Chiếc xe SH của nam sinh viên bị phi tang xác được tìm thấy...

Vụ việc nam sinh viên năm cuối trường ĐH Giao thông vận tải Hà Nội bị sát hại, vứt xác phi tang ở bãi rác cạnh đường làng Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội khiến dư luận xôn xao nhiều ngày qua.

Trước đó, chiều 9-4, nạn nhân là Vũ Thanh T, SN 1996, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, xin phép mẹ đi liên hoan cùng bạn rồi bặt vô âm tín từ đó. Gia đình ông Vũ Thanh B đã tìm kiếm con trai khắp nơi, đồng thời trình báo CQCA nhưng không có thông tin gì.

Đến ngày 24-4, sau nửa tháng con trai mất tích, gia đình ông B đau đớn khi nhận được tin T bị kẻ thủ ác sát hại rồi vứt xác ở bãi rác. Ngày 25-4, nghi phạm sát hại T là Chữ Tuấn Sơn, SN 1969, trú tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm bị CQCA bắt giữ khi đang lẩn trốn ở miền Nam.

Nơi thi thể T được phát hiện

Theo tìm hiểu, Chữ Tuấn Sơn là đối tượng không nghề nghiệp ổn định, hắn có vợ và hai con nhưng đã sống ly thân nhiều năm nay. Sơn sống dựa vào tiền cho thuê nhà trọ và có 1 quán bán trà đà nhỏ ở gần nhà.

Trước đó, nạn nhân T và Sơn có quen biết nhau vì T thường tập Gym ở trung tâm thể hình ngay đối diện quán nước của Sơn. Khoảng 17g chiều 9-4 nhiều người dân vẫn thấy hai người ngồi uống nước với nhau nhưng đến 18g gia đình T gọi điện thoại cho con trai thì không liên lạc được nữa.

Trước khi mất tích, T có đi xe máy SH và đeo dây chuyền 6 chỉ vàng tây. Tuy nhiên, khi tìm thấy thi thể T thì không thấy dây chuyền vàng. Còn xe máy thì CQCA tìm thấy tại bãi trông giữ xe của bệnh viên E.

Được biết, nạn nhân T luôn được hàng xóm khen ngợi là một thanh niên ngoan ngoãn, hiền lành và học rất khá. Vì thế, khi nghe tin T bị sát hại khiến ai cũng đau lòng, thương tiếc…

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được CQCA tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/chiec-xe-sh-cua-nam-sinh-vien-bi-phi-tang-xac-duoc-tim-thay-114513.html