Chỉ là

Trân trọng giới thiệu thơ của Hà Tuấn ngọc

Ảnh do tác giả sưu tầm.

CHỈ LÀ

Chỉ là một chiếc lá rơi
Mà sao nỗi nhớ rối bời trong anh
Chỉ là làn khói mong manh
Mà thành cơn bão tan tành giấc mơ
Chỉ là con nhện giăng tơ
Mà sao vương vấn đến giờ chưa thôi
Chỉ là chưa kịp ngỏ lời
Để cho ai cả một đời bất an
Chỉ là ngọn gió mơn man
Để cho ai khỏi thở than oán sầu
Chỉ là câu hát qua cầu
Mà sao xanh mãi một màu xanh xưa
Chỉ câu đi sớm về trưa
Để người quên hẹn đón đưa một người ...

H-T-N

Hà Tuấn Ngọc |

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/chi-la-65414