Chiến sĩ CSGT giúp người đàn ông bị liệt, kiệt sức trở về quê

Một người đàn ông lớn tuổi bị liệt lại kiệt sức trên vỉa hè phố Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã được 2 đồng chí công an phát hiện dìu về chốt chăm sóc. Sau đó các chiến sĩ cảnh sát đã giúp cụ ông về quê đoàn tụ gia đình.

Vào khoảng 11 giờ 40 phút ngày 19/8, khi đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Bà Triệu - Trần Hưng Đạo tổ công tác Đội CSGT số 1 gồm Thượng uý Phùng Duy Phúc và học viên Học viện CSND Hoàng Minh Giang phát hiện một người đàn ông lớn tuổi chống gậy khập khiễng dáng điệu mệt mỏi đi trên hè đã chủ động dìu về chốt giúp đỡ.

Các chiến sỹ cảnh sát giúp đỡ ông Hà về quê.

Ông là Nguyễn Văn Hà (70 tuổi ở Dang Thắng, Hiệp Hoà, Bắc Giang) bị liệt 2 chân đang bị lạc trên đương tìm về quê. Theo ông Hà, sáng cùng ngày ông lên Hà Nội chữa bệnh, khi từ bệnh viện về do hoàn cảnh khó khăn bác đi bộ tìm bến xe buýt thì bị lạc. Trong lúc kiệt sức trên vỉa hè phố Trần Hưng Đạo, bác đã được 2 đồng chí công an phát hiện dìu về chốt mời ăn uống cho lại sức.

Sau khi báo cáo và xin ý kiến đơn vị về hoàn cảnh của ông Hà, Thượng uý Phùng Duy Phúc đã đưa ông Hà ra bến xe Gia Lâm, đón xe về quê. Trước khi lên đường, Thượng uý Phúc còn dặn dò nhà xe sau khi đưa ông Hà về tận nhà phải gọi điện thông báo lại.

Xúc động về tình cảm các chiến sĩ Công an Thủ đô, ông Hà bày tỏ: "Không biết nói gì hơn, tôi chúc các đồng chí sức khỏe dồi dào nhân ngày truyền thống, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của nhân dân".

Học viên Hoàng Minh Giang cho hay, đợt đi kiến tập sẽ càng ý nghĩa khi góp phần làm 1 việc tốt đúng ngày 19/8...

Đạt Lê

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/phat-hien-cu-gia-kiet-suc-tren-via-he-cac-chien-si-canh-sat-giup-do-ve-que-295938.html