Chiều chiều mượn ngựa đi chơi…

Sau một vòng cưỡi ngựa quanh Hương Sen Quán, anh Nguyễn Hữu Nghị (ngụ thị xã Trảng Bàng) phấn khích: 'Cưỡi ngựa vui quá. Có cảm giác như trở về cuộc sống thời xưa, rất ung dung, tự tại. Rất tuyệt vời'.

Thành viên CLB cưỡi ngựa tập vượt qua suối.

Thú vị trải nghiệm cưỡi ngựa

Thời gian gần đây, nhiều người dân biết đến Hương Sen Quán- một câu lạc bộ (CLB) cưỡi ngựa ở khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, do anh Phạm Hoàng Nam sáng lập, hiện có 8 con ngựa đã được huấn luyện để phục vụ việc cưỡi và kéo xe chở khách. Anh Nam chia sẻ, từ khi còn học đại học, anh đã yêu thích và luôn ấp ủ ước mơ về sau sẽ nuôi vài chú ngựa để tiêu khiển trong những lúc rảnh rỗi.

Ra trường, chàng thanh niên quê ở huyện Tân Biên trở về địa phương công tác trong lực lượng vũ trang. Xuất ngũ, anh Nam sang nhượng lại một phần đất ven bờ kênh Tây ở khu phố Ninh Phú với diện tích 1,4 ha trồng cây ăn trái, hoa kiểng; đồng thời, anh đến một số trang trại trong tỉnh mua ngựa về chăn nuôi.

Trong quá trình chăn nuôi, nhận thấy loài ngựa dễ chăm sóc, dễ huấn luyện, anh Nam suy nghĩ về việc tạo sản phẩm mới cho ngành du lịch tỉnh nhà. Sau đó, anh quyết định đầu tư thêm vốn, tăng số lượng đàn ngựa để thành lập CLB cưỡi ngựa.

Anh đăng ký học lớp huấn luyện cưỡi ngựa ở TP. Hồ Chí Minh. Tích lũy cho mình những kiến thức cần thiết, Nam trở về địa phương rủ rê một số bạn bè đã xuất ngũ, có cùng sở thích cưỡi ngựa. Sau một thời gian tập luyện, đến nay, các thành viên CLB đã nắm được những kỹ năng cưỡi ngựa cơ bản. 8 con ngựa của CLB được thuần hóa, huấn luyện cưỡi.

Mới đây, anh Nam ra mắt CLB cưỡi ngựa và khai trương Hương Sen Quán. Du khách đến ăn uống được cưỡi ngựa tham quan một vòng quanh khu vườn của quán miễn phí. Những người yêu thích môn thể thao này có thể mua vé cưỡi ngựa hoặc tham gia khóa huấn luyện cưỡi ngựa.

Các thành viên CLB cưỡi ngựa về CLB sau buổi tập luyện.

Du khách Nguyễn Hữu Nghị và người thân từ thị xã Trảng Bàng vượt quãng đường hơn 50km đến Hương Sen Quán để được một lần trải nghiệm cảm giác di chuyển trên lưng ngựa. Sau một vòng ung dung quanh Hương Sen Quán, anh Nghị thích thú chia sẻ: “Được cưỡi ngựa vui quá. Tôi có cảm giác mình đang trở về cuộc sống thời xưa, rất ung dung, tự tại”.

Các học viên đến đây được học những kỹ năng cơ bản như tiếp xúc, khống chế ngựa; khẩu lệnh, điều khiển ngựa chạy nước kiệu, nước đại. Tùy năng khiếu của học viên, khóa học có thể kéo dài từ 10 đến 15 ngày. Đoàn Thị Thùy Trang, ngụ huyện Tân Châu theo học khóa huấn luyện cưỡi ngựa được 2 ngày, chia sẻ: “Em thích môn thể thao này lắm, nhưng trước đây ở tỉnh ta chưa có nơi nào dạy cưỡi ngựa. Lần này em quyết tâm học, mong muốn trở thành huấn luyện viên cưỡi ngựa trong tương lai”.

Các thành viên CLB cưỡi ngựa tập phi nước đại.

Sản phẩm du lịch mới

Nói về tương lai, anh Nam cho biết thêm, dự kiến sắp tới sẽ đưa các thành viên CLB tham gia các khóa huấn luyện nâng cao, như cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật, vượt sông, suối; cưỡi ngựa bắn cung, nhặt vật dụng trên mặt đất..v.v… Sau đó, cải tạo đường chạy trong khuôn viên và đưa những hoạt động này vào phục vụ du khách, nhằm tăng tính hấp dẫn.

Mặt khác, nhận thấy vị trí CLB của mình tọa lạc giữa Khu du lịch Long Điền Sơn và Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, rất thuận lợi cho việc phục vụ khách du lịch trong và ngoài tỉnh, nếu được chính quyền địa phương ủng hộ, anh Nam sẽ mở rộng diện tích đường chạy của ngựa, tạo thêm nhiều mô hình chướng ngại vật, ao nước, dòng suối, bãi bắn cung, bố trí vật dụng trên mặt đất, đồng thời liên kết với các khu du lịch, cơ sở du lịch khác trong tỉnh đưa du khách tham quan, trải nghiệm cưỡi ngựa ở Tây Ninh.

Du khách đến Hương Sen Quán trải nghiệm cưỡi ngựa.

Du khách dạo một vòng trên lưng ngựa.

Hơn 40 năm trước, phong trào đua ngựa ở Tây Ninh phát triển khá mạnh. Những dịp lễ tết thường tổ chức đua ngựa trong sân vận động tỉnh (khuôn viên Trung tâm Học tập, sinh hoạt thanh thiếu nhi Tây Ninh hiện nay).

Có thời điểm khán giả đến xem đua ngựa đông đến nỗi sập cả khán đài. Hiện nay, ở thị trấn huyện Tân Biên và xã Hưng Thuận (thị xã Trảng Bàng), nhiều hộ chuyên nuôi ngựa sinh sản, ngựa đua cung cấp cho các trường đua ngựa trong nước và xuất khẩu sang nước bạn Campuchia.

Anh Phạm Hoàng Nam rất cẩn trọng trong việc chăm sóc những chú ngựa của câu lạc bộ.

Ngựa là loài vật thông minh, hiền lành, dũng mãnh, được nhiều người ưa thích. Hoạt động cưỡi ngựa ở Hương Sen Quán là bước đi đáng ghi nhận và cần được khuyến khích, góp phần làm phong phú môi trường du lịch của Tây Ninh.

Đại Dương

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/chieu-chieu-muon-ngua-di-choi--a160830.html