Chiến thắng ở nhà ta

Văn hiến trân trọng giới thiệu bài thơ "Chiến thắng ở nhà ta" của nhà thơ Phạm Quốc Ca, Rút trong tập Cơn mưa mạ vàng, NXB Hội Nhà văn 2019.

Khi con chào đời
Điện Biên đã thành bài lịch sử.
Dây thép gai gỡ rồi
Đồng xanh lại lúa khoai.
Áo trấn thủ
Cha đi cày ruộng
Kháng chiến gian nan thành chuyện kể đêm dài.

Con đâu nghĩ có ngày
Bám áo mẹ tiễn cha
Bến phà bom dội.
Đêm pháo sáng
Căn hầm mưa nước nổi
Mẹ dõi theo lòng những khấn thầm.

Quảng Trị, Đông Hà, Khe Sanh, Tà Cơn…
Tin chiến thắng là tin người đánh giặc.
Đất nước có ngày hòa bình, thống nhất
Cha trở về xanh mét màu da.

Đâu đó tiệc mừngĐâu đó cờ hoaChiến thắng ở nhà taLà tiếng cười cha bên ấm chè xanh mới hãm.Kỷ niệm chiến trường lại thành chuyện trạngSương ướt ban mai vác cuốc ra đồng.

Bàn tay quen dũi chiến hào đánh lấn
Vật lên từng nhát đất bờ ao.
Lòng thanh thản cây chanh, cây táo
Bóng mát lùm tre thong thả thuốc lào.

Mỗi bận về thăm cứ cay trong mắt
Đã có ngày nào cha được nghỉ ngơi?
Năm tháng lặng thầm nhuốm đầu thêm bạc
Còn được bao lâu cha ở trên đời?

1995

Phạm Quốc Ca

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/chien-thang-o-nha-ta-70768