Ho. Vậy nhưng lúc này bên cạnh Jin Ah đã có người đàn ông khác, liệu rằng cặp đôi có quay lại được với nhau?

Dù chỉ còn một tập phim nữa là kết thúc nhưng cách biên kịch đưa vào những tình tiết “cẩu huyết” vô lý đã làm cho một bộ phận mọt phim dậy sóng. Phần lớn các ý kiến đều không thể nào chấp nhận được cách nhân vật Yoon Jin Ah giải quyết tình cảm của mình.

1. [+3033, -39] Điều làm tôi tức giận nhất là khi Yoon Jin Ah được bạn trai đối xử trân trọng như một cô công chúa thì cô ấy luôn tỏ vẻ mình là người lớn có ý kiến chính kiến riêng! Thế nhưng đến khi đứng trước mặt bạn trai mới thì Jin Ah lại trở nên nhỏ bé không dám ý kiến gì cả và nhất là cảnh này còn diễn ra ngay trước mặt Jun Hae mới đáng nói chứ ㅠㅠ

2. [+2656, -34] Xuất hiện nhân vật bạn trai mới? Cái này có thể hiểu được sao?

3. [+1078, -31] Đã vậy ngay từ đầu cô đừng nói là chỉ cần có Jun Hae là được… Jun Hae đã nỗ lực, cố gắng bao nhiêu vì tương lai hai người chứ…thật là đáng tiếc cho cậu ấy!

4. [+966 -29] Đúng là chị gái “khoai mưa” mà… Đúng là điên rồ khi chị ta lại có biểu hiện như vậy khi gặp lại người bạn trai của mình….

5. [+663, -24] Xem xong chỉ thấy bức bối thêm… Muốn xem phim để xả stress mà xem xong lại thấy stress chồng chất hơn!

Amy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/chi-dep-mua-com-ngon-cho-toi-tap-ap-chot-netizen-han-keu-troi-vi-bien-kich-phim-qua-cau-huyet-2854750.html