Chiến Binh Báo Đen - Cuộc chiến vương quyền của những đứa trẻ

10 năm qua Marvel đã chứng minh rằng nếu công thức đã đúng thì dù thay đổi nhân vật cỡ nào cũng không thể sai. Chiến Binh Báo Đen cũng vậy, mang lên màn bạc những điều chắc chắn sẽ làm thỏa lòng fan MCU trung thành và các bạn vẫn còn mặn mà với phim siêu anh hùng. Đó câu chuyện về vua T'Challa vua của xứ Wakanda vừa đẹp trai vừa có tiền vừa có quyền lại vừa có siêu năng lực, là bước chạy đà cho sự kiện quái kiệt đấu quần hùng trong Avenger: Infinity War. Nhưng đó cũng là cuộc chiến vương quyền giữa hai đứa trẻ mất cha, ngu ngơ đến tội.

Chiến Binh Báo Đen, tên tiếng Anh Black Panther, nối tiếp sự kiện của Captain America: Civil War khi hoàng tử T'Challa trở về vương quốc Wakanda để kế thừa ngai vàng của người cha quá cố. Với tư cách quốc vương, trọng trách bảo vệ đất nước đặt nặng lên vai của chàng trai trẻ tuổi vốn vẫn còn bàng hoàng vì cái chết đột ngột của cha mình. Và đâu đó bên ngoài bờ cõi, một kẻ thù tạo ra từ sai lầm của chính cha anh đang đe dọa sự tồn vong của vương quốc.

Nếu tinh ý xem cỡ vài ba bộ phim Marvel thì không ít cũng nhiều bạn sẽ thấy chúng có cái gì đó na ná nhau, bởi cách xây dựng kịch bản đều được tuân theo một công thức nhất định. Đặt nhân vật chính làm trọng tâm, Marvel luôn xây dựng tình tiết sao cho chúng bộc lộ được sự phát triển tâm lý của nhân vật. Đó có thể là hành trình từ một thằng nhà giàu bán vũ khí trở thành kẻ mặc giáp sắt bảo vệ hòa bình thiên hạ, hay một chàng trai yếu đuối đầy ý chí được trao sức mạnh để trở thành biểu tượng chính nghĩa của cả một quốc gia. Đối với khán giả, chứng kiến sự trưởng thành của nhân vật giúp bạn dễ thấu hiểu và yêu mến họ. Đây là yếu tố mấu chốt giúp hình tượng anh hùng của MCU vượt qua được cái bóng của truyện tranh.

Báo Đen T'Challa là một trong những siêu anh hùng có lý lịch hoành tráng nhất của Marvel, sinh ra trong dòng dõi hoàng tộc vừa có tiền vừa có quyền. Tuy nhiên cũng giống như lời của chú Ben, những điều đó vẫn chưa đủ để chuẩn bị cho T'Challa đối mặt với những thử thách để bảo vệ vương quốc của mình. Bạn có biết rằng phim Marvel thì đánh nhau rất nhiều, nhưng tất cả những trận đánh đều được xây dựng có chủ đích chứ không chỉ để khoe đồ chơi hay slowmotion cho chị đại thở hổn hển. Mỗi trận đánh trong Báo Đen đều trực tiếp hoặc gián tiếp hé lộ cho người xem về bản tính của T'Challa, giúp ít nhiều thấu hiểu cảm xúc của anh mặc dù không phải lúc nào chúng ta cũng đồng tình với cách giải quyết của ảnh.

Và dĩ nhiên xây dựng nhân vật là điều quan trọng, nhưng xây dựng sao cho sướng mắt cũng quan trọng không kém. Chiến Binh Báo Đen tiếp tục phô diễn những màn chiến đấu cực kỳ hoành tráng mang đậm phong cách phim siêu anh hùng Marvel, được tạo ra từ kỹ xảo điện ảnh thuộc hàng xuất sắc nhất hiện nay. Báo Đen là anh hùng thiên về đánh cận chiến nên so với mấy anh cầm súng nã kiểu Star Lord hay lấy đạn đè người kiểu Người Sắt thì không cháy nổ tung trời bằng, nhưng những pha xáp lá cà cào cấu nhảy nhót vẫn toát lên vẻ nam tính (trừ màn cat fight cuối phim).

Có điều bộ giáp Báo Đen bá quá nên mấy cảnh một mình chống mafia không được hồi hộp cho lắm. Đã súng đạn bất nhập mà lại có chiêu hồi mã thương, vậy nên nhiều trận chỉ ngồi hóng chừng nào ảnh rút lui bảo toàn lực lượng thôi chứ ai mà đánh thắng cho nổi. Bối cảnh Wakanda cũng được xây dựng rất đẹp, với thành phố bước ra từ tương lai ngay giữa lòng thiên nhiên Phi Châu hùng vĩ, kết hợp cùng nhạc nghe cũng rất hoang dã mặc dù thật ra mình chẳng hiểu người ta hát cái gì. Phim Marvel là thế, hình ảnh và kỹ xảo luôn thuộc hàng đỉnh cao, không cần phải bàn cãi gì thêm.

