Chia tay rồi, vẫn có thể là bạn

(VietNamNet) - Chẳng lẽ khi chia tay nhau, mọi người phải trở nên xa lạ, không quen biết, hay thù hận nhau... Sao không giữ mối quan hệ bình thường với nhau?

Chẳng lẽ khi chia tay nhau, mọi người phải trở nên xa lạ, không quen biết, hay thù hận nhau...? Sao không giữ mối quan hệ bình thường với nhau để khi gặp nhau thì chúng ta còn mỉm cười chào nhau? Chia tay xong, vẫn có thể là bạn của nhau (Nguồn: tronhoc.com) Chào chị! Tôi cũng đang trong tình trạng gần giống như của chị nhưng ở thái cực ngược lại. Đó chính là việc tôi là người đàn ông như chị đã đề cập. Thực ra, tôi cũng đã ly dị vợ và chúng tôi cũng đã có 1 đứa con chung. Nhưng tôi chưa bao giờ hận vợ cũ của mình và tôi vẫn đối xử vợ cũ của mình như một người bạn, người thân trong gia đình. Nhưng chị ạ, tình yêu của tôi với cô ấy không còn nữa. Tất cả những gì tôi đối xử tốt đẹp với cô ấy vì không muốn trong mắt con trẻ, tôi là một người đàn ông không ra gì. Người vợ sắp cưới của tôi cũng ghen như chị vậy và cũng muốn tôi thử đặt mình vào vị trí của cô ấy. Chẳng lẽ khi chia tay nhau, mọi người trở nên xa lạ, không quen biết, hay thù hận nhau...? Sao không giữ mối quan hệ bình thường với nhau để khi gặp nhau thì chúng ta còn mỉm cười chào nhau. Cuộc sống có bao lâu đâu mà sao chị lại ghen tuông như vậy. Chị hãy cố gắng thân thiện với con của anh ấy, tôi tin chắc là anh ấy sẽ càng yêu chị nhiều hơn. Những đứa trẻ xa lạ mà chúng ta còn ôm, nựng được thì tại sao chị lại không thân mật được khi đó là con của chồng mình. Chị cảm giác như thế nào nếu như chị là mẹ đứa bé ấy hoặc chị là đứa bé ấy? Tôi nói như vậy không phải muốn chị chấp nhận mọi thứ mà là muốn chị hãy suy nghĩ lại. Ghen tuông là một liều thuốc nhưng dùng quá liều sẽ gây tác dụng ngược. Tôi cũng đang mệt mỏi với kiểu ghen như vậy nên mong chị hãy suy xét mọi việc. Hy vọng là chị sẽ cải thiện được mối quan hệ với con của chồng và anh ấy sẽ ngày càng yêu chị hơn. Chúc chị luôn hạnh phúc. Bạn đọc Kenny

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/bandocviet/riengchung/2009/09/868142/