Chiếc đĩa tằn tiện từ 'thời ông bà anh' bất ngờ có giá cao ngất ngưởng

Một chiếc đĩa sứ được người bà trong gia đình mua từ một cửa hàng tiết kiệm với giá 17 đô la (gần 400.000 VND) vào năm 1982 đã được bán đấu giá hơn 32.000 đô la (gần 750 triệu VND) ở Anh.

Chiếc đĩa sứ với vẻ ngoài vô cùng bình thường được sản xuất vào năm 1754 tại Vincennes, Pháp, dưới thời vua Louis XV. Chiếc đĩa này được người bà của gia đình Howard, Judith Howard, mua từ đợt giảm giá trong một cửa hàng tiết kiệm tại Hungerford, Anh, năm 1982.

Chiếc đĩa có vẻ ngoài vô cùng bình thường (Nguồn: UPI)

Chiếc đĩa có vẻ ngoài vô cùng bình thường (Nguồn: UPI)

Gia đình của Howard chia sẻ rằng người bà của mình có một con mắt kỳ lạ và có thể biết được đâu là món đồ có giá trị.

Người con gái có tên Charlotte Howard nói với nhà đấu giá Wooley & Wallis: "Mẹ của tôi dường như có được giác quan thứ sáu để tìm ra được những kho báu thực sự. Bà ấy là một thỏi nam châm thu hút những cổ vật quý hiếm mà ít ai có thể nhận ra được. Và chiếc đĩa từ thời Louis XV này không phải làm khám phá duy nhất của bà ấy”.

Chiếc đĩa đã được bán đấu giá trong tháng này với giá bán ra là 32,615 USD. Bộ sưu tập đầy đủ của loại đĩa này, bao gồm một chiếc được làm cho Madame du Barry, tình nhân của vua Louis XV, và một chiếc được làm cho anh trai của Marie Antoinette, Archduke Ferdinand. Hai chiếc đĩa đã được bán ra với mức giá tổng cộng là 484.008 USD tại buổi đấu giá.

"Bộ sưu tập của Judith có lẽ là bộ sưu tập sứ lớn nhất do một cá nhân sở hữu và, về mặt số lượng, chắc chắn bà ấy là đối thủ của nữ hoàng", chuyên gia gốm sứ Wooley & Wallis Clare Durham nói. "Bà ấy đã tìm ra được một số thứ hiếm có thực sự và, mặc dù nhiều trong số chúng đã bị hư hại, tuy nhiên các nhà sưu tập vẫn rất muốn có được những đồ vật này do chúng khó có thể tìm được trên thị trường”.

Theo Huy Nguyễn /Dân Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/chiec-dia-tan-tien-tu-thoi-ong-ba-anh-bat-ngo-co-gia-cao-ngat-nguong-1343271.html