Chỉ vì mặc chiếc quần lạ, người vợ hờ bị gã nhân tình cuồng ghen sát hại dã man

Thấy vợ hờ mặc một chiếc quần lạ, nghi ngờ người phụ nữ chung sống như vợ chồng với mình ngoại tình, gã tình nhân cuồng ghen đã dùng dao đâm chết cô.

Hôm nay (7/9), TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dũng (40 tuổi, trú tại Tiền Giang) mức án tử hình vì tội “Giết người”.

Giết vợ hờ chỉ vì chiếc quần lạ

Theo cáo trạng, trong khi làm thuê ở Tiền Giang, Dũng có quan hệ tình cảm với chị Kim Thị Phượng (47 tuổi, quê ở Trà Vinh). Sau đó, hai người thuê phòng trọ và sống với nhau như vợ chồng

Nguyễn Văn Dũng bị tuyên án tử hình vì tội "Giết người" - Ảnh: Công an nhân dân

Đến tháng 7/2016, chị Phượng về lại quê nhà ở ấp Đầu Giồng, xã Phượng Thạnh, huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh) sống nên Dũng cũng theo chị về đây. Sống tại đây một thời gian, Dũng nghi ngờ chị Phượng ngoại tình với người đàn ông khác nên thường xuyên tìm cớ ghen tuông.

Đến chiều 29/8/2016, sau khi nhìn thấy chị Phượng mặc một chiếc quần lạ, Dũng nổi cơn ghen và cãi nhau với người yêu. Vì không chịu nổi sự ghen tuông của Dũng, chị Phượng đòi bỏ nhà đi thì bị người đàn ông này dùng dao đâm chết.

Sau khi gây án, Dũng định bắt xe bỏ đi nhưng bị công an bắt giữ.

Nỗi ân hận muộn màng

Theo lời bị cáo khai trước tòa, hành động của bị cáo là do bị kích động bởi những hiểu lầm, cãi vã hàng ngày. Bên cạnh đó, lúc xảy ra sự việc, bị cáo cũng đã có hơi men trong người.

Mặc dù cả hai đã lớn tuổi, nhưng khi đến với nhau cả hai đều yêu đối phương thật lòng và luôn khát khao có một cuộc sống êm ấm. Tuy nhiên, mọi mơ mộng, suy tính về tương lai của cả hai đều sụp đổ chỉ bởi tính ghen tuông của Nguyễn Văn Dũng.

Tham dự phiên toàn, gia đình chị P. không yêu cầu tòa xử Dũng tội chết mà chỉ mong nhận được một kết quả công tâm, đúng luật. Khi được nói lời cuối cùng, Dũng đã cúi đầu xin lỗi gia đình chị P. và mong sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Bị cáo nói, trong lúc nổi cơn ghen chỉ muốn giết chết nạn nhân cho hả giận nhưng đến khi bị bắt thì hối hận vô cùng. Lúc này bị cáo mới cảm thấy nuôi tiếc những ngày tự do, mong muốn được làm lại từ đầu.

Được biết, bị cáo Dũng trước đó đã có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và 2 tiền sự về hành vi Gây rối trật tự nơi công cộng. Dù chính quyền địa phương đã nhiều lần giáo dục, đưa đi cải tạo nhưng Dũng không những không sửa đổi mà còn tiếp tục vi phạm nghiêm trọng hơn.

Sốc: Nam thanh niên nổi cơn cuồng ghen xăm chữ khắp cơ thể người yêu

Thấy bạn gái nói chuyện với bảo vệ chung cư, nam thanh niên đã tức tối, nổi cơn ghen điên cuồng rồi xăm chữ khắp cơ thể người yêu.

Dùng dao đoạt 2 mạng người vì... ghen tuông với vợ cũ

Ngày 21.8, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Đại Thắng (SN 1967, ngụ quận Gò Vấp) để...

Ghen tuông mù quáng, chồng lập kế hoạch giết chết vợ rồi dùng dao đâm vào bụng tự tử

Vì tính ghen bóng ghen gió mà anh Nguyễn Hữu Lâm (47 tuổi) đã lập kế hoạch giết hại vợ mình, sau đó có ý định tự tử nhưng không...

PD (Tổng hợp)

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/chi-vi-mac-chiec-quan-la-nguoi-vo-ho-bi-ga-nhan-tinh-cuong-ghen-sat-hai-da-man-110441.html