'Chí Phèo' tái sinh!

Ở độ tuổi 9x, tất cả thanh niên ở thôn Liên Thuận, xã Đại Nghĩa, H. Đại Lộc (Quảng Nam) đều nỗ lực tìm kiếm cơ hội tạo lập một cuộc sống riêng. Thế nhưng, với Nguyễn Hữu Long (1998, trú thôn Liên Thuận) lại chọn con đường “tiếp bước” anh Chí của làng Vũ Đại. Cũng vì giở thói càn quấy nên ngày 2-10-2019, Long đã bị CAH Đại Lộc bắt tạm giam điều tra về hành vi cưỡng đoạt và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Đối tượng Nguyễn Hữu Long

Đối tượng Nguyễn Hữu Long

Khoảng 10 giờ 30 ngày 21-9-2019, thấy trong người “khó chịu” vì thiếu men rượu nên Long đến tiệm tạp hóa Anh Thư của chị Nguyễn Thị Anh Thư (1991, trú thôn Liên Thuận) hỏi mua… nợ 1 thùng bia nhưng chị Thư nói: “Ở đây không bán chịu”. Nghe vậy Long liền giở ngôn ngữ “Chí Phèo”:

- Chừ tôi lấy tính mạng của tôi đổi thùng bia được không?

- Tau lấy tính mạng của mi làm chi, chị Thư bực bội đáp.

- Tau nói nhỏ mi không nghe à! Mi tưởng có người ở đây tau không dám làm chi mi…, Long gằn giọng.

Vừa dứt lời, Long liền lấy thùng bia quăng mạnh xuống nền nhà làm hư hỏng vỏ thùng, các lon bia lăn lóc khắp nhà, đồng thời, giơ chân đá 1 lon bia ở dưới sàn về phía chị Thư rồi lên giọng thách thức:

- Chừ mi ưng cái chi?, vừa nói, Long vừa sấn tới định đánh chị Thư.

Chứng kiến sự việc, chị Trần Thị Thùy Linh (1973, trú thôn Liên Thuận) cùng mấy người bạn ngồi uống nước trong quán lên tiếng can ngăn. Nghe vậy, Long dừng tay rồi quay sang lấy một thùng bia khác mang về nhưng không quên dọa: “Mi coi chừng tau đó”.

Mặc dù đã vác thùng bia về, nhưng vừa tới nhà, máu anh "chí" lại nổi lên, Long lấy cây mã tấu tự chế quay lại tiệm tạp hóa Anh Thư hù dọa. Đứng trong quán, Long quơ chân, múa mã tấu và chửi bới một hồi cho “sướng cái mồm” rồi ra về.

Nhận tin báo từ gia đình chị Thư, CAH Đại Lộc đã điều tra, kết luận thiệt hại tài sản do Nguyễn Hữu Long gây ra cho chị Thư là 280 ngàn đồng. Dù đang bị cơ quan CA mời đến làm việc nhưng với bản chất côn đồ nên Long vẫn tiếp tục đi quậy làng, chửi xóm.

Khoảng 17 giờ 30 ngày 25-9-2019, Long khật khưỡng đến tiệm tạp hóa Tấn Dũng của chị Nguyễn Thị Lành (1985, trú thôn Liên Thuận) xin ít tiền… bảo kê. Thấy đòi hỏi quá vô lý nên chị Lành thẳng thừng từ chối. Tức giận vì không xin được tiền, Long đi ra phía trước quán, nhặt gạch ném vào tủ kính trưng bày hàng hóa làm vỡ 3 tấm kính tủ. Ngày 4-11-2019, Hội đồng định giá trong tố tụng H. Đại Lộc kết luận: Thiệt hại của chị Lành là 490 ngàn đồng.

Với những hành vi côn đồ nói trên, chắc chắn Nguyễn Hữu Long sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_215983_-chi-pheo-tai-sinh-.aspx