Chia tay nhé, anh nhớ đấy, cả đời này cũng đừng gặp lại… (Phần 1​​​​​​​)

Tiểu Mai đứng đó, nước mắt lưng tròng, nghẹn ứ, không nói thành lời. Cô gào lên trong đau đớn.

Phần 1: 4 năm đau đáu một mối tình phản bội

Tiểu Mai đạp cửa xông vào. Cô hốt hoảng nhìn thấy cảnh tượng mà trước giờ mình chưa bao giờ dám nghĩ tới. 1 người đàn ông, 1 người con gái đang ôm ấp nhau. Tiểu Mai đứng đó, nước mắt lưng tròng, nghẹn ứ, không nói thành lời. Cô gào lên trong đau đớn:

- Các người đi chết đi, các người thật là vô liêm sỉ

Tiếng chuông báo thức đồng hồ gieo lên như mọi ngày, Tiểu Mai tỉnh dậy thảng thốt. Cô giật mình, thở phào, à thì ra đó là một giấc mơ… Giấc mơ ấy quá đỗi đau đớn… Chỉ có ai từng bị người yêu và bạn thân phản bội mới thấu hiểu được nỗi đau khổ của cô gái mỏng manh yếu đuối.

4 năm rồi, 4 năm đã trôi qua nhưng trong mỗi lần mệt mỏi, cô lại mơ về một giấc mơ y hệt như vậy, nó cứ đeo bám, ám ảnh cô mãi không thôi. Nếu như ông trời cho cô một điều ước, Tiểu Mai sẽ ước xóa hết kí ức đau buồn, cả đời không bao giờ nghĩ về người đàn ông ấy nữa.

*******
Lá vẫn rơi, gió vẫn thổi, căn phòng vẫn tĩnh lặng như mấy năm về trước. Một mình Tiểu Mai vẫn cô đơn ở gian nhà trọ suốt 4 năm trời. Vì quá yêu mà cô đã quyết định thuê lại căn phòng của người tình cũ từng ở. Vì quá yêu mà quyết định sẽ chon chân ở đây, đợi anh ta trong vô vọng dù trong lòng cô chưa một lần muốn gặp lại người đàn ông ấy.

Con gái thường mâu thuẫn, trong lòng nghĩ khác, ngoài miệng nói khác. Dù hận, dù căm thù, dù không thể nào tha thứ, dù không muốn gặp nhưng lại muốn sống nơi người ấy từng sống. Dù sợ đối mặt nhưng lại sợ gặp nhau rồi sẽ nói gì đây?

*******
Tiếng gõ cửa vang lên:

- Ê, Tiểu Mai, em đi chơi với anh nhé, mấy đứa bạn rủ đi hát karaoke. Tiếng Tùng réo rắt…

Không muốn đi với anh chàng vô duyên hàng xóm nhưng vì đang buồn, đang chán, đang muốn quên đi người cũ, Tiểu Mai đã quyết một lần vượt ra khỏi khuôn khổ, đi hát, đi uống bia. Và rồi lần đầu tiên ấy cô cảm nhận được cuộc sống đích thực của một cô gái biết buông thả bản thân mình. Lần đầu tiên uống nhưng Tiểu Mai chỉ muốn thật say, chỉ muốn quên đi quá khứ. Sao gần đây giấc mơ ấy cứ hiện về, sao gần đây người đàn ông ấy cứ xuất hiện trong cô? Có lúc Tiểu Mai còn sợ anh ta có mệnh hệ gì, đó là điềm báo…

Tùng đưa Tiểu Mai về nhà trong lúc cô say. Tỉnh dậy, Tiểu Mai giật mình khi thấy quần áo xộc xệch và người đàn ông ngồi bên cạnh mình là Tùng. Cô hốt hoảng chửi bới: “Anh định làm gì tôi, đồ… tồi!”.

Tùng nghiêm nghị:

- Cô điên à, tôi định làm gì cô mà cô còn nằm yên đó à? Tôi chẳng làm gì cô cả.

Bỗng hai ánh mắt gặp nhau như tóe lửa, Tùng ghé sát vào mặt Tiểu Mai nước mắt có chút rưng rưng. Tưởng anh ta sẽ thổ lộ điều gì, Mai bắt đầu sợ vì cô hiểu, Tùng yêu cô từ rất lâu rồi, phải đến 2 năm chờ đợi mối tình này mà không có hi vọng. Nhưng lòng anh vẫn chưa hoàn toàn hết hi vọng.
Đột nhiên Tùng đứng phắt dậy và bước đi:

- Nặng chết cha đi được, đồ béo ú

Tiểu Mai bực tức quăng cái lườm nguýt về phía Tùng. Đúng là Tùng, vẫn là anh ta, dù yêu đến chết cũng không dám nói, dù say đến chết cũng không dám mở lòng…

Mời các bạn đón đọc Phần 2 truyện ngôn tình: Chia tay nhé, anh nhớ đấy, cả đời này cũng đừng gặp lại trên mục Yêu của 2sao.vn vào 19h các ngày trong tuần.

Bằng Lăng tím
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/chia-tay-nhe-anh-nho-day-ca-doi-nay-cung-dung-gap-lai-phan-1-n-150977.html