Chỉ là chúng ta có duyên, không nợ

Ở nơi xa, có người báo tin cho tôi rằng hôm nay anh qua nhà người ta làm lễ xem mặt. Anh với người ta định ngày cưới!

Gọi cho tôi, anh bảo rằng chúng ta không có duyên nợ. Trong cơn nghẹn lòng, tôi chỉ biết im lặng. Còn nói gì được nữa, khi mọi thứ xảy đến là quá vội.

Nói thế nào bây giờ, khi mọi việc anh và gia đình đã âm thầm quyết định.

Đến hôm nay, chuyện của chúng ta đã thực sự giống một câu chuyện đùa. Tôi từng nghĩ sẽ cùng anh về chung một mái nhà và cùng nhau thức dậy. Những đứa con của chúng ta sẽ rất đáng yêu, bởi vì đôi mắt chúng giống với đôi mắt anh, còn miệng chúng thì xinh như môi tôi trong một nụ cười hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Kiều Hạnh

Chỉ là tình yêu của chúng ta không đủ lớn, là anh không kiên định. Chỉ là phận được ở bên của chúng ta mỏng manh. Anh sao có thể vì vài điều mỏng manh đó mà đợi tôi thêm bốn năm học xa. Cũng có thể như lời anh nói, anh phải nghe theo sắp đặt từ cha mẹ. Bởi vì trong mắt họ, người ta là một cô gái tốt, không giống như tôi, một người mà họ chẳng biết rõ.

Tôi hiểu rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng mộng tưởng của tôi vẫn còn! Lý trí thì không cách nào để ngây dại, cứ như thế, biết phải làm sao? Người mà mình từng thương hết lòng, từng trọn vẹn trong niềm nhớ, đến bây giờ vội vàng bỏ đi. Cuộc sống này vẫn có nhiều điều bất ngờ, nhưng sao anh lại mang bất ngờ ấy đến khi tôi đã đặt vào anh tất cả hi vọng?

Chuyện chúng ta kết thúc, biết phải nói như thế nào? Những tin nhắn thì vẫn dang dở. Nghẹn ngào mỗi lúc một đầy! Chúng ta không nên tiếp tục nói gì với nhau. Cứ nói tiếp, người mới sẽ chẳng vui. Nước mắt tôi sẽ lại rơi, rồi ai là người lau giúp?

Chỉ là chúng ta có duyên nhưng chưa đủ nợ.

Tôi chẳng muốn trách anh lừa dối! Khi yêu thương chẳng thể vẹn tròn, những thật giả cũng không cách nào đoán định. Ai biết được, trong bóng tối đôi chân người kia đã đi tới những đâu. Hướng nghĩ mới của họ, ai biết đã bắt đầu từ bao giờ. Nghĩ làm gì cho đau lòng, khoảnh khắc môi người hôn một bờ môi khác.

Chúng ta xa nhau, đơn giản như một câu chuyện vui vừa kết thúc.

Những người không may, họ thực sự không nên nghĩ về những nỗi đau nhiều quá. Tim họ cần lành lặn! Việc gì phải hoài phí nghĩ suy và tâm trí cho một câu chuyện không viết tên mình...

Diệp Anh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/chi-la-chung-ta-co-duyen-khong-no-79765.html