Chị Gụ 'mặt trận' được dân tin yêu

Lao Chải là thôn đặc biệt khó khăn, cao nhất và xa nhất của xã Trịnh Tường (huyện Bát Xát). Trước đây, người Hà Nhì ở Lao Chải, đặc biệt là phụ nữ còn chịu nhiều hủ tục, ảnh hưởng đến cuộc sống. Nhờ chị Sần Giờ Gụ, Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn tích cực tuyên truyền, hủ tục dần được gỡ bỏ, giúp đồng bào Hà Nhì nơi đây có cuộc sống văn minh, tiến bộ hơn.

Năm nay 28 tuổi nhưng chị Sần Giờ Gụ đã có hơn 5 năm làm Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn. Trước đó, chị đã làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ của thôn và được mọi người gọi với cái tên trìu mến là chị Gụ "mặt trận”.

Là người con của dân tộc Hà Nhì, sinh ra và lớn lên trên núi Lao Chải, chị Gụ hiểu hơn ai hết về đời sống đồng bào Hà Nhì nơi đây. Khoảng chục năm trước, đường lên Lao Chải quá khó khăn đã biến nơi đây thành “ốc đảo”. Khi đó, người Hà Nhì ở đây vẫn còn bị bủa vây bởi nhiều tập quán lạc hậu.

Ví như trong bữa cơm có bố chồng, anh chồng thì con dâu người Hà Nhì không được ngồi ghế ăn cơm cùng mâm mà phải ngồi xổm hoặc đứng ăn cơm. Hoặc một hủ tục rất khắt khe khác với phụ nữ Hà Nhì là nếu họ không lấy chồng mà có thai thì phải ra ngoài phạm vi của làng sinh con, sau 39 ngày mới được phép về làng và phải làm cơm “phạt vạ”. Ngoài ra, trong công việc hằng ngày, người phụ nữ chịu nhiều vất vả, phải lên rừng lấy củi và chăm lo mọi việc trong gia đình.

Với mong muốn đổi thay số phận cho phụ nữ trong thôn, giúp các gia đình thêm ấm no, hạnh phúc, chị Gụ đã kiên trì tuyên truyền, giải thích cho các bậc cao niên và bà con trong thôn cần bỏ dần những tập tục lạc hậu. Trong gia đình, chị cũng vận động bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng thay đổi suy nghĩ cũ và gương mẫu làm trước. Thôn Lao Chải có 67 hộ, đến nay hơn một nửa số hộ đã bỏ hủ tục không cho con dâu ngồi ăn chung mâm với bố chồng. Người dân trong thôn cũng đã suy nghĩ cởi mở hơn, không phạt vạ phụ nữ có thai khi chưa lấy chồng. Tình trạng tảo hôn, sinh con thứ 3 giảm hẳn. Các gia đình đều cho con đến trường học chữ.

Vấn đề vệ sinh môi trường ở Lao Chải trước đây rất đáng lo ngại vì tình trạng thả rông gia súc, làm chuồng gia súc ngay sát nhà ở thì nay đã thay đổi nhiều. Tuyến đường vào thôn sạch sẽ hơn, không còn nhiều phân trâu, phân bò như trước. Nhiều hộ còn tự đổ bê tông đường vào nhà để việc đi lại dễ dàng hơn.

Thôn Lao Chải đổi thay như hôm nay có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền và sự gương mẫu đi đầu của chị Sần Giờ Gụ

Ông Sần Thó Suy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trịnh Tường

Ông Sần Thó Suy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trịnh Tường cho biết: Thôn Lao Chải đổi thay như hôm nay có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền và sự gương mẫu đi đầu của chị Sần Giờ Gụ. Chị Gụ đã vượt qua định kiến để làm nhiều việc có ích cho cộng đồng.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/chi-gu-mat-tran-duoc-dan-tin-yeu-post369149.html