Chị em gái NSND Lê Khanh: 3 mỹ nhân tài sắc Hà thành cùng theo đuổi nghệ thuật giờ có cuộc sống ra sao?

NSND Lê Khanh và người chị NSƯT Lê Vân cùng em gái NSƯT Lê Vi là 3 nữ nghệ sĩ không chỉ tài năng mà còn xinh đẹp của nền điện ảnh nước nhà. Hiện tại, sau những năm tháng cống hiến cuộc sống của họ ra sao?

NSND Lê Khanh: Cuộc sống bình yên bên chồng đạo diễn

Lê Khanh được khán giả biết đến là nữ nghệ sĩ được phong danh hiệu NSND trẻ nhất. Khi được phong danh hiệu cao quý này, chị mới 38 tuổi. NSND Lê Khanh được biết đến là người phụ nữ có vẻ đẹp ngọt ngào, nụ cười ấm áp và tài năng. Không chỉ đóng góp tài năng cho sân khấu kịch, NSND Lê Khanh nổi tiếng qua các bộ phim: Săn bắt cướp, Chuyện tình bên dòng sông, Bản tình ca cuối cùng, Dòng sông hoa trắng... Mới nhất NSND Lê Khanh còn tham gia phim: Mẹ ơi, bố đâu rồi?, Gái già lắm chiêu...

NSND Lê Khanh là mỹ nhân một thời ở Hà thành.

NSND Lê Khanh là mỹ nhân một thời ở Hà thành.

Sau nhiều năm cống hiến cho nghề, năm 2018, chị về hưu và có một cuộc sống bình yên bên gia đình. Chồng là đạo diễn nổi tiếng Nguyễn Việt Thanh và 2 con đủ nếp đủ tẻ.

Chị và mẹ - nghệ sĩ Lê Mai.

Được biết chị có một con gái tên Lam Khê sinh năm 1995 và 1 con trai sinh năm 1997 tên Gia Khanh. Giờ các con của chị đều đã khôn lớn và trưởng thành nhưng trong cuộc sống thường ngày, mẹ con chị vẫn rất thân thiết và quấn quýt như ngày nào.

NSƯT Lê Vân - chị gái NSND Lê Khanh: Cuộc sống mở toang cánh cửa tâm hồn

NSƯT Lê Vân sinh năm 1958, đã trở thành cái tên nổi tiếng trong lòng khán giả những năm đầu của thập niên 80. Nhắc đến Lê Vân là người ta nhớ đến nữ diễn viên có vẻ đẹp cá tính nhưng mặn mà sâu lắng.

NSƯT Lê Vân với "Bao giờ cho đến tháng mười".

Trong suốt sự nghiệp của NSƯT Lê Vân khán giả không bao giờ quên vai Duyên của "Bao giờ cho đến tháng mười". Một vai diễn đã đi vào lịch sử trong nghề của chị và mãi mãi trở thành dấu mốc đáng nhớ của Lê Vân.

Nhờ vai Duyên trong phim "Bao giờ cho đến tháng mười", Lê Vân đã danh hiệu Bông sen vàng dành cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Việt Nam năm 1985, và đây cũng là vai diễn mà chị ưng ý nhất. Nói về vai diễn đầy cảm xúc này, NSƯT Lê Vân tâm sự: "Khi diễn, bản thân mình cũng không nhận ra đâu là ranh giới giữa đời thực và đời sống phim ảnh".

Khởi nghiệp là nghệ sĩ múa nhưng dường như điện ảnh mới là "miền đất tươi xanh" của Lê Vân. Với những khán giả yêu phim truyện nhựa của vài thập kỉ về trước đều không thể quên một "chị Dậu" với đôi mắt lúc quật cường, lúc cam chịu của NSƯT Lê Vân.

Sau nhiều bộ phim thành công, NSƯT Lê Vân dường như biến mất khỏi làng điện ảnh Việt. Năm 2006, NSƯT Lê Vân bất ngờ quay trở lại với tự truyện "Lê Vân - yêu và sống". Tự truyện của chị đã gây ra rất nhiều tranh cãi với quá nhiều chi tiết đời tư liên quan đến gia đình. Chính vì những ồn ào ấy, Lê Vân càng khép mình. Hiện tại, chị sống ở nước ngoài và không chia sẻ bất cứ thông tin gì.

