'Chiêu Diêu': Nam nhân dịu dàng, nữ nhân cục súc, tuy ngược đời nhưng lại là xu thế

Vạn Lục Môn là nơi tu ma nên mọi thứ đều có thể đảo lộn. Nam nhân sinh ra lúc mạnh mẽ cần mạnh mẽ, lúc dịu dàng cũng chẳng kém nữ nhân nào. Nữ nhân của Vạn Lục Môn thì đúng là bá đạo hết phần nam nhân.

Nói đến nam nhân của Vạn Lục Môn đầu tiên phải kể đến Lệ Trần Lan.

Lệ Trần Lan là con trai ma vương, lại là môn chủ đời thứ hai của Vạn Lục Môn đáng lẽ phải nam tính mạnh mẽ, hùng hùng hổ hổ nhưng hiện thực lại khá trái ngược khi độ dã man của Lệ Trần Lan lại chẳng thể bằng mấy nữ tử trong Vạn Lục Môn.

Lúc đầu khi còn là Mặc Thanh bị cả giang hồ truy sát, Lệ Trần Lan ăn bánh bao thôi cũng cực kỳ xinh đẹp. Dáng điệu ăn bánh nhỏ nhẹ, lại còn tủm tỉm cười như thế, tuy mặt có vết sẹo đen hơi to nhưng vẫn không che bớt nổi sự xinh đẹp khó cưỡng của Lệ Trần Lan.

Tuy là tu ma nhưng Lệ Trần Lan lại hay làm việc tốt, làm nhiều đến mức trở thành đại gia ở Thê Chỉ Địa. Lệ Trần Lan rất ít khi giết người, cũng ít khi nổi máu điên, trừ khi tâm ma tái phát hoặc có ai đó động đến Lộ Chiêu Diêu.

Những lúc đời thường, cả cử chỉ và ánh mắt Lệ Trần Lan đều rất dịu dàng. Ánh mắt Lệ Trần Lan dành cho Lộ Chiêu Diêu dịu dàng, đã đành là nhìn người mình yêu nhưng thực sự thần sắc e lệ, khép nép ấy rõ ràng đã vạch trần Lệ Trần Lan chắc chắn ở kèo dưới.

Khi vui e ấp đã đành, khi buồn khi đau, Lệ Trần Lan cũng có những cử chỉ, dáng dấp không thể nữ tính hơn. Nhìn dáng ngồi của Lệ Trần Lan khi đang được Cố Hàm Quang bôi thuốc xem, đau như thế mà không gồng lên hay ngồi bành trướng một tý, ai đời đâu, đường đường là một môn chủ lại ngồi bẽn lẽn, hai tay chéo nhau như thế kia?

Lúc vui lúc buồn, lúc đau khổ hay thương tật, Lệ Trần Lan đều biểu hiện ra bên ngoài rất dịu dàng, e lệ, như vậy có thể thấy đây chính là bản chất vốn có của Lệ môn chủ.

Rồi thì hết Lệ Trần Lan đến Cầm Thiên Huyền.

Cầm Thiên Huyền vốn là các chủ của Thiên Trần Các, tu đạo bồ tát, hiền lành, nhỏ nhẹ nên cái tính dịu dàng đã ngấm vào máu của Cầm Thiên Huyền rồi.

Đường đường một đấng nam nhi như thế mà để cho hết Lộ Chiêu Diêu đến Lộ Thập Thất vác như bao gạo. Lộ Chiêu Diêu thấy đẹp vác về ngắm Cầm Thiên Huyền cũng mặc kệ. Cầm Thiên Huyền bị thương, Lộ Thập Thất tiện mồm liếm một cái, Cầm Thiên Huyền cũng chỉ thoáng lên một nét thảng thốt rồi lại buông xuôi. Lộ Thập Thất để cứu Cầm Thiên Huyền mà vác Cầm Thiên Huyền chạy khắp nơi, Cầm Thiên Huyền cũng không vì tư thế cắm mặt xuống đất, chổng mông lên trời mà khó chịu, ngược lại còn cười vô cùng mãn nguyện.

Cùng nằm ở rừng băng, Cầm Thiên Huyền dù đang bị thương đi chăng nữa thì cũng có thể nào đừng gối đầu lên chân con gái nhà người ta mà ngủ ngon lành như thế chứ? May gặp Lộ Thập Thất cục súc như đàn ông, chứ nếu là nữ nhân khác thì sao mà chịu để Cầm Thiên Huyền gác đầu ngủ như thế. Con gái nhà người ta là để nâng niu chứ không phải để làm gối gác đầu.

Rồi khi Cầm Thiên Huyền bị thương, Lộ Thập Thất đưa về nhờ Cố Hàm Quang chữa trị. Bị thương thì như Liễu Thương Lĩnh nằm yên trên giường để Cố Hàm Quang chữa đi, đằng này lại còn ngồi tựa vào vai Lộ Thập Thất, nhìn như một nữ nhi yếu ớt đang nép trong lòng người yêu vậy đó.

