'Chiêu Diêu': Nếu đã ngấy mỡ của Lan béo, đừng quên còn có cực phẩm sáu múi Cầm bồ tát

Ấn tượng đầu tiên của khán giả về Chiêu Diêu phải nói đến nhan sắc xinh đẹp còn hơn cả nữ nhi của nam chính Lệ Trần Lan . Tuy nhiên, khi khán giả bắt đầu thấy cái mặt béo của Lan bắt đầu hơi ngấy thì lập tức body cực phẩm của nam phụ Cầm Thiên Huyền được đào mộ.

Lộ Chiêu Diêu vốn là một nữ ma đầu thích khoe khoang, rêu rao về bản thân, là chủ của Vạn Lục Môn. Lúc trước Lộ Chiêu Diêu cũng từng là một cô gái hồn nhiên đáng yêu, thích hành hiệp trượng nghĩa, nhưng sau khi xuống núi, chứng kiến tiên đạo, tông môn nhiều kẻ không ra gì, làm việc tốt cũng bị lên án, đuổi giết, Lộ Chiêu Diêu đã quyết định rẽ hướng tu ma.

Cùng tu với Lộ Chiêu Diêu, người đã từng được Lộ Chiêu Diêu cứu là Mặc Thanh- người được giang hồ đồn đoán là con trai của ma vương, khuôn mặt xấu xí, chằng chịt những đường vân xanh đen gồ ghề, kinh dị.

Mặc Thanh sau khi được cứu khỏi xiềng xích giam giữ trong hang động đã được Lộ Chiêu Diêu đưa đi ngao du giang hồ. Từ những cử chỉ quan tâm của Lộ Chiêu Diêu, Mặc Thanh đã nảy sinh tình cảm, quyết một lòng vì Lộ đại ma đầu xông pha.

Trong lần đi lấy Kiếm Vạn Quân, Lộ Chiêu Diêu vốn dĩ đã gần như trở thành chủ nhân của kiếm thì lại bị chướng khí làm cho bị thương nặng. Lúc đó Mặc Thanh vì cứu Lộ Chiêu Diêu mà xông vào hang động, định bụng sẽ giúp Lộ Chiêu Diêu cướp kiếm nhưng không ngờ kiếm lại nhận chủ, Lộ Chiêu Diêu bị Mặc Thanh hớt tay trên, mất kiếm, không những thế còn mất mạng do Mặc Thanh vô tình tung kiếm quật chết Lộ Chiêu Diêu.

Đã qua rồi cái thời Hứa Khải thư sinh với Đệ nhất mỹ nam Tử Cấm Thành Phú Sát Phó Hằng trong Diên Hy Công Lược.

Cái thời soái ca thị vệ Thẩm Ngộ trong Phượng Tù Hoàng cũng nhanh qua như gió bay.

Ngoài đời, Hứa Khải chụp ảnh cũng cả một bầu trời đẹp trai, V-line, góc cạnh như thế này.

Vậy mà sang Chiêu Diêu, Hứa Khải đã sở hữa mặt mâm. Đây có phải là hình tượng Lệ Trần Lan của nguyên tác?

Mặt Hứa Khải vốn dĩ đã tròn tròn, không nhiều góc cạnh, sang phim Chiêu Diêu có vẻ béo lên nên đã thêm vang danh với cái tên Lan béo.

Bánh bao tròn hay mặt anh tròn?

Kể từ khi Lộ Chiêu Diêu chết, Mặc Thanh trở về với thân phận con trai ma vương, tên Lệ Trần Lan, thay Lộ Chiêu Diêu quản lý Vạn Lục Môn. Những vết tích trên mặt Lệ Trần Lan cũng không còn, phơi nguyên ra một khuôn mặt tròn phúc hậu, trắng phúng phính như bánh bao.

Lộ Chiêu Diêu sau khi chết biến thành ma, nhờ gặp Cầm Chỉ Yên mà hồi sinh, trong lòng đầy thù hận đi trả thù Mặc Thanh. Trong quá trình bị trả thù, Lệ Trần Lan luôn trưng ra khuôn mặt bánh bao đáng yêu để đối phó với Lộ Chiêu Diêu.

