Chia sẻ của nữ sinh Nhạc viện bắt cướp bằng đòn đánh của Vovinam

2 tên cướp ở Vũng Tàu xui xẻo chọn nhầm đối tượng nên đã bị nữ sinh 19 tuổi dạy cho một bài học đau đớn.

Chân dung nữ sinh dũng cảm (ảnh: Facebook).

Ngày 9/12, Cơ quan điều tra Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đơn vị đang tạm giữ 2 đối tượng Lê Duy Hoàng (19 tuổi) và Dương Đức Thuận (16 tuổi) để điều tra hành vi Cướp giật tài sản, Người lao động đăng tải.

Trước đó khoảng 18h ngày 7/12, 2 tên này điều khiển xe máy hiệu Exciter 150 di chuyển trên Quốc lộ 51, đoạn thuộc phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ. Phát hiện đối tượng tiềm năng là một cô gái trẻ trông có vẻ yếu ớt, 2 tên côn đồ áp sát xe máy của nạn nhân, giật điện thoại trong túi quần rồi phóng xe bỏ chạy.

Bị cướp giật bất ngờ, nữ sinh không hề sợ hãi mà nhanh chóng đuổi theo kẻ gian để lấy lại tài sản. Đến ngã tư trên QL 56, xe máy của 2 tên côn đồ phải giảm tốc vì đông người. Tận dụng tình thế, nữ sinh tông mạnh vào xe của chúng rồi dùng võ học được khống chế người ngồi sau. Cô gái nhanh chóng hô hoán mọi người và ra tay hạ gục nốt tên còn lại.

Cảnh nữ sinh hạ gục tên cướp được người dân chụp hình (ảnh: Facebook).

Nhờ sự giúp đỡ của người đi đường, nữ sinh đã có thể lấy lại được tài sản đồng thời khống chế kẻ gian, giao nộp lại cho lực lượng chức năng.

Danh tính của nữ sinh dũng cảm là Huỳnh Thị Mỹ Tiên (19 tuổi, ngụ H.Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) hiện đang là sinh viên năm nhất Nhạc viện TP.HCM.

Trả lời Thanh Niên, Mỹ Tiên cho biết nguyên nhân khiến mình mạo hiểm truy đuổi kẻ gian là vì trong hai cái điện thoại bị cướp có bài thi âm nhạc Tiên đã làm trong suốt 2 tuần trời để nộp lên trường nên không thể để mất dễ dàng như vậy.

Tiên cũng chia sẻ các thế võ mình triển khai thuộc trường phái Vovinam, môn võ cô đã theo học từ lúc còn bé.

“Từ nhỏ em đã học Vovinam nên không sợ cướp. Khi đối mặt với những người này em đều có “máu” muốn bắt giữ họ”, Mỹ Tiên tự hào.

Bá Di (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chia-se-cua-nu-sinh-nhac-vien-bat-cuop-bang-don-danh-cua-vovinam-a414059.html