Chia sẻ cuối cùng của nam nghệ sĩ bất ngờ qua đời ở tuổi 49: 'Chào mọi người nhé'

Nguyễn Anh Vũ qua đời trưa 9/10 vì viêm phổi nặng. Anh vào viện trong tình trạng bệnh nguy hiểm, phải thở máy, nằm phòng điều trị tích cực suốt ba tuần.

Mới đây, giới nghệ sĩ không khỏi xót xa trước thông tin nghệ sĩ, nhà biên kịch, nhà thơ có tiếng Nguyễn Anh Vũ qua đời.

Nghệ sĩ Nguyễn Anh Vũ qua đời ở tuổi 49 sau thời gian bệnh nặng.

Được biết, Nguyễn Anh Vũ qua đời trưa 9/10 vì viêm phổi nặng. Anh vào viện trong tình trạng bệnh nguy hiểm, phải thở máy, nằm phòng điều trị tích cực suốt ba tuần.

Mới đây, khán giả không khỏi bàng hoàng trước bài viết cuối cùng của Nguyễn Anh Vũ trên trang cá nhân. Theo đó, cố nghệ sĩ viết: "Vũ chào mọi người nhé".

Bài đăng cuối cùng của nghệ sĩ Nguyễn Anh Vũ trên trang cá nhân.

Lúc đầu, nhiều người cứ tưởng Nguyễn Anh Vũ đang trêu đùa, tuy nhiên sau đó không lâu, nhiều khán giả bàng hoàng đón nhận tin sốc khi Nguyễn Anh Vũ trút hơi thở cuối cùng.

Theo thông tin từ gia đình, tang lễ nghệ sĩ Nguyễn Anh Vũ sẽ diễn ra từ ngày 11/10 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa. Sau đó, linh cữu nam nghệ sĩ được đưa đi hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ - Văn Điển, Hà Nội cùng ngày.

Lễ tang của nghệ sĩ Nguyễn Anh Vũ sẽ được diễn ra hôm nay (11/10).

Nguyễn Anh Vũ sinh năm 1974 là kiến trúc sư, họa sĩ, thiết kế và viết văn thơ tự do. Anh đã có một số sáng tác thơ văn in các báo, tạp chí văn học, đã tham gia thực hiện khoảng 30 vở kịch, chương trình sân khấu, lễ hội ở các vị trí: thiết kế mỹ thuật, biên kịch, trợ lý và đạo diễn.

Nguyễn Anh Vũ thường lan tỏa thông điệp về bình đẳng giới thông qua các tác phẩm sân khấu. Các tác phẩm của anh đều mang vẻ u hoài, cô đơn ẩn chứa sự bùng nổ mãnh liệt. Nguyễn Anh Vũ từng nhận giải thưởng Mỹ thuật xuất sắc nhất trong vở kịch Sang sông trong Liên hoan sân khấu thử nghiệm năm 2008.

Nguyễn Anh Vũ có nhiều đóng góp cho nghệ thuật nước nhà.

Minh Ngọc

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/chia-se-cuoi-cung-cua-nam-nghe-si-vbiz-bat-ngo-qua-doi-o-tuoi-49-202310110804297881.html