'Chiêu Diêu': Có một Vạn Lục Môn siêu hiện đại trên núi Trần Tắc

Vạn Lục Môn không những sở hữu đặc sản là nhân tài, ngoài ra còn có rất nhiều các thiết bị hiện đại không kém gì thế kỷ 21.

Đầu tiên phải kể đến thiết bị định vị GPS thế hệ mới: Khuynh Tâm Kính.

Trong Chiêu Diêu đây là thần khí của Lệ Trần Lan, được chính tay Lệ Trần Lan âm thầm đeo cho Lộ Chiêu Diêu sau cái đêm hoang đường ấy.

Lộ Chiêu Diêu sau khi say rượu làm càn, hôm sau tỉnh lại đã như người trên mây, không nhớ tất cả các hành vi dã man của mình đêm hôm trước. Thấy Khuynh Tâm kính được đeo trên cổ, không biết là cướp của ai hay ai cho nhưng mặc định luôn là đã ở trên người mình thì là của mình. Nhặt được của rơi, tạm thời đút túi.

Vào cái ngày định mệnh, Lộ Chiêu Diêu bị tên gác cửa xấu xí Mặc Thanh dùng Vạn Quân Kiếm quật chết, Khuynh Tâm kính lại vật về chủ cũ. Xác Lộ Chiêu Diêu bị Cầm Thiên Huyền vác đi nhưng Khuynh Tâm kính vẫn còn. Mặc Thanh đào bới xới lộn mãi không tìm thấy Chiêu Diêu nên đành nhặt kính đem về.

Sau này, khi Lộ Chiêu Diêu hồi sinh dưới hình dạng Cầm Chỉ Yên, Lệ Trần Lan đã tặng lại kính cho Lộ Chiêu Diêu để tiện bề theo dõi hành tung và tâm tư tình cảm của Lộ Chiêu Diêu.

Nhớ Khuynh Tâm kính mà Lệ Trần Lan đã bao nhiêu lần cứu mạng Lộ Chiêu Diêu, đồng thời cũng có nhiều cơ hội bóng gió tình cảm của mình, nhưng đáng tiếc Lộ Chiêu Diêu EQ có hạn nên chẳng lần nào bắt sóng thành công.

Có thể nói Khuynh Tâm kính của Lệ Trần Lan và Lộ Chiêu Diêu có chức năng hiện đại ngang ngửa thậm chí là vượt qua cả các thiết bị định vị GPS của thế kỷ 21 hiện nay. Google còn có thể định vị sai nhưng Khuynh Tâm kính thì chỉ có chuẩn không có lệch.

Thiết bị hiện đại tiếp theo gắn mác Vạn Lục Môn đó là xe lăn tự động.

Xe lăn tự động là một sản phẩm được thiết kế và chế tạo bởi nhà chế tạo kiêm tình báo đại tài Tư Mã Dung.

Tư Mã Dung vốn là Tây Sơn Chủ của Vạn Lục Môn, là trợ thủ đắc lực của Lộ Chiêu Diêu, chuyên gia tình báo có mạng lưới phủ sóng rộng khắp giang hồ võ lâm. Sau này khi Lộ Chiêu Diêu chết, Tư Mã Dung vẫn trung thành và thân mật dưới trướng Lệ Trần Lan. Tuy nhiên do sa vào lưới tình với nữ đệ tử Nguyệt Châu của Tông môn nên hai chân bị phế. Vừa đau lòng vì mất người yêu, lại vừa đau chân, Tư Mã Dung quyết định chuyển nghề sang chế tạo đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ.

Và xe lăn tự động chính là một trong những tuyệt tác của Tư Mã Dung. Với thiết kế đơn giản nhỏ gọn, vật liệu là gỗ cao cấp, tốc độ có thể tự điều chỉnh, chịu được tải trọng lên đến 150kg, có thể nói chiếc xe này đã chạm tới ngưỡng cửa thành công của ngành công nghiệp chế tác đồ gỗ hiện đại.

Cùng là đồ gỗ, cùng được chế tạo bởi Tư Mã Dung, không thể không nhắc đến loạt người gỗ trí tuệ nhân tạo tối tân nhất của Tư Mã phủ.

