Chị em H' Vưn Mlô, H' Dịu Mlô cảm ơn Công an tỉnh Đắk Lắk

Hình ảnh lực lượng Cảnh sát PCCC đang dập tắt đám cháy.

Hình ảnh lực lượng Cảnh sát PCCC đang dập tắt đám cháy.

Ngày 6-2, chị H' Vưn Mlô (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, chị và em gái vừa viết thư gửi đến Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cảm ơn các cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC- CNCH của Công an tỉnh Đắk Lắk để bày tỏ sự biết ơn vì đã nhanh chóng đến dập tắt hỏa hoạn kịp thời giải cứu cho cả gia đình người em gái H' Dịu Mlô trong lúc đang ngủ và khống chế được lửa không để cháy lan qua những nhà dân xung quanh.

Trong thư, hai chị cho biết, trước Tết Canh Tý, vào đang lúc nửa đêm 14-1-2020, trong khi chị H' Dịu M'Lô (trú buôn Ju, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột) cùng 2 đứa con nhỏ ngủ trong nhà thì bỗng thấy bốc cháy dữ dội từ trong phòng ngủ của mình. Trong sự hoảng loạn, chị H' Dịu Mlô đã hô hoán cho gia đình chị gái H'Vưn Mlô ở sát phía sau qua cứu. Bên ngoài, chị H' Vưn Mlô cùng mọi người gọi điện cho Cảnh sát PCCC. Chỉ một thời gian ngắn, 3 xe PCCC và hơn 20 CBCS của Phòng Cảnh sát PCCC- CNCH, Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xông vào lửa cứu 3 mẹ con chị H' Dịu Mlô ra ngoài an toàn cùng các tài sản của gia đình.

Không chỉ cứu được cả gia đình chị H' Dịu Mlô, cả đêm hôm đó, một tổ Cảnh sát PCCC- CNCH thức trắng đêm khống chế lửa và không để cháy lan qua những nhà dân xung quanh.

QUỐC DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_219857_chi-em-h-vun-mlo-h-diu-mlo-cam-on-cong-an-tinh-dak-lak.aspx