Chia tay khu cách ly Tứ Hiệp: Dân xúc động cảm ơn cán bộ, chiến sĩ

Sau 14 ngày sống tại khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp, nhiều người không cầm được nước mắt nói lời tạm biệt các cán bộ, chiến sĩ đã chăm sóc, phục vụ họ thời gian qua.

Chiều nay (3/4), các lực lượng chức năng tổ chức cho 247 người tại khu cách ly tập trung phòng dịch Covid-19 tại khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) trở về nhà sau 14 ngày cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Chiều nay (3/4), các lực lượng chức năng tổ chức cho 247 người tại khu cách ly tập trung phòng dịch Covid-19 tại khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) trở về nhà sau 14 ngày cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Dưới trời mưa phùn khá nặng hạt, các lực lượng dân quân, công an, bộ đội... vẫn không quản ngại để giúp người dân đưa đồ về nhà.

Niềm hân hoan của những người trong khu cách ly được về nhà sau 14 ngày trở về nước.

Nhiều người trong khu cách ly khi được trở về nhà không cầm được nước mắt bởi sự phục vụ chu đáo, tận tình của các cán bộ, chiến sĩ nơi đây. "Nghe tin cha bị ốm nặng, tôi vội vàng bay từ Pháp về Việt Nam. Tuy nhiên, vào đúng thời điểm dịch bệnh Covid-19 nên tôi được đưa đến khu cách ly tập trung. Trong những ngày qua, những cán bộ, chiến sĩ phục vụ chúng tôi rất tận tình. Chúng tôi cảm ơn các anh rất nhiều, tôi rất yêu quê hương tổ quốc Việt Nam chúng ta", bà Lê Thị Hồng Anh xúc động chia sẻ.

"Chúng em là du học sinh trở về từ Lào và được vào ở khu cách ly tập trung Pháp Vân - Tứ Hiệp. Trong những ngày vừa qua, các cán bộ, chiến sĩ rất quan tâm về ăn uống, sức khỏe. Hôm nay, chúng em trở về Ninh Bình lại được xe buýt chở về tận quê. Chúng em rất cảm ơn các lực lượng chức năng phục vụ tận tình chúng em từ đầu đến cuối", bạn Bùi Thị Ngọc Bích (Kim Sơn, Ninh Bình) chia sẻ.

Đứng dưới mưa hàng tiếng đồng hồ để đợi con, bà Nguyễn Thị Minh Hoa (quận Tây Hồ, Hà Nội) rơm rớm nước mắt khi người con du học từ nước Mỹ xa xôi cuối cùng cũng về đến quê nhà an toàn. Bà Hoa bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới các lực lượng chức năng phục vụ chu đáo con bà trong những chuỗi ngày vừa qua.

Gia đình chị Nguyễn Thị Kim Thu cũng vừa hoàn thành đợt cách ly 14 ngày. Chị Thu cho biết, chị và các con sang thăm chồng ở Papua New Guinea và khi hết visa thì chị cùng chồng về nước đúng đợt dịch Covid-19. Trong những ngày cách ly, chị cùng chồng và các con nhỏ được các cán bộ, nhân viên chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ.

Gia đình chị Thu lên xe buýt để về quê.

Các cán bộ, nhân viên giúp người dân đưa hành lý ra xe.

Các bạn trẻ phấn khởi khi được về với gia đình.

Hành khách đưa đồ đạc lên xe.

Những tài xế xe buýt đeo đồ phòng hộ khi chở người dân về các tỉnh Thái Nguyên, Hải Phòng... Dự kiến từ nay đến 6/4, khu cách ly tập trung Pháp Vân - Tứ Hiệp sẽ đưa gần 2.000 người hoàn thành cách ly trở về quê.

Video: Bệnh nhân người Pháp nói 'tôi đã được các bác sĩ Việt Nam cứu sống'

Mạnh Đoàn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-nhanh-24h/chia-tay-khu-cach-ly-tu-hiep-dan-xuc-dong-cam-on-can-bo-chien-si-ar537755.html