Chị gái khóc nghẹn nói về cuộc sống khó khăn của gia đình 4 người chết

'Nhà mới xây còn dở dang nên tôi ngủ ở căn nhà cũ cạnh bên, vợ chồng và 2 đứa con của Thành ngủ trong nhà mới. Tối qua, Thành còn đưa chăn xuống cho tôi đắp và dặn tôi nghỉ ngơi cho khỏe', chị Liễu nói trong nước mắt.

Chiều 20/10, hàng nghìn người dân xã Kỳ Hợp (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đội mưa, tập trung đưa tiễn 4 người trong gia đình anh Nguyễn Tiến Thành (29 tuổi) về nơi yên nghỉ cuối cùng.

Con đường từ nhà ra nghĩa trang chật kín, nhiều người sụt sùi, lau nước mắt tiếc thương cho số phận bi đát của anh Thành, vợ cùng hai con.

"Hôm nay là ngày của những người phụ nữ, đáng lẽ ra gia đình họ phải được quây quần bên nhau, ăn một bữa cơm đầm ấm, sao phải chịu bi kịch thế này. Dù không phải họ hàng thân thích, nhưng tôi rất đau lòng khi nhìn thấy di ảnh 4 nạn nhân xếp hàng cùng nhau trên xe", bà Phan Thị Ngân (trú xã Kỳ Hợp) chia sẻ.

Căn nhà cấp 4 xây mới xây của anh Thành cùng vợ là Nguyễn Thị Huyền Thanh (24 tuổi) còn chưa kịp hoàn thiện, xung quanh ngổn ngang vật liệu xây dựng.

Chị Nguyễn Thị Liễu, người phát hiện 4 người treo cổ lúc rạng sáng

Phía trong, chiếc bàn thờ được lập vội đặt di ảnh 4 nạn nhân đặt giữa gian nhà chính. Cạnh đó 4 chiếc quan tài (2 lớn, 2 bé) người dân kịp chuẩn bị vội cho lễ đưa tang.

Nằm choài giữa gian nhà chính với vẻ mệt mỏi, chị Nguyễn Thị Liễu (chị gái anh Thành) lâu lâu ngước đôi mắt đỏ hoe hướng về 4 tấm di ảnh sau làn hương của gia đình em trai rồi gào khóc không ngưng.

Chị Nguyễn Thị Liễu kể lại, 5h sáng nay, chị mang chổi sang gia đình anh dọn dẹp thì phát hiện vợ chồng anh Thành và cháu đang ở tư thế treo cổ trong phòng ngủ.

Chị Liễu hoảng hốt hô hoán hàng xóm đến tháo dây nhưng cả 4 người đã tử vong trước đó.

Gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn, bố mẹ chị Liễu anh Thành mất sớm. Anh là con trai thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em. Trưởng thành, chị gái đầu xuất giá, chị Liễu do bị tật ở chân nên hiện ở một mình, sống với anh Thành tại căn nhà cũ của bố mẹ để lại.

Theo chị Liễu, em trai cưới vợ 8 năm trước, sau đó mở tiệm sửa xe đạp, xe máy để mưu sinh song được một thời gian ngắn thì nghỉ. Do công việc không ổn định nên hai vợ chồng đi làm thuê nay đây mai đó, phải tằn tiện chắt bóp để nuôi con.

Người thân khóc ngất khi quan tài của 4 nạn nhân được đưa ra xe.

Cuối năm 2017, ngôi nhà của vợ chồng Thành đổ sập do cơn bão số 10. UBND xã Kỳ Hợp đã hỗ trợ 40 triệu đồng sửa sang, hai vợ chồng cầm sổ đỏ rồi vay mượn thêm hàng xóm để đủ tiền xây căn nhà mới.

“Nhà mới xây còn dở dang nên tôi ngủ ở căn nhà cũ cạnh bên, vợ chồng và 2 đứa con của Thành ngủ trong nhà mới. Tối qua, Thành còn đưa chăn xuống cho tôi đắp và dặn tôi nghỉ ngơi cho khỏe”, chị Liễu nói trong nước mắt.

Chị Liễu cho biết, cách đây không lâu, anh Thành có vào Quảng Bình và ăn trộm của người dân một chiếc điện thoại 5 triệu đồng và bị công an bắt.

Sau đó, có một người quen nhận “chạy” cho anh Thành và ra giá 74 triệu đồng. Tuy nhiên gia cảnh nghèo nên Thành không có tiền trả.

Sống cạnh nhà cặp vợ chồng xấu số, anh Nghĩa cho biết, sáng sớm ngủ dậy thì nghe tiếng la hét của chị Liễu, anh chạy sang và chứng kiến sự việc ám ảnh.

"Không hiểu sao vợ chồng anh ấy lại làm thế, còn hai đứa nhỏ nữa… thương cho chúng nó”, anh Nghĩa than.

Ông Đào Mạnh Linh, Chủ tịch UBND xã Kỳ Hợp thông tin, gia đình anh Thành thuộc hộ nghèo. Sau khi xảy ra sự việc, địa phương và huyện Kỳ Anh đã hỗ trợ cho người thân gia đình nạn nhân 30 triệu đồng để lo chi phí mai táng.

Anh Hoàng (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/chi-gai-khoc-nghen-noi-ve-cuoc-song-kho-khan-cua-gia-dinh-4-nguoi-chet