Chiêm ngưỡng ngôi nhà Titanic có một không hai của lão nông Ấn Độ

Ngôi nhà mô phỏng hình dáng con tàu Titanic nổi tiếng đã được một lão nông Ấn Độ dày công xây dựng hơn 10 năm qua.

Ông Mintu Roy ở quận Darjeeling thuộc bang Tây Bengal của Ấn Độ đã mơ ước được sống trong một ngôi nhà mang hình dáng tàu Titanic, kể từ khi ông còn là một đứa trẻ lớn lên ở thành phố Kolkata.

Trong một lần tham gia lễ hội Durga Puja của những người theo đạo Hindu, ông Royd đã rất ấn tượng trước một cấu trúc được xây mô phỏng hình ảnh tàu Titanic. Từ đây, ông càng quyết tâm sẽ xây ngôi nhà trong mơ của mình. Hiện tại, ở tuổi 52, ông Roy đang từng chút hoàn thiện ngôi nhà đặc biệt này.

Sau khi di chuyển tới nhiều vùng khác nhau của Ấn Độ với hy vọng tìm kiếm việc làm và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, ông Roy chọn định cư ở Tây Bengal, và bắt đầu lên kế hoạch xây dựng ngôi nhà.

Trên thực tế, việc tìm người giúp ông Roy xây ngôi nhà không hề dễ. Hầu hết các kỹ sư xây dựng đều không tin vào tầm nhìn của lão nông. Ngoài ra, chi phí xây dựng dự kiến cũng cao hơn nhiều. Vì vậy, cuối cùng ông Roy quyết định tự mình thiết kế, và xây căn nhà trong mơ của mình.

Sau 3 năm sang Nepal học nghề thợ xây, ông Roy bắt tay vào xây dựng ngôi nhà 3 tầng độc đáo. Ông đã xây "nhà Titanic" được 13 năm, và tới nay vẫn chưa hoàn thành do thiếu kinh phí. Ông hy vọng một ngày nào đó sẽ được sống bên trong căn nhà độc đáo cùng với gia đình mình.

Bà Iti, vợ của ông Roy, chia sẻ “mặc dù chúng tôi không ghi chép lại số tiền đã chi để xây nhà, nhưng cho đến nay, tôi đoán nó không dưới 182.000 USD”.

Ông Roy hy vọng trong vài năm tới sẽ hoàn thành ngôi nhà và mở một nhà hàng nhỏ, hoặc quán trà trên tầng cao nhất để kiếm thêm thu nhập. Dù ngôi nhà dài gần 12m, rộng 4m, và cao hơn 9m còn đang dang dở, nhưng nó đã trở thành điểm thu hút nhiều khách du lịch trong khu vực. Các phóng viên cũng thường xuyên ghé thăm để chụp ảnh cũng như phỏng vấn chủ nhà.

Để biến "ngôi nhà Titanic" trở nên ấn tượng cả bên trong lẫn bên ngoài, ông Roy dự định sẽ lắp đặt một cầu thang lớn, trang bị đồ gỗ tinh xảo, có boong chính và phòng điều khiển đặc biệt để du khách ngắm cảnh vật xung quanh.

“Căn nhà là giấc mơ của chồng tôi, và cũng là giấc mơ của mẹ con tôi. Chúng tôi đều muốn giúp người đàn ông trụ cột trong nhà hoàn thành giấc mơ”, bà Iti nói.

“Chúng tôi rất vui khi mọi người thậm chí từ những nơi xa xôi đến thăm và chụp ảnh tòa nhà. Các nhà báo cũng thường xuyên đến thăm gia đình tôi và hỏi chuyện qua điện thoại. Tôi rất muốn giúp bố tôi về mặt tài chính để biến ước mơ của ông thành hiện thực”, anh Kiran, con trai của ông Roy, tâm sự.

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/chiem-nguong-ngoi-nha-titanic-co-mot-khong-hai-cua-lao-nong-an-do-2135561.html