Chỉ vì nhẫn cưới Doãn Quốc Đam 'sập giàn thiên lý' ở Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình, liệu có thái quá?

Khán giả cho rằng chi tiết Doãn Quốc Đam làm mất nhẫn cưới ở Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình bị làm quá lên.

Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình là bộ phim đánh dấu màn tái hợp của cặp đôi diễn viên trẻ Thanh Sơn – Khả Ngân. Bộ phim nhanh chóng nhận về sự quan tâm rất lớn của công chúng. Tuy nhiên, mới đây khán giả lại nổ ra tranh cãi với một chi tiết dường như bị làm quá lên trong Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình.

Sau một buổi tiếp khách trong quán rượu, Thành (Doãn Quốc Đam) vô tình làm rơi chiếc nhẫn cưới. Thành cuống quýt đi tìm nhẫn khắp nơi trong nỗi lo sợ bị Hà (Lan Phương) phát hiện. Cuối cùng, Thành phải cầu cứu Công (Quang Sự) và Danh (Thanh Sơn). Khi biết chuyện, hai anh em đã gửi lời chia buồn đến Thành: “Thành kính phân ưu, Nguyễn Văn Thành hưởng dương 35 tuổi”.

Chi tiết Thành làm mất nhẫn cưới, tưởng tượng ra sự tức giận của vợ và đành phải cầu cứu anh em trong nhà bị khán giả nhận xét là làm quá lên. Có ý kiến cho rằng chi tiết này quá gượng ép, không khiến phim bị đẩy đến cao trào mà còn làm người xem thấy vô lý. Với những diễn biến của vụ mất nhẫn, nhiều người cho rằng Thành sẽ phải mất vài tập nữa mới có thể giải quyết được.

Đặt lên bàn cân so sánh, khán giả cho rằng so với chi tiết mất nhẫn cưới, việc Trâm Anh (Khả Ngân) bị Hà Lan (Lương Thu Trang) tát trên phim trường còn đáng giá hơn. Phản ứng của Hà khi bảo vệ em dâu khiến người xem cực kỳ thích thú và hả giận. Tuy nhiên, khán giả mong đợi biên kịch phim có thể khai thác thêm nhiều tình huống cao trào hơn nữa thay vì những chi tiết gượng ép.

Hiện bộ phim Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình vẫn nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả màn ảnh nhỏ.

Hạ Băng

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/doan-quoc-dam-sap-gian-thien-ly-o-gia-dinh-minh-vui-bat-thinh-linh-202305240946193957.html