Sự e ấp, dịu dàng của Cầm Thiên Huyền thực sự là vừa do bản chất lại vừa do quá trình tu đạo Bồ Tát mà hình thành đầy vững chắc như vậy.

Trong khi Lệ Trần Lan và Cầm Thiên Huyền yểu điệu như thế thì hai cô vợ lại khá là mạnh mẽ, bạo lực thậm chí là cục súc.

Lộ Chiêu Diêu là người vợ sau bao lần thập tử nhất sinh Lệ Trần Lan cuối cùng cũng cưới về được.

Vốn là môn chủ đời đầu của Vạn Lục Môn, quá khứ lại từng bị lừa tình nên tính tình thành ra cộc cằn, ác bá. Lộ Chiêu Diêu giết người đốt nhà vô số, tiếng ác vang danh thiên hạ. Lộ Chiêu Diêu ác đến nỗi chết đi xuống Thê Chỉ Địa phải biến thành một con ma nghèo kiết xác, số tài khoản luôn dừng lại ở số “Không”.

Lộ Chiêu Diêu là một nữ nhân nhưng lúc nào cũng thích vác đao vác kiếm đi giải quyết xích mích giang hồ. Nhớ lúc Lạc Minh Hiên thành thân với Liễu Tô Nhược, Lộ Chiêu Diêu cũng vác quân đến phá, đánh Liễu Tô Nhược bị thương, phong ấn Lạc Minh Hiên trong quan tài. Đến khi Lạc Minh Hiên sống lại, Lộ Chiêu Diêu cũng bán thân mua thuốc hồi sinh để đến giết Lạc Minh Hiên một lần nữa.

Từng cử chỉ, từng lời nói của Lộ Chiêu Diêu đều vô cùng bành trướng, bá đạo và sảng khoái không khác gì một đấng nam nhi.

Hơn nữa Lộ Chiêu Diêu còn có thêm cái tính háo sắc, mặt dày. Thấy Cầm Thiên Huyền đẹp liền vác về ngắm, uống rượu say say là đè Mặc Thanh ra, hành vi thô bạo, động tác dã man, một đêm hoang đường.

Sau này khi Lệ Trần Lan cầu hôn với Lộ Chiêu Diêu, trong khi Lệ Trần Lan còn đang ngập ngừng, ngại ngùng không dám nói, Lộ Chiêu Diêu vừa nghe Lộ Thập Thất loáng thoáng kêu Lệ Trần Lan muốn cầu thân thế là đã gào lên đồng ý luôn. Đã thế lại còn sợ tân lang chạy mất, gào lên mấy lần cho rõ.

Tính cách và hành động của Lộ Chiêu Diêu thật là có điểm nào là nữ tính, điểm nào là con gái?

Rồi thì Lộ Thập Thất là đứa trẻ được Lộ Chiêu Diêu cứu về rồi nuôi dưỡng, nghiễm nhiên cũng thừa hưởng những tính cách bá đạo của Lộ Chiêu Diêu.

Lộ Thập Thất không tu được thuật pháp nhưng bù lại võ công rất giỏi, lại có khả năng kháng mọi thuật pháp khác nên Lộ Thập Thất phát triển đúng chất một tay võ biền.

Xong còn được cái Lộ Chiêu Diêu quên giáo dục giới tính nên nam nữ bất phân, trưởng thành hoang dã. Gặp Cầm Thiên Huyền, thích Cầm Thiên Huyền nhưng bản thân vẫn mông lung không rõ, vẫn cho là mình thích Lộ Chiêu Diêu.

Trước kia ai động đến Lộ Chiêu Diêu là Lộ Thập Thất sẽ bất chấp mà xay kẻ đó ra bã, nhưng bây giờ lại có thêm Cầm Thiên Huyền. Bất kỳ ai dám làm “mỹ nam” trong lòng Lộ Thập Thất tổn thương, Lộ Thập Thất cũng sẽ liều mạng với kẻ đó.

Thấy Cầm Thiên Huyền bị thương thì liếm luôn. Thấy Cầm Thiên Huyền bị Khương Vũ hại hôn mê cũng gào lên âm ĩ đòi Cầm Thiên Huyền phải tỉnh dậy để chơi với mình. Lộ Thập Thất và Cầm Thiên Huyền- nữ nhân hào sảng và nam nhân ôn nhu, thật đúng là vừa đủ bù trừ cho nhau.

Nói chung, tính tình Lộ Thập Thất thực sự là siêu cấp cục súc, tướng đi dáng đứng cũng bành trướng, ngông nghênh không kém gì nam nhân. Lộ Chiêu Diêu và Lộ Thập Thất đúng là bản sao của nhau, khiến không những hai vị trượng phu mà còn khiến nam nhân toàn thiên hạ khiếp sợ.

Vy Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/chieu-dieu-nam-nhan-diu-dang-nu-nhan-cuc-suc-tuy-nguoc-doi-nhung-lai-la-xu-the-4809757.html