Chiến lược chống mafia của cô gái Italy

Cái chết oan của mẹ trong trận bắn giết do mafia thực hiện đã thôi thúc Alessandra Clemente tranh cử chức Thị trưởng thành phố Naples.

Ngày 11/6/1997, cô bé 10 tuổi tên là Alessandra Clemente (ở Naples, Italy) nghe thấy hàng chục tiếng súng. Chạy đến cửa sổ, cô thấy mẹ là Silvia nằm trên vũng máu, còn em trai đang khóc lóc.

Người phụ nữ tử vong không phải là mục tiêu của sát thủ, nhưng ở tuổi 39, bà đã chết bởi một viên đạn lạc. Lúc đó, Alessandra chưa từng nghe nói về tổ chức mafia đã kết liễu cuộc đời của mẹ cô.

Cuộc truy sát trùm mafia

24 năm sau, Alessandra Clemente, lúc này là một phụ nữ 34 tuổi, tranh cử để trở thành thị trưởng tiếp theo của Naples. Thành viên tham gia chiến dịch của cô bao gồm những người thân khác của các nạn nhân mafia và con trai của một trùm băng đảng Camorra hàng đầu. Tại mỗi cuộc tuần hành để cổ động bầu cử, Clemente nhớ lại ngày mẹ cô qua đời.

“Tôi chưa bao giờ nghe thấy tiếng súng trước đó, vì vậy suy nghĩ đầu tiên của tôi là một vụ tai nạn xe hơi,” cô nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Alessandra tâm sự rằng mãi sau này, cô mới biết băng đảng Camorra (tổ chức mafia vùng Napolitan) đã lên kế hoạch giết một ông trùm cấp cao.

Alessandra Clemente, ứng cử viên tranh cử chức Thị trưởng thành phố Naples, tham gia một sự kiện năm 2021. Ảnh: Dire.it.

Hôm đó, 7 sát thủ mafia phóng xe máy đến các con đường của Arenella, một khu phố trên đồi Vomero. Nhóm sát thủ nhận lệnh giết Luigi Cimino, trùm mafia hàng đầu từ một gia tộc đối địch.

Chúng đã nhận lệnh đó 13 lần nhưng đều thất bại vì ông trùm Luigi là một mục tiêu khó. Lần đó, chúng biết sai lầm không được phép tái diễn. Khi nhìn thấy hai vệ sĩ của Luigi ở bên dưới căn hộ của ông ta, chúng bắt đầu nổ súng điên cuồng.

“Khi tôi nhìn ra cửa sổ, tôi thấy em trai tôi, Francesco, đang nắm tay mẹ. Khi cảnh sát đến, Francesco không chịu buông tay. Tôi đã rất đau khổ, nhưng tôi biết tôi phải chăm sóc em trai. Tôi quyết định tranh cử thị trưởng vì tôi không muốn có thêm đứa trẻ nào giống như em trai tôi, phải chịu những thảm cảnh tương tự”, Alessandra nói.

Chiến lược chống mafia bằng tình yêu thương

Kế hoạch chấm dứt vòng xoáy bạo lực của Alessandra Clemente dựa vào những người mẹ và người vợ của những ông trùm. “Tôi lớn lên với ý nghĩ rằng người khác sẽ chết thay mẹ tôi. Nhưng theo thời gian, tôi hiểu rằng sự thay đổi không phải sinh ra từ lòng thù hận, mà là do tình yêu thương. Và nếu tôi muốn thay đổi mọi thứ, tôi sẽ cần sự giúp đỡ của những bà mẹ của mafia".

Những người mẹ này phải trở thành đồng minh của tôi nếu chúng tôi muốn đạt được thành công. Các bà mẹ và nói chung là phụ nữ trong Camorra, có một quyền lực. Họ có ảnh hưởng rất lớn.

Sự tăng lên về số lượng phụ nữ nắm giữ các vị trí trong băng đảng tội phạm là một hiện tượng ngày càng lan rộng ở Italy. Được mệnh danh là “trùm mặc váy”, họ đã thay thế những người chồng và con trai đang sống trong tù tại các điểm nóng của mafia trên khắp miền nam Italy.

