Chia tay tuyển quốc gia rồi trở lại, 'Messi Lào' tự tin tuyên bố đội nhà sẽ vào bán kết

Thất thủ 0-3 trước Việt Nam trên sân nhà ở ngày khai màn giải đấu, Lào tiếp tục bị đánh bại với tỷ số 3-1 trong chuyến làm khách trên sân Bukit Jalil của Malaysia. Tuy vậy, Soukaphone Vongchienkham vẫn tuyên bố tuyển Lào sẽ vào bán kết.

Trong trận đấu sống còn vào đêm hôm qua trên sân vận động quốc gia Malaysia, tuyển Lào đã bị đánh bại với tỷ số 3-1. Tuy nhiên, khác với hình ảnh ở ngày ra quân, đội bóng xứ Triệu Voi là những người ghi bàn mở tỷ số trước.

Với sự trở lại của ngôi sao tiền vệ Soukaphone Vongchienkham, đoàn quân của HLV V.Sundramoorthy đã có khởi đầu đầy ấn tượng.

Ngay phút thứ 7, cầu thủ chỉ cao 1m56 đã có tình huống đi bóng lắt léo và bị phạm lỗi ngay trước vòng 16m50. Từ vị trí đá phạt chếch về cánh trái theo hướng tấn công, Phithack Kongmathilath tung cú sút chân trái quyết đoán mở tỷ số 1-0 cho Lào.

Thế nhưng Harimau Malaya đã chứng tỏ bản lĩnh thi đấu và với mộ kịch bản tương tự như trong cuộc đụng độ Campuchia 4 ngày trước đó, quân đoàn của HLV Tan Cheng Hoe đã tạo ra một sức ép cực lớn về phía khung thành đội khách, và họ đã thực hiện thành công cuộc lội ngược dòng để giành chiến thắng chung cuộc bằng bàn thắng muộn của lão tướng Norshahrul Idlan.

Trắng tay sau hai trận đấu nhưng Soukaphone Vongchienkham, người đã từng ra nói lời chia tay đội tuyển quốc gia vì không được ra sân thi đấu trong cuộc đụng độ VN.

Thế nhưng, chưa đến 24 giờ sau đó, cầu thủ này đã rút lại tuyên bố trên nay lại khẳng định đội bóng của anh vẫn còn cơ hội tranh lấy một trong hai chiếc vé để vào vòng knock-out.

“Do có đến 5 đội ở bảng A nên trước mắt chúng tôi vẫn còn có hai trận đấu nữa để phấn đấu cho mục tiêu vượt qua vòng đấu bảng. Tuyển Lào cần hai chiến thắng với 6 điểm tuyệt đối để nuôi hy vọng này.

Chúng tôi tin rằng đội bóng sẽ đủ điều kiện vào bán kết và điều này sẽ xảy ra bởi trong bóng đá, đâu ai nói trước được điều gì!”, cầu thủ nhỏ con được mệnh danh là Messi Lào nói trên trang chủ AFF.

Tài năng sáng tạo ở khu vực giữa sân của tuyển Lào cảm thấy rằng đội bóng quốc gia nơi anh phục vụ đã cải thiện khá nhiều trong cuộc đụng độ với người Malay so với trận cầu ra quân trước tuyển Việt Nam.

Thế nhưng Messi Lào cũng cảnh báo các đồng đội ngày càng ra rời giấc mơ nếu không cố gắng thể hiện nhiều hơn nữa.

“Tuyển Lào đang từng bước khắc phục mình trong mỗi trận đấu để nhắm đến một kết quả tốt hơn. Và có một tín hiệu đáng mùng là trong chuyến làm khách ở Malaysia chúng tôi thi đấu khá hơn hẳn trận đấu đầu tiên.

Và bây giờ, trong hai cuộc chiến còn lại, tôi và đồng đội mình phải cố gắng giành chiến thắng”, tiền vệ Vongchienkham tiếp lời.

Đây có thể xem là nhiệm vụ không dễ dàng cho đội bóng xứ Triệu Voi bởi họ chỉ còn một trận đấu trên sân nhà trước đối thủ nặng ký Myanmar vào ngày 16.11 tới và sau đó là chuyến làm khách đồng cân đồng lạng trên sân Olympic Phnôm Pênh của người láng giềng Campuchia sau đó hai ngày.

“Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ và tưởng chừng chiến thắng đã trong tầm tay. Nhưng thực tế cho thấy, Malaysia quá mạnh với một lực lượng thiện chiến.

Họ hơn hẳn chúng tôi bởi những cầu thủ chuyên nghiệp ở giải VĐQG rộng lớn. Đây là điều mà các cầu thủ Lào không thể có được. Thế nhưng tôi chắc chắn chúng tôi sẽ cải thiện tình hình trong trận đấu tiếp theo”, Messi xứ Triệu Voi kết luận.

Ở bảng đấu này, hiện tại tuyển Malaysia đang đứng đầu với 6 điểm, kế đến là Myanmar với 3 điểm sau một trận đấu. Xếp thứ ba là tuyển Việt Nam cũng với 3 điểm sau một trận đấu. Thứ tư là tuyển Campuchia, chưa có điểm nào sau hai trận đấu. Ở vị trí cuối bảng là tuyển Lào với hiệu số bàn thắng bại thấp nhất.

Anh Trần

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/chia-tay-tuyen-quoc-gia-roi-tro-lai-messi-lao-tu-tin-tuyen-bo-doi-nha-se-vao-ban-ket-100854.html