Chiếc đồng hồ 'ngủ quên'?

Trên nóc tòa nhà 4 tầng của Bưu điện Hà Đông trên đường Quang Trung-trục đường chính của quận Hà Đông (Hà Nội)-có một chiếc đồng hồ lớn lâu nay đã không còn hoạt động.

Vẫn biết, ngày nay hầu như ai cũng có điện thoại di động để biết giờ, nhưng tại một tòa nhà tấp nập người vào ra, tọa lạc ở một ngã tư đông đúc, chiếc đồng hồ còn đó mà kim giờ, phút, giây không nhúc nhích, “ngủ quên” hết ngày này qua ngày khác không chỉ gây mất mỹ quan mà còn làm giảm đi ý nghĩa biểu tượng một thời của ngành bưu điện.

Tôi còn nhớ, cách đây khoảng 20 năm, đất nước còn khó khăn, khi các tòa nhà xung quanh còn thô sơ, cũ kỹ thì tòa nhà Bưu điện Hà Đông hiện đại, khang trang cùng với chiếc đồng hồ nổi bật trên nóc nhà là niềm tự hào của người dân Hà Đông. Là người gắn bó với Hà Đông nhiều năm, chiếc đồng hồ này đối với tôi không chỉ mang tính thẩm mỹ. Nhiều lần qua đây, chúng tôi đều thoáng buồn xen lẫn thắc mắc. Rất mong cơ quan chủ quản sớm sửa chữa để chiếc đồng hồ hoạt động trở lại.

Bài và ảnh: HÀ PHƯƠNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/chiec-dong-ho-ngu-quen-548876