Nhưng nói về diễn xuất thì Chiến Binh Báo Đen chỉ đem đến màn trình diễn chấp nhận được. Chadwick Boseman (T'Challa) vẫn còn thiếu một chút cá tính đã tạo nên sự khác biệt so với đàn anh đi trước như Robert Downey Jr hay Chris Pratt, còn anh Daniel Kaluuya (W'Kabi) trước đóng Get Out thì hay mà qua đây nhạt quá thể. 3 bóng hồng Lupita Nyong'o (điệp viên Nakia), Danai Gurira (chiến binh Okoye) và Letitia Wright (công chúa Shuri) hứa hẹn sẽ rất tiềm năng nếu được thể hiện nhiều hơn ở những tập tiếp theo.

Cái hay của Marvel là sự đầu tư rất công phu vào nhân vật, thậm chí còn tạo ra ngôn ngữ lẫn ngữ điệu vùng miền cho Wakanda. Chẳng hạn như ngay cả khi nói tiếng Anh, bạn không có để nhận thấy cái giọng lơ lớ chắc chắn không phải dân bản xứ của T'Challa. Còn nghe anh tù trưởng tộc dã nhân M'Baku sống tuốt trong núi sâu nó cứ sền sệt kiểu dân quê lên tỉnh, dù thật ra trong phim ảnh hú nhiều hơn là nói.

Chiến Binh Báo Đen đã rất thành công trong việc sử dụng công thức cũ để giới thiệu một loạt nhân vật và tình tiết mới; nhưng điều đó cũng không có nghĩa đây là bộ phim hoàn hảo. MCU đã có nhiều bộ phim cố gắng tạo sự khác biệt như Guardian of The Galaxy (giới thiệu nguyên một đội ô hợp), Doctor Strange (tận dụng kỹ xảo để biến đổi cả không gian) hay gần nhất là Thor: Ragnarok điên khùng như một bộ phim hài bựa. Chiến Binh Báo Đen của Ryan Coogler chọn con đường quá an toàn, và mỗi sự cố gắng nhỏ để tạo biến số cho công thức cũ lại trở thành một bước lùi.

T'Challa là một anh hùng rất thú vị, hành trình trở thành vua của anh ít nhiều cũng có thể nói là cuốn hút người xem. Nhưng nó được xây dựng từ khá nhiều tình tiết nhẹ thì có thể xem là thiếu logic, còn nặng thì nói thẳng là ngu. Cuộc chiến giành quyền lực giữa T'Challa và nhân vật phản diện Erik Killmonger khiến mình liên tưởng đến một phiên bản lỗi của bộ phim truyền hình đình đám Games of Throne. Lấy chính trường để tôi luyện anh hùng thoạt nghe có vẻ là ý tưởng tuyệt vời, chèn thêm vài câu đá đểu tổng thống Donald Trump cũng có vẻ sâu sắc; nhưng khi nhân vật chính đấu với nhau non nớt như hai đứa con nít bàn chuyện bình yên thiên hạ thì toàn bộ phim giống như một trò cười không hơn không kém. Đẳng cấp của T'Challa và Killmonger mà vào trong Games of Throne chắc không trụ quá nổi 30 phút, bao gồm 25 phút giới thiệu nhân vật. Nếu đem vào phim chính trị thời hiện đại kiểu House of Cards thì chắc sẽ trụ được một mùa, chủ yếu để làm con rối dưới tay nhà Underwoods. Dĩ nhiên ở đây chúng ta không phải là so sánh thời lượng giữa phim điện ảnh và truyền hình, mà làm vậy để thể hiện cho bạn thấy sự ngây thơ trong cách đặt và xử lý vấn đề của kịch bản Chiến Binh Báo Đen.

Nói đi cũng phải nói lại, Chiến Binh Báo Đen cũng có cố gắng khi chăm chút các nhân vật phản diện hơn, dù vẫn bèo. Tương tự như Captain America: Civil War, hai phe đối lập trong còn thiện ác phân minh nữa mà đơn thuần là sự khác biệt về cách suy nghĩ và lòng tin. Sự mâu thuẫn giữa T'Challa và Killmonger phần nào cũng giống như giữa giáo sư X và Magneto, không ai hoàn toàn đúng cũng chẳng ai tuyệt đối sai. Đáng tiếc là phần bề nổi tuy được thể hiện rất tốt, nhưng cách giải quyết vấn đề và mô tả Killmonger thì chỉ khiến cho người xem thấy rằng đối với một thằng hèn, nghèo nó cũng hèn mà khi giàu có và quyền lực thì nó cũng vẫn hoàn hèn.

Tóm lại đơn giản là thế này, nếu bạn vẫn chưa ngán tận cổ phong cách phim siêu anh hùng Marvel thì Chiến Binh Báo Đen vẫn là bộ phim tuyệt vời. Và thật sự thì đối với những người yêu thích thể loại này, chiêm ngưỡng anh hùng mình yêu thích với một kịch bản không đến nỗi và kỹ xảo hoành tráng thì khó có thể đòi hỏi hơn nữa. Thêm vào vài tình tiết để nhá hàng cho Avengers Infinity War sắp tới cũng là một điểm cộng. Còn đối với những người vốn đã không thích phim Marvel hay ngán cái phong cách xào nấu mãi trong gần một thập kỷ, Chiến Binh Báo Đen cũng sẽ không thể thay đổi được quan điểm của bạn.

Chúc các bạn vui vẻ!

PS. Quy tắc của fan Marvel chân chính là luôn ngồi coi cho đến giây phút cuối cùng bạn nhé, về sớm chúng nó cười cho đấy :">

Nguồn Tinh Tế: https://tinhte.vn/threads/danh-gia-phim-chien-binh-bao-den-cuoc-chien-vuong-quyen-cua-nhung-dua-tre.2770928/