Chia nửa buồn vui

(ANTĐ) - Sau khi Rogers Cup kết thúc, các tay vợt nam hàng đầu thế giới lại quy tụ về Ohio, Mỹ để tiếp tục tranh tài tại giải Masters Cincinnati. Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, người hâm mộ quần vợt nước Pháp đã có một ngày vui buồn lẫn lộn.

Simon đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình Tại loạt trận đấu vòng 1, nước Pháp có hai hạt giống tham gia tranh tài đó là Gilles Simon và Gael Monfils. Trong khi Simon chỉ phải gặp tay vợt ít tên tuổi Wayne Odesnik của nước chủ nhà thì Monfils lại phải đối đầu với “người khổng lồ” Ivo Karlovic. Diễn biến ở trận đấu giữa hạt giống số 9 Simon và Wayne Odesnik diễn ra với thế trận một chiều. Tuy vẫn phải thi đấu với cái chân phải tập tễnh, nhưng với đẳng cấp và kinh nghiệm của tay vợt hàng đầu thế giới, Simon vẫn dễ dàng đánh bại tay vợt nước chủ nhà với tỷ số 6-3, 6-2. Gael Monfils đã không thể đánh bại "người khổng lồ" Ngược lại với Simon, người đồng hương của anh là hạt giống số 13 Gael Monfils đã có một trận đấu căng thẳng. Gặp tay vợt cao tới 2m08 người Croatia, tay vợt trẻ người Pháp đã không thể áp đặt được lối chơi giao bóng lên lưới của mình. Sau 3 set đấu căng thẳng, hạt giống số 13 của Pháp đành gác vợt trước Ivo Karlovic với tỷ số 6-4, 6-7 (5-7), 7-6 (7-2). Cũng cùng có chung số phận như Monfils còn có hạt giống số 15 Tommy Robredo khi tay vợt người Tây Ban Nha đã để thua tay vợt người Pháp Jeremy Chardy với tỷ số 3-6, 5-7. Ferrero đã phải dừng bước Kết quả một số trận đấu khác: Hạt giống số 14 Marin Cilic đánh bại cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha Juan Carlos Ferrero với tỷ số 6-3, 6-4. Lão tướng Ivan Ljubicic vượt qua tay vợt người Pháp Florent Serra với tỷ số 4-6, 6-3, 6-4. Paul-Henri Mathieu giành chiến thắng trước Mischa Zverev với tỷ số 6-7 (4-7), 7-5, 6-3. David Ferrer giành chiến thắng trước Stanislas Wawrinka với tỷ số 7-5, 6-2. Igor Andreev buộc Nicolas Kiefer gác vợt với tỷ số 6-1, 7-5.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=55344&channelid=9