Ở bất kỳ sắc thái hay biểu cảm nào, tuy ánh mắt, chân mày, khuôn miệng của Lệ Trần Lan có biến đổi nhưng mặt mâm tròn dường như là trường tồn vĩnh cửu.

Từ trên nhìn xuống là cả một vùng trời phồng phồng, bồng bềnh trắng như bông. Từ dưới nhìn lên là cả một vùng nọng cằm mênh mông vô tận. Góc nghiêng thần thánh của các soái ca nam thần, tuy đẹp thì vẫn đẹp nhưng béo thì cũng vẫn béo. Có lẽ là Lệ Trần Lan sau khi hưởng cái cơ ngơi đồ sộ của Lộ Chiêu Diêu thì đã tự bồi bổ bản thân không ít.

Hai tay Lộ ma đầu ôm một mâm mỡ mặt Mặc Thanh- Lệ Trần Lan

Môn chủ đời thứ hai của Vạn Lục Môn ăn nhiều nên phúng phính, nhưng Tông môn Thiên Trần Các: Cầm Thiên Huyền- Cầm bồ tát chắc do ăn uống điều độ, tu tâm, tu thân nên mặt mũi, body nét nào ra nét ấy, không chút mỡ thừa.

Cầm Thiên Huyền tu đạo Bồ Tát nên vẻ mặt lúc nào cũng một ánh lãnh đạm, hiền từ, nhẹ nhàng, toàn thân bạch y trắng toát, phi thân như Tiểu Long Nữ múa lụa.

Dường như trong Chiêu Diêu, Lý Tử Phong đã bị dìm mất tám phần vẻ đẹp trai khi đống cơ bắp cuồn cuộn bị giấu dưới nhiều lớp quần áo dày cộm. Ngoài đời, Lý Tử Phong nổi tiếng với body vạn người mê.

Trước đây, khán giả cũng đã có dịp chứng kiến vẻ đẹp của Lý Tử Phong qua vai diễn Cao Mỹ Nhân trong bộ phim Vẫn cứ thích em. Đứng cạnh rất nhiều nam thần vừa có khuôn mặt đẹp lại có thân hình vạm vỡ, vẻ đẹp của Trương Tử Phong vẫn không thể lẫn vào đâu được.

Sau đó, Lý Tử Phong trong chương trình game show Toàn viên gia tốc- Run for timevới bộ đồng phục cực ngầu, tuy không khoe thân nhưng cũng đủ để bao nhiêu trái tim thiếu nữ rung rinh.

Có vẻ như Lý Tử Phong hợp với những tạo hình hiện đại hơn là cổ trang. Vai diễn Cầm Thiên Huyền trong Chiêu Diêu đã vô tình giấu nhẹm đi một nam thần cực phẩm mà nếu không tinh mắt soi thì có lẽ khán giả cũng khó lòng nhận ra.

Nhìn chung, trong Chiêu Diêu, thì kể cả Lệ Trần Lan hay Cầm Thiên Huyền, thậm chí là Khương Vũ, Cố Hàm Quang, Liễu Thương Lĩnh; mỗi nhân vật một tạo hình, một tính cách nhưng đều là những người có nhan sắc không phải dạng vừa đâu.

Hiện tại bộ phim Chiêu Diêu đã đi được một phần ngắn chặng đường. Những tập phim đã phát sóng cũng gây được ít nhiều ấn tượng với khán giả cả về nội dung lẫn hình thức. Khán giả yêu thích Chiêu Diêu hãy đừng bỏ qua bất kỳ tập phim nào tiếp theo nhé. Cùng nhau xem phim, cùng nhau ngắm những nhan sắc cực phẩm, nhận phúc lợi trùng trùng từ dàn diễn viên vừa đẹp vừa đáng yêu này cùng Saostar nhé.

Hãy cùng SAOstar đón xem phim Chiêu Diêucũng như nhiều siêu phẩm truyền hình Hoa ngữ và châu Á trên Truyền hình FPT nhé.

Vy Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/chieu-dieu-neu-da-ngay-mo-cua-lan-beo-dung-quen-con-co-cuc-pham-sau-mui-cam-bo-tat-4624731.html