Chiếc thùng giúp cựu lãnh đạo Nissan trốn khỏi Nhật

Chiếc thùng lớn thường được sử dụng để chứa các thiết bị âm nhạc có khoan lỗ ở mặt dưới để đảm bảo ông Ghosn có thể thở khi trốn bên trong.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm kiếm dấu vân tay trên chiếc thùng chứa ông Carlos Ghosn, được đưa lên máy bay ở Osaka để giúp cựu lãnh đạo liên doanh ôtô Renault-Nissan đào tẩu từ Nhật Bản sang Lebanon.

Bức ảnh khác mà Wall Street Journal có được hé lộ hình ảnh của chiếc thùng này sau đó. Chiếc thùng rỗng, cùng với một cái nhỏ hơn chứa dàn loa, đã được tìm thấy tại sân bay Ataturk ở Istanbul, bên trong máy bay riêng đưa ông Ghosn đến Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 12, các nguồn tin cho hay.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm dấu vân tay trên chiếc thùng chứa ông Carlos Ghosn. Ảnh: WSJ.

Tại Ataturk, ông Ghosn chuyển sang một máy bay khác và bay tới Beirut, thủ đô Lebanon, nơi ông dự kiến tổ chức họp báo vào ngày 8/1.

Chiếc thùng lớn hơn, thường được sử dụng để chứa các thiết bị biểu diễn âm nhạc, được khoan lỗ ở mặt dưới để đảm bảo ông Ghosn có thể thở khi thùng đi qua hệ thống kiểm tra an ninh tại sân bay Kansai ở Osaka. Các thùng này đã được dỡ khỏi máy bay và để trong nhà chứa máy bay, một trong các nguồn tin nói.

Hành động theo đơn khiếu nại của công ty vận hành máy bay Thổ Nhĩ Kỳ MNG Jet Havacilik AS, rằng máy bay của họ đã bị sử dụng bất hợp pháp, các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã truy tố năm người, gồm một quản lý công ty và bốn phi công, về hành vi đưa lậu người.

Khiếu nại của MNG Jet nhắm vào bất kỳ ai có thể tham gia vào việc sử dụng máy bay bất hợp pháp. Điều đó có thể dẫn đến việc các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ kiểm tra vai trò của ông Ghosn trong việc thuê các máy bay riêng này.

Tại Nhật Bản, ông Ghosn được tại ngoại và đối mặt với các cáo buộc về vi phạm tài chính. Ông đã phủ nhận mọi cáo buộc và từng nói ông sẽ đấu tranh tại tòa án.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/chiec-thung-giup-cuu-lanh-dao-nissan-tron-khoi-nhat-post1033547.html