Chỉ mới đi hơn 1/4 chặng đường, 'Như Ý truyện' đã phải cắt bỏ những cảnh trong nguyên tác vì… quá máu me!

Nếu những chi tiết này trong nguyên tác vẫn được đưa lên phim, chắc chắn đến giờ... fan của 'Hậu cung Như Ý truyện' vẫn chưa có phim để mà xem đâu!

Dù chỉ mới đi được hơn 1/4 chặng đường, nhưng Hâu cung Như Ý truyện đã thực sự khẳng định được đẳng cấp và chất lượng của mình, từ một bộ phim bị vùi dập không thương tiếc trong những tập đầu, nay đã trở thành bộ phim cung đấu hot nhất trong thời điểm hiện tại, với lượt view tính theo từng ngày đã vượt xa “người hàng xóm” Diên Hi công lược cùng điểm douban vượt mặt đối thủ.

Lẽ ra, Như Ý truyện đã có thể bức phá xa hơn nữa nếu đoàn làm phim dám.. gan dạ và can đảm đưa các phân cảnh này trong nguyên tác vào bộ phim, chắc chắn sẽ khiến khán giả đại lục… thêm phần xanh mặt. Tuy nhiên, đây lại là 3 phân cảnh vô cùng tàn bạo và máu me, nên việc đưa 3 cảnh này vào phim sẽ cầm chắc… một vé cấm chiếu từ Cục!

Hải Lan bị Hi Nguyệt dùng gậy sắt đánh vào lòng bàn chân

Hẳn mọi người đều nhớ phân cảnh Hải Quý nhân Kha Lý Diệp Đặc Hải Lan bị Tuệ Quý phi Cao Hi Nguyệt bày mưu vu khống, gán cho tội lấy cắp hồng la thán cao cấp để mang về tẩm cung sưởi ấm, làm nên một trận “kinh thiên động địa” vào ban đêm tại Hàm Phúc cung. Trong phim, Hải Lan bị bắt quỳ trước chính điện Hàm Phúc cung, mặc trên người một bộ áo mong manh giữa trời tuyết trắng và bị hành hung vô cùng hung hãn, tính mạng có thể xem như mành treo chuông, có thể bị tước đoạt bất kì lúc nào! Bạn nghĩ khung cảnh ấy đã đủ đau khổ? Bạn đã lầm!

Trong nguyên tác, Hải Lan không những phải quỳ trước tuyết rơi lạnh lẽo mà còn bị Tuệ Quý phi sai người dùng gậy đánh vào giữa lòng bàn chân, cực kì đau đớn, khiến bàn chân bật máu đỏ tươi giữa nền tuyết trắng, thập phần thống khổ. Chưa dừng lại ở đó, Hải Lan còn bị Tuệ Quý phi sai nô tì toan lột trần xiêm y giữa đêm trời tuyết lạnh chết người.

Nhưng cuối cùng thì, Hải Lan cũng đã được trở về trong vòng tay Như Ý, sau bao bão táp và mưa giông, thế là đủ…

Vương Khâm và sở thích bạo dâm với Liên Tâm

Vương Khâm là Phó Tổng quản Thái giám của Tử Cấm Thành, là tâm phúc bên cạnh Hoàng đế. Vì thế, Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa luôn tìm mọi cách lấy lòng hòng lấy thông tin từ Dưỡng Tâm điện từ phía Vương Khâm. Qua lời gợi ý của Gia Quý nhân Kim Ngọc Nghiên, Hoàng hậu quyết định ban hôn nô tì tâm phúc của mình là Liên Tâm cho Vương Khâm, với ước mong nối dài cánh tay của Trường Xuân cung đến Dưỡng Tâm điện. Liên Tâm nghe tin ban hôn đối thực thái giám mà như sét đánh ngang tai, không ngừng khóc lóc đau khổ.

Vương Khâm vốn là thái giám nên không có chức năng sinh lí bình thường như nam giới khác, không những vậy, trong nguyên tác, hắn còn là một người có sở thích tình dục biến thái và kì quặc, nói thẳng ra là xu hướng BDSM (bạo dâm). Kể từ khi Liên Tâm về hầu hạ hắn, đêm nào cô cũng bị tra tấn và đánh đập dã man, khắp người không đâu là không có vết trầy xước…

Khi lên phim, chi tiết có phần “biến thái” này đã bị cắt bỏ ngay lập tức, thay vào đó chỉ là tiếng hét vang vọng của Liên Tâm trong đêm tối Tử Cấm Thành.

A Nhược bị ban “miêu hình” tàn khốc

Và có lẽ đây sẽ là một trong những phân cảnh đỉnh cao của máu me và kinh dị: hình phạt miêu hình mà Như Ý ban cho A Nhược sau khi trở về từ lãnh cung. A Nhược vốn là thị nữ hồi môn của Như Ý và là cung nữ có địa vị cao nhất trong Diên Hi cung, ngay từ còn trẻ, Như Ý đã vô cùng yêu thương và tin tưởng A Nhược vì nàng là thị nữ hồi môn, sống với nàng từ bé. Tuy nhiên, với bản tính không an phận, A Nhược đã phản chủ, góp phần đưa Như Ý vào lãnh cung trong 3 năm, còn ả ta thì dần dần được phong đến Thận Tần của Hoàng đế.

Tuy nhiên, sau khi Như Ý rời khỏi lãnh cung, công đạo đã được trở lại trong tay nàng, mọi tội lỗi của A Nhược bị phanh phui, A Nhược bị phế trong nhục nhã thảm hại. Như Ý quyết định xử lí A Nhược công khai và bắt tất cả các cung nhân trên dưới phải chứng kiến để thị uy, lấy đó làm gương, từ đấy về sau không dám làm bừa nữa. Nếu như trong phim, chỉ đơn giản là cảnh A Nhược bị cắt lưỡi và đưa đến trước mặt Như Ý…

Thì trong nguyên tác của Lưu Liễm Tử, cái chết của A Nhược thảm khốc hơn nhiều: Như Ý chuẩn bị một cái bao bố chứa đầy mèo hoang sau đó lệnh người nhét A Nhược vào trong chiếc bao bố đầy mèo hôi thối ấy. Khi thắt nút chiếc bao lại, sai Tam Bảo công công dùng gậy quật thật mạnh khắp chiếc bao, bầy mèo bên trong thấy động liền cào cấu và cắn xé A Nhược phía bên trong. Khi mở bao bố ra, hình thù bên trong đã không còn có thể nhìn ra nhân dạng nữa rồi…

Đây là một trong những hình phạt chắc chắn sẽ được liệt vào hàng “kinh điển”, không thua kém gì Nhất trượng hồng của Hoa Phi Niên Thế Lan năm nào!

Thật may là 3 cảnh trên đã bị cắt…

3 cảnh trên chỉ mới là “khởi đầu” cho hàng loạt phân cảnh máu me, tàn khốc từ nguyên tác chắc chắn khi lên phim sẽ bị cắt bỏ. Tuy nhiên, thà cắt bỏ những cảnh ấy mà Như Ý truyện mới có thể đường hoàng phát sóng và gặt hái thành công như hiện nay, xét ra việc cắt xén vài cảnh cũng không phải là vấn đề to tát cho lắm!

Minh Khôi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/chi-moi-di-hon-1-4-chang-duong-nhu-y-truyen-da-phai-cat-bo-nhung-canh-trong-nguyen-tac-vi-qua-mau-me-3611110.html