Nhưng sức mạnh thực sự của Camorra đến từ lứa tuổi thanh thiếu niên. Ở vùng ngoại ô thành phố Naples, một bộ phận dân chúng coi tội phạm là con đường dẫn đến thành công về tài chính, cũng như sự tôn trọng trong cộng đồng. Và trẻ em là mục tuyển mộ của mafia.

“Họ là những người trẻ thiếu những hình mẫu tích cực, tự bán ma túy cho Camorra với giá 100 euro một ngày. Chúng ta cần làm cho họ và mẹ của họ hiểu rằng số tiền dễ dàng này là một ảo tưởng. Bởi vì, với viễn cảnh tích cực nhất, ở 23 tuổi, họ sẽ phải ngồi tù và trong viễn cảnh tệ nhất, họ sẽ bị giết”, Alessandra Clemente, người đã phục vụ từ năm 2013 với tư cách là thành viên hội đồng địa phương tập trung vào các chính sách dành cho thanh niên, thổ lộ.

Là một ứng cử viên cho chức thị trưởng, Alessandra Clemente được cả 2 đảng cánh tả ôn hòa và cánh tả ủng hộ. Cô không phải là ứng viên mà đa số cử tri yêu thích, với số phiếu bầu dao động trong khoảng từ 11% đến 22%. Các cuộc thăm dò cho thấy đa số cử tri thích ứng cử viên Gaetano Manfredi, cựu Hiệu trưởng Đại học Naples Federico II, được đảng Dân chủ và phong trào Five Star ủng hộ.

Đúng như kết quả thăm dò, Gaetano Manfredi đã đắc cử và điều hành thành phố từ ngày 18/10/2021. Đối với ông Gaetano Manfredi, nhiệm vụ sẽ phức tạp. Tình hình thành phố đã được cải thiện rõ ràng nhưng các vấn đề vẫn còn tồn tại. Theo số liệu chính thức từ chính quyền địa phương, hơn 30% cư dân Naples đang thất nghiệp.

Nỗi niềm của con trai trùm mafia

Trong những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử, Alessandra Clemente đã gặp những người mất việc làm, bao gồm nhiều người thất nghiệp do đại dịch. Người đi cùng cô là Antonio Piccirillo, ứng cử viên hội đồng thành phố và là con trai của Rosario Piccirillo, một trùm trong băng đảng Camorra.

Antonio mới 25 tuổi, chỉ thấy cha, người đã từng ở nhiều nhà tù trên khắp nước Italy, từ phía bên kia song sắt. Một ngày nọ, cảm thấy mệt mỏi khi chứng kiến cha phải thụ án thêm một bản án nữa, Antonio Piccirillo quyết định công khai tách khỏi mọi việc mà cha của anh đã làm.

Antonio Piccirillo thể hiện sự đoàn kết với Alessandra Clemente trong một sự kiện tranh cử năm 2021. Ảnh: dire.it.

''Đời tôi là một câu chuyện đau khổ, với nỗi đau mà cha tôi đã gây ra cho tôi. Tôi đã ngừng thăm ông ấy trong tù. Quyết định ấy khiến tôi đau đớn. Tôi đã có thể có con đường dành cho tôi ở băng đảng Camorra. Lẽ ra tôi đã theo bước chân của cha tôi, nhưng thế giới đó đã khiến tôi phát ốm. Vì vậy, cách đây vài năm, tôi quyết định trút giận lên thế giới của cha”, Antonio thổ lộ với Observer.

Antonio ước rằng người cha biết anh chống lại mafia để cứu ông ta.

“Sự chống đối mafia của tôi là cách để tôi tiếp cận ông ấy. Tôi đang chìa bàn tay mà lẽ ra ông ấy phải chìa cho tôi khi tôi còn nhỏ”, anh nhấn mạnh.

Kiến Văn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chien-luoc-chong-mafia-cua-co-gai-italy-post1308700.html