Chị em thích thú 'mặc áo mới' cho bánh trôi nước, 'xin một vé đi tuổi thơ' với Tết Hàn Thực

Ngày Tết Hàn Thực cũng là thời điểm chị em cùng nhau trổ tài khéo tay. Bánh trôi nước giờ không chỉ ngon miệng mà còn phải ngon mắt mới chịu!

Lướt Facebook ngày Tết Hàn Thực, đâu đâu cũng thấy bánh trôi, bánh chay.

Thời buổi dịch vụ lên ngôi, chỉ cần bước chân ra đầu ngõ là có ngay hàng bánh trôi làm sẵn, khách chỉ cần chi vài chục ngàn là có ngay đĩa bánh to mang về thắp hương ngày Tết Hàn Thực. Hoặc nếu lười đi nữa thì chỉ cần một cú click chuột là có hàng tá dịch vụ bánh trôi "ship tận cổng" trong một nốt nhạc.

Thế nhưng, cái sự vào bếp, được tự tay làm một tấm bánh vẫn khiến không khí cả nhà thêm chộn rộn. Hơn nữa, cảm giác cả nhà quây quần bên nhau, vê vê nặn nặn bánh trong ngày Tết Hàn Thực, rôm rả chuyện trò mới đáng quý!

Tết Hàn Thực năm nay, chị em thích thú với trào lưu "mặc áo mới" cho bánh trôi nước. Nhờ đôi bàn tay khéo léo, chỉ một loáng vào bếp, chị em có ngay những viên bánh trôi biến tấu vô cùng đẹp mắt.

Làm bánh trôi nước và chụp ảnh "cúng phây" là điều không thể thiếu!

Bánh trôi ngũ sắc khiến Tết Hàn Thực thêm lung linh. Ảnh: MXH

Bánh trôi ngũ sắc khiến Tết Hàn Thực thêm lung linh. Ảnh: MXH

Bánh xinh, đĩa cũng phải đẹp mới chịu! Ảnh: MXH

Ngon miệng, ngon mắt không a nỡ ăn. Ảnh: NVCC

Ngoài những viên bánh trôi "vừa trắng lại vừa tròn", chị em còn biến tấu thành bánh trôi hoa cực độc đáo. Chị Hoàng Yến, một dân công sở tại Hà Nội đã gọi đây Tết Hàn Thực là dịp chị được "xin một vé đi tuổi thơ".

Bánh trôi hoa đẹp mắt khiến chị em thích thú. Ảnh: NVCC

Sáng tạo đủ thứ hình thù ngộ nghĩnh với bột bánh trôi. Ảnh: NVCC

Bánh trôi nước được hội chị em khéo tay "nâng cấp" tinh tế, sang chảnh thế này đây! Ảnh: NVCC

Thu Hà

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/nhip-song/chi-em-thich-thu-mac-ao-moi-cho-banh-troi-nuoc-xin-mot-ve-di-tuoi-tho-voi-tet-han-thuc-20190407072800632.htm