NS ƯT Lê Vân ở hiện tại.

Cách đây ít năm, NSƯT Lê Vi - em gái Lê Vân mới tiết lộ cuộc sống của chị. "Bỗng nhiên chị trẻ lại một cách phi thường, chị vui vẻ, tình cảm và hồn nhiên, phóng khoáng như bù lại tuổi thơ ngắn ngủi của mình. Chị dám mở toang cánh cửa tâm hồn mà trước đây chị giữ khư khư (không biết để làm gì) khiến cho chúng mình không khỏi bàng hoàng, ngỡ ngàng như trong mơ", Lê Vi đã viết về cuộc sống của chị gái như thế.

Em gái NSND Lê Khanh: NSƯT Lê Vi: Sống kín tiếng ở trời Tây

NSƯT Lê Vi là cô út trong gia đình tài sắc của NSND Lê Khanh. Chị là một nghệ sĩ múa nhưng cũng như NSƯT Lê Vân, Lê Vi được biết đến nhiều qua điện ảnh. Vai diễn trong phim "Truyện cổ tích cho tuổi mười bảy" đã khiến chị được khán giả trẻ những năm cuối thập niên 80 yêu mến. Nhưng sau phim này, Lê Vi chỉ chuyên tâm đến công việc chị yêu thích đó là múa.

NSƯT Lê Vi với "Cây bạch đàn vô danh".

Sau đó, Lê Vi gặp được một doanh nhân người Pháp yêu vẻ đẹp Hà Nội và chị kết hôn. Chồng chị ban đầu kinh doanh một cửa hàng tranh ở Hà Nội nhưng rồi khi kinh tế biến động, anh quyết định đưa vợ sang Pháp sinh sống. Và từ đó, khán giả không còn nhìn thấy Lê Vi trên sân khấu nữa.

Nói về việc chia tay với nghệ thuật, NSƯT Lê Vi từng tâm sự với An ninh thế giới cuối tháng: "Thực ra khi làm nghệ thuật, ai cũng muốn giữ vị trí của mình, thậm chí bằng mọi giá, còn tôi, tôi coi mọi thứ rất nhẹ bởi tôi sợ sự ồn ào. Tôi ra đi đã tạo dựng được rất nhiều thứ, cho gia đình, cho các em trẻ có cơ hội và có lẽ, điều quan trọng là công chúng sẽ luôn nhớ tiếc. Tôi nghĩ mình đã làm nghề một cách trọn vẹn, vì thế không bao giờ ân hận vì đã ra đi".

Hiện tại, Lê Vi sống bình yên trong một ngôi nhà ở một thành phố tĩnh lặng Amboise của Pháp. Chị thích sự tĩnh lặng đó. Chị sang Pháp không phải để đi tìm một cuộc sống phù hoa. Chị yêu vùng đất yên tĩnh, thơ mộng đó, nó cũng mát lành và trong trẻo như tâm hồn chị. Chị yêu khu vườn quanh năm hoa trái. Ở một góc nhỏ, chị trồng cây đào, để mỗi năm, đến tết cổ truyền, chị có thể mang không khí tết vào nhà. Lê Vi mê thiết kế.

Chị cùng mẹ và con gái trong một lần trở về Việt Nam.

Mới đây, NSƯT Lê Vi đã về Việt Nam nhưng đó mãi là một kỉ niệm buồn với chị. Đó là lần cuối cùng chị được gặp lại người cha kính yêu - NSND Trần Tiến. Chị đã nghẹn ngào trong suốt lễ tang của cha và luôn nghĩ rằng "cha vẫn luôn ở đây", vẫn bên cạnh mọi người.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/chi-em-gai-nsnd-le-khanh-3-my-nhan-tai-sac-ha-thanh-cung-duoi-nghe-thuat-gio-co-cuoc-song-ra-sao-172230206202327913.htm