Chiếc xe đạp của cậu bé Sơn La bán được 103 triệu đồng

Gần hai tuần sau chuyến đi bằng xe đạp từ Sơn La xuống Hà Nội thăm em của Vì Quyết Chiến, chiếc xe đạp cũ của Chiến đã được một công ty thắng đấu giá với số tiền lên đến 103 triệu đồng.

Chiếc xe đạp của cậu bé Sơn La - Vì Quyết Chiến không có cả phanh trước và phanh sau, không chuông, có lúc dùng dây thừng, dùng dép làm phanh đã được bán với giá 103 triệu đồng, sau quãng đường 103 km Chiến đã đi bằng xe đạp trong chuyến đi thăm em trai đang ốm hôm 25/3.

Chiếc xe đạp của cậu bé Sơn La - Vì Quyết Chiến không có cả phanh trước và phanh sau, không chuông, có lúc dùng dây thừng, dùng dép làm phanh đã được bán với giá 103 triệu đồng, sau quãng đường 103 km Chiến đã đi bằng xe đạp trong chuyến đi thăm em trai đang ốm hôm 25/3.

Ngoài ra, ban tổ chức cho biết đã nhận được trên 70 triệu đồng từ những người không thắng đấu giá xe nhưng vẫn gửi quà đến cho Vì Quyết Chiến, nhằm giúp cho gia đình em chữa bệnh cho cháu nhỏ đang nằm viện.

Ban tổ chức cũng cho biết toàn bộ số tiền nhận được, bao gồm cả tiền bán đấu giá xe, sẽ được tặng cho gia đình Chiến để chữa bệnh cho người em nhỏ của em, hiện đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tuy nhiên chưa dừng lại ở đây, một tin vui nữa lại tiếp tục đến với Chiến và gia đình em, đó là em đã chính thức được anh Trịnh Đức Tâm vận động viên xe đua đạp quốc gia nhận đào tạo vào đội tuyển xe đạp. Đây không những được xem như là một nghĩa cử cao đẹp, mà nó còn giúp cuộc đời em được bước sang một trang mới khi được sống với chính đam mê.

Trước đó, câu chuyện về hành trình đi thăm em trên chiếc xe đạp không phanh của cậu bé Vì Quyết Chiến đã làm rung động trái tim của nhiều người (Trong ảnh là đôi dép mòn vẹt đế mà Chiến dùng thay phanh xe trên quãng đường dài từ Sơn La về Hà Nội).

Là con cả trong gia đình, cậu bé 13 tuổi đã một mình vượt qua hơn 100km từ Sơn La để tìm về Hà Nội thăm em trai út mới 2,5 tháng tuổi bị bệnh nằm viện tại Hà Nội. Suốt 6 giờ đồng hồ men theo quốc lộ, vượt qua Sơn La, Hòa Bình, Chiến chỉ dùng đôi dép của mình làm phanh…

Xúc động trước tình cảm của “cậu bé Sơn La”, anh Nguyễn Công Tuyến (phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La) - một nhà hảo tâm đã tặng Chiến chiếc xe đạp địa hình đồng thời xin lại chiếc xe không phanh để làm kỷ niệm.

Tuy nhiên, sau đó anh Tuyến đã ngỏ ý tổ chức đấu giá chiếc xe đạp không phanh cũ với mục đích dành toàn bộ số tiền cho gia đình Chiến nhằm giúp việc chữa bệnh cho em trai của cậu bé Sơn La cũng như một phần gia đình em trong cuộc sống.

Video: Xe đạp không phanh của cậu bé Sơn La đấu giá được hơn 100 triệu đồng.

Nguyễn Chung

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/lan-banh/chiec-xe-dap-cua-cau-be-son-la-ban-duoc-103-trieu-dong-1208236.html