Lệ Trần Lan dẫn Lộ Chiêu Diêu đến gặp Tư Mã Dung để chế tác vỏ cho Lục Hợp Thiên Nhất kiếm. Người mở cửa đón chào không ai khác đó chính là một người gỗ tự động. Tuy thiết kế đơn giản với màu nâu đơn sắc, các khớp nối lộ thiên, đầu không tóc, thân không quần áo nhưng những người gỗ này lại cực kỳ được việc. Từ việc coi nhà, quét dọn đến việc nói chuyện cũng chẳng hề kém người bình thường chút nào. Tư Mã Dung chắc chắn đã tiết kiệm được một khoản khá lớn vì chẳng bao giờ phải thuê hạ nhân hầu hạ.

Nếu như ở thời hiện đại, sở hữu một con robot trí tuệ nhân tạo không phải là chuyện đơn giản thì ở Tư Mã phủ lại có rất nhiều con robot như thế, thậm chí còn có thể sản xuất hàng loạt. Có thể nói, sự vượt trội về công nghệ của Tư Mã phủ đã vượt qua thời đại của chúng ta quá xa.

Tuy nhiên, những con người gỗ lao động đó chưa phải là sản phẩm trí tuệ nhân tạo đỉnh cao nhất của Tư Mã Dung. Nguyệt Châu phiên bản người gỗ mới đúng là siêu phẩm. Vì quá yêu thương và nhung nhớ Nguyệt Châu, Tư Mã Dung đã chế tạo ra một Nguyệt Châu gỗ, và tất nhiên đây là phiên bản cao cấp, có giới hạn.

Nguyệt Châu gỗ có hình dạng phức tạp, được chế tạo y hệt Nguyệt Châu người với da dẻ, đầu tóc, quần áo đầy đủ, chỉ là cái tai còn lòi ra chút gỗ chưa hoàn toàn hoàn mỹ. Tuy nhiên bù lại, Nguyệt Châu gỗ lại có nhân tính, cảm xúc, có vui có buồn, có tức giận, đau khổ. Thậm chí Nguyệt Châu gỗ còn biết nghe Tư Mã Dung kể chuyện, yêu cầu Tư Mã Dung kể chuyện rồi suy nghĩ, tưởng tượng và tư duy một cách khá logic.

Thiết bị hiện đại thứ tư, cũng thuộc quyền sở hữu của Vạn Lục Môn đó chính là Thiên Lý Kính. Kính này tương tự với thiết bị liên lạc 5G của thế giới hiện đại.

Tuy kính hơi to so với điện thoại hay ipad nhưng được cái thiết kế tinh tế, đường nét hài hòa, mẫu mã nổi bật với dạng hình tròn bắt mắt, đường kính vừa đủ để chứa nguyên khuôn mặt ánh trăng tròn vành vạnh của Lệ Trần Lan và Tư Mã Dung.

Hình ảnh rõ nét, đường truyền ổn định, không phụ thuộc nhà mạng, dùng miễn phí không tốn tiền, Thiên Lý Kính có thể coi là mọt thiết bị tối tân rất đáng sở hữu. Những lúc không tiện dùng thuật di chuyển thì Thiên Lý Kính quả thực sẽ là một lựa chọn không tồi, giúp tiết kiệm thời gian và sức lực.

Ngoài Vạn Lục Môn thì Tông môn cũng sở hữu một vật dụng hiện đại không kém, có chức năng bảo quản đồ tươi sống, không bị đóng tuyết như tủ lạnh, đó chính là hòm ướp xác Lạc Minh Hiên.

Sản phẩm này được Liễu Tô Nhược sử dụng độc quyền để bảo quản tươi sống không hao mòn xác Lạc Minh Hiên. Hòm ướp này quả là hiện đại, hiện vật tươi nguyên, không hao không mòn, có thể sờ nắn bất kỳ lúc nào. Với công nghệ ướp xác của Giám Tâm Môn, có lẽ người hiện đại chúng ta còn thua xa.

Vy Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/chieu-dieu-co-mot-van-luc-mon-sieu-hien-dai-tren-nui-tran-tac-4747373.html