Chia sẻ, xoa dịu nỗi đau da cam

Bài, ảnh: XUÂN ÐÀO

Những năm qua, TP Cần Thơ triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động nguồn lực chia sẻ mất mát, đau thương và xoa dịu nỗi đau với nạn nhân do di chứng chất độc hóa học để lại. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội chung tay chăm lo, giúp nạn nhân chất độc da cam (NNCÐDC) ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng.

Hội NNCÐDC/dioxin xã Trường Long, huyện Phong Ðiền tặng quà hằng tháng giúp em Lâm Ðoàn Kết.

TP Cần Thơ hiện có 4.523 NNCÐDC. Trong đó có 1.951 nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những năm qua, Hội NNCÐDC/dioxin trong TP Cần Thơ không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động xã hội chăm sóc, giúp đỡ NNCÐDC có hoàn cảnh khó khăn. Nổi bật là Cuộc vận động “Tết vì người nghèo và NNCÐDC” và “Ngày vì NNCÐDC” 10-8 hằng năm, qua đó giúp đỡ các nạn nhân vượt lên chính mình, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Qua 10 năm triển khai thực hiện, phong trào “Hành động vì NNCÐDC” giai đoạn 2011-2021 trên địa bàn TP Cần Thơ đã tạo sức lan tỏa, với sự đóng góp hơn 77,4 tỉ đồng của toàn xã hội. Hội NNCÐDC/dioxin toàn thành phố đã triển khai xây dựng 346 căn nhà tình thương, nhà Chữ thập đỏ, nhà Ðại đoàn kết cho các nạn nhân khó khăn về nhà ở; trợ cấp khó khăn hằng tháng (địa chỉ đỏ) cho 1.533 lượt nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao 1.655 suất học bổng tiếp sức đến trường cho nạn nhân, con, cháu NNCÐDC; hỗ trợ vốn không lãi cho 395 lượt gia đình nạn nhân (từ 2-5 năm) vay phát triển kinh tế gia đình; tặng trên 110.000 phần quà Tết Nguyên đán và Ngày vì NNCÐDC 10-8. Ðồng thời, tặng 484 chiếc xe lăn, xe lắc tay và xe đạp; hỗ trợ học nghề, tạo việc làm; tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí 8.000 lượt nạn nhân và gia đình nạn nhân; phối hợp với các đoàn thể giúp 1.800 lượt gia đình nạn nhân vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế gia đình.

Gia đình ông Phạm Trần Phong (49 tuổi) ở xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh có 3 người con trai, trong đó 2 người là NNCÐDC: Lê Khánh Ðăng (sinh năm 2000) tay, chân teo tóp nằm 1 chỗ, thường bị động kinh co giật; Lê Tấn Tài (sinh năm 2010) không đi, không nói được, thường xuyên quậy phá. Gia đình ông Phong hết sức khó khăn, chủ yếu sống dựa vào số tiền bảo trợ xã hội hằng tháng của Ðăng và Tài, cùng với thu nhập mua bán nhỏ lẻ ở chợ Sáu Bọng của vợ ông Phong. Ông Phong kể, lúc mới sinh ra, sức khỏe các con bình thường nhưng đến 3-4 tháng tuổi thì phát bệnh. Ban đầu tay chân yếu ớt rồi teo tóp dần. Gia đình đã đưa Ðăng và Tài đi điều trị khắp nơi, từ Tây y đến Ðông y, bao nhiêu tiền của gia đình dành dụm được đều hết sạch, nhưng bệnh tình ngày càng trở nặng… Ông Phong ở nhà chăm sóc hai người con bị bệnh. Ông chia sẻ: “Gia đình rất vui khi được địa phương hỗ trợ sửa chữa nhà giúp các con tránh mưa, tránh nắng. Căn nhà vừa sửa xong ngày 1-8, tổng trị giá 27 triệu đồng, trong đó Hội NNCÐDC/dioxin TP Cần Thơ và Thành đoàn Cần Thơ hỗ trợ 20 triệu đồng; Hội NNCÐDC/dioxin huyện Vĩnh Thạnh vận động được 2 triệu đồng; tôi được hỗ trợ vay không lãi 5 triệu đồng để thêm vào cho căn nhà được cao ráo, sạch sẽ hơn”.

Huyện Phong Ðiền hiện có 463 NNCÐDC và phơi nhiễm chất độc da cam. Trong 5 năm qua (2017-2021), Hội NNCÐDC/dioxin huyện nỗ lực vận động trên 6,5 tỉ đồng, triển khai xây dựng và sửa chữa nhà; tặng xe lăn, học bổng; trợ cấp đột xuất, trợ cấp hằng tháng cho địa chỉ đỏ; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí; hỗ trợ vốn sản xuất không lãi… Nhờ vậy, đã giúp nhiều nạn nhân và gia đình nạn nhân từng bước giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, tự tin hòa nhập cộng đồng.

Gia đình ông Lâm Văn Triệu ở xã Trường Long, huyện Phong Ðiền, có 2 người con bị nhiễm chất độc da cam: Lâm Ðoàn Kết (sinh năm 2002) bị liệt, Lâm Kết Luận (sinh năm 2005) bị động kinh. Ông Triệu hớt tóc dạo còn vợ ông vừa chăm sóc con vừa nhận đan ghế mây gia công. Ông Triệu chia sẻ: “Các cấp, các ngành trong huyện và thành phố đã trợ giúp tiền, quà hằng tháng, tặng học bổng giúp gia đình tôi vơi bớt khó khăn. Gia đình tôi còn được địa phương quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà nên vợ chồng tôi an tâm lao động, chăm sóc các con”.

Bà Võ Thị Thanh Nga, Chủ tịch Hội NNCÐDC/dioxin TP Cần Thơ, cho biết: “Ðể hỗ trợ tốt cho các nạn nhân và khắc phục hậu quả chất độc hóa học, Hội NNCÐDC/dioxin thành phố sẽ tiếp tục phối hợp các ngành, các cấp tăng cường tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn tiếp tục chung tay chăm lo nạn nhân và gia đình NNCÐDC nhằm giúp họ có điều kiện vươn lên, tự tin hòa nhập cộng đồng. Trong đó, tập trung quan tâm tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nạn nhân, kịp thời phát hiện và đề xuất vận động hỗ trợ khó khăn; hỗ trợ vốn vay sửa chữa nhà và phát triển kinh tế gia đình; trao học bổng…”.

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/chia-se-xoa-diu-noi-dau-da-cam-a149898.html