Chiếc túi nilon đen bí ẩn trong ngôi nhà hoang

Khi đang mang chiếc túi nilon đen bên trong có 2.000 viên ma túy đến ngôi nhà hoang ở thị trấn Cửa Việt, Quảng Trị, Nguyễn Văn Hiếu đã bị tổ công tác Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Cửa Việt phát hiện.

Khoảng 5h ngày 9-12, tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh khu vực biên giới đã phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (SN 2000) trú tại khóm Xuân Phước, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị mang theo 1 túi nilon màu đen, đi bộ từ đường Quốc lộ 9D vào ngôi nhà hoang ở khu khố 7, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên đã tiến hành kiểm tra.

Tổ công tác Đồn BPCK Cảng Cửa Việt bắt quả tang đối tượng cùng tang vật vụ án

Đúng như nhận định, bên trong túi nilon đối tượng Hiếu mang theo, lực lượng chức năng xác định có 2.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Khai thác nhanh, Hiếu thừa nhận hành vi vận chuyển ma túy từ Lao Bảo về Cửa Việt để lấy tiền công 7,5 triệu đồng. Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt đang hoàn chỉnh các thủ thục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chiec-tui-nilon-den-bi-an-trong-ngoi-nha-hoang-